Chuyện bà bầu Việt trốn chồng xem World Cup

Thúy Anh |

(Soha.vn) - World Cup 2014, những tưởng chỉ có các ông chồng, anh bạn trai trốn “một nửa” để xem bóng đá nhưng hóa ra còn có một bà bầu rất đặc biệt…

Trốn chồng xem đá bóng

Vân Arsenal, ấy là cái tên không còn lạ lẫm với fan Pháo thủ ở Việt Nam. Hồi cuối năm ngoái, Hồng Vân cũng đã từng lên hàng loạt trang báo, thậm chí là cả truyền hình, khi đăng bộ ảnh cưới rất độc với chú rể Hoàng Dũng.

Bộ ảnh cưới "độc nhất vô nhị" của fan Arsenal tại Việt Nam

* Vân chia sẻ tình yêu bóng đá được truyền sang từ bố. Trong nhà có anh trai, nhưng chính Vân mới là người thường xuyên theo dõi bóng đá với bố. Thậm chí khi các giải như Copa America còn chưa phổ biến mà chiếu rất muộn thì Vân vẫn thức xem cùng bố.

Cũng có đợt Vân và bố xem Việt Nam thi đấu. Cả khu mất điện nên phải “câu trộm” điện để xem. Những khi ấy, có người đi qua là phải tắt tivi vì sợ bị phát hiện!

Đến mùa Hè 2014 này, vợ chồng Vân – Dũng đón tin vui chuẩn bị đón đứa con đầu lòng. Nhưng đó cũng là vấn đề đau đầu với cặp đôi, khi World Cup 2014 diễn ra rất sôi nổi ở Brazil.

“Hai vợ chồng là fan “cứng” của bóng đá đấy, nhưng trước khi World Cup diễn ra thì mình có bầu. Khi khai mạc World Cup thì cũng đã được 4 tháng rồi. Vì thế mà chồng lấy lý do sức khỏe, rồi lý do phải đi làm sáng sớm để không cho xem. Nhưng chỉ có duy nhất trận đầu khai mạc của Brazil là cho xem thôi!”, Vân chia sẻ khá "vênh".

Chồng ngăn cấm mặc chồng, bà bầu yêu bóng đá vẫn đêm đêm chờ “ông xã” chìm vào giấc ngủ rồi lại bật tivi lên xem tiếp cuộc đấu đang dang dở tại Brazil.

“Nhà có mỗi cái tivi để ở phòng ngủ thôi, nên xem trốn chồng cũng khó. Mình hay phải chờ anh ấy đi ngủ trước, rồi len lén bật lên xem. Nếu không xem thì bức dứt lắm không ngủ được. Rồi cũng có lúc chồng biết, chồng không cho xem thì mình năn nỉ, hứa là sáng mai vẫn dậy đi làm bình thường”.

Vợ chồng rất tình cảm và thấu hiểu lẫn nhau, nên cuối cùng Dũng cũng đồng ý để Vân xem World Cup!

Vợ chồng rất tình cảm và thấu hiểu lẫn nhau, nên cuối cùng Dũng cũng đồng ý để Vân xem World Cup!

Xem trộm chồng nên phải tắt tiếng thành ra các trận đấu của Vân có phần kém thú vị đi đôi chút. Nhưng nàng fan cuồng bóng đá chia sẻ, cũng 1 phần do các BLV VTV quá “nhạt” thôi “thôi tắt tiếng cũng chẳng sao”. Đến giờ thì cả 2 vợ chồng đã cùng nhau xem rồi, nên Hồng Vân không phải lén lút thêm nữa.

* Chồng Vân cũng là một fan cuồng Arsenal và rất tích cực chơi bóng đá. Khi rảnh rỗi, Dũng đi đá bóng tới 3, 4 buổi/tuần.

“Ở CLB của Hội CĐV Arsenal chính thức ở Việt Nam, mình vẫn đi theo cổ vũ từ năm 2006 đến giờ. Đội bóng ngày ấy giờ đã là lão tướng cả rồi, toàn các anh 80, 81. Mọi việc nước nôi, hoa quả đều mình lo cho mọi người. Đến khi có chồng, chăm chồng trong đội thì mọi người hay trêu là không còn quan tâm cả đội. Nhưng tất nhiên là không phải như vậy rồi, mình vẫn chăm đều tất cả!

Về nhà cũng chẳng chăm riêng cho chồng đâu. Nếu chồng muốn được tẩm bổ, hay xoa bóp gì sau khi đá bóng về thì nói mình mới làm. Không thì còn lâu!”, Vân nói giọng vui vẻ!

“Thực ra thì chồng cũng thích bóng đá, 2 vợ chồng đều hòa hợp chuyện xem bóng đá từ lâu rồi, anh ấy lại dễ tính nên theo thời gian đành kệ vợ xem. Đến giờ thì cả hai vợ chồng đều xem cùng nhau rồi.

Tủ lạnh trong phòng 2 vợ chồng lúc nào cũng chật kín đồ ăn, nào là mực khô, trứng (do mình là bà bầu mà, ăn nhiều món này!), xúc xích, bim bim, nước ngọt, bia...”.

Không chỉ dừng lại ở mức xem bóng đá cùng chồng, Vân chia sẻ ở trận Italia vs Uruguay vừa rồi, cô còn mời thêm bạn bè đến xem. Trong ít ngày tới, WC sẽ bước vào giai đoạn cao trào, và chắc chắn Vân sẽ còn theo dõi trái bóng say mê hơn nữa.

Con đạp theo nhịp Brazuca

Bầu bí xem bóng đá, tất nhiên cũng có những chuyện khác lạ. Vân chia sẻ vì vẫn thường thức đêm xem Premier League, La Liga... nên bây giờ dù mang bầu cũng không quá vất vả khi theo dõi World Cup 2014. Với mẹ là thế, nhưng với cái bụng bầu thì khác.

“Bây giờ con mình bắt đầu biết đạp rồi. Đúng 23h khi mẹ bắt đầu xem đá bóng là đạp. Mà khi mẹ xem, hô to tý là đạp. Bình thường con người ta 23h đêm trở đi là ngủ ngon, mà đây thì cứ đạp suốt. Nhưng mình thấy rất vui, biết đâu sau này con lại thích xem bóng đá giống mẹ thì tốt quá!”.

Thực ra thì cách đây ít lâu, Vân từng bị động nhẹ cái thai. Trước biến cố nhỏ ấy, bố mẹ chồng đã cấm tiệt nàng dâu không được xem “bóng bánh”. Nhưng cũng giống như sự ngăn cấm của chồng, lời bố mẹ chồng cũng “vô hiệu” trước tình yêu bóng đá của Vân.

“Mẹ nói thì cứ nói, còn mình xem thì cứ xem. Lắm khi trốn đi xem với chồng, nói rằng đi đến nhà các anh chị ở công ty. Đi như thế thì phải thu xếp về sớm, rồi nấu nướng cho các cụ đầy đủ. Đợt World Cup này thì bố mẹ cũng không biết mình xem. Bố mẹ có hỏi thì mình cũng chối ngay!

Được cái ở nhà hai vợ chồng nằm tầng 1, bố mẹ nằm tầng 3, cầu thang đi cách biệt nên các cụ càng không biết. Những khi có bạn bè đến chơi, thì nhà có 2 cửa, bạn bè đi cửa sau nên cũng không có vấn đề gì!”, Vân lém lỉnh chia sẻ.

Nàng fan xinh đẹp của bóng đá, của Brazil và Arsenal

Nàng fan xinh đẹp của bóng đá, của Brazil và Arsenal

Hài hước khi nói về chuyện mình hay “trốn” để xem bóng đá, nhưng Vân cũng tự biết giữ gìn sức khỏe bởi đang mang bầu và vẫn phải đi làm. Cô chia sẻ chỉ xem các trận đấu lúc 23h giờ, muộn nhất là trận Brazil đá khai mạc với Croatia lúc 2h sáng.

Với khung 5h sáng, Vân vẫn có thể theo dõi chút đỉnh, trước khi ra khỏi nhà đi làm. Hoặc trong những ngày nghỉ, cô cũng có thể theo dõi khung 5h và 8h sáng.

“Cũng may mà công việc của mình khá nhàn, nên cũng không bị ảnh hưởng. Ở công ty thì toàn con gái đã có gia đình thôi, không xem bóng đá như mình nên mọi người cũng hay thắc mắc sao có bầu mà xem nhiều thế!

Còn một anh khác, cũng thích Arsenal giống mình và mê Hà Lan, nên rất vui khi có “đồng đội” xem World Cup cùng!”.

Clip Hồng Vân chia sẻ về chồng và bóng đá

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Xem World Cup chuyên nghiệp, đam mê Brazil

Đừng tưởng con gái xem bóng đá thì “gà mờ” nhé! Vân xem bóng đá chuyên nghiệp và cách cô cập nhật thông tin cũng rất “pro”.

* Hà Lan là đội Vân từng thích. Nhưng ở thế hệ của những Van Persie và Robben, Vân không còn thích nữa.

“Persie thì phản bội Arsenal. Robben thì hay ăn vạ nên mình không còn thích đội nữa. Nhưng phải công nhận ở World Cup năm nay, bộ đôi này chơi rất hay”.

“Sáng dậy là em vớ ngay lấy điện thoại, vào xem “live scores”. Rồi khi đến công ty thì vào trang chủ FIFA World Cup để cập nhật thông tin, bảng đấu, xem clip trận đấu…”

Với kiến thức nhiều năm về bóng đá, Vân chia sẻ đây là một trong những kì WC thú vị nhất cô từng xem. Bởi các đội bóng “chiếu dưới” cũng chơi rất hay và gây nhiều sóng gió cho những đại gia.

Ngoài ra, đam mê Brazil, thích Đức nên Vân có rất nhiều động lực để cổ vũ World Cup, khi mà 2 đội này đang tiến sâu vào Tứ kết. Song nàng fan Arsenal lại đánh giá không cao chủ nhà.

“Brazil năm nay là thế hệ kém nhất từng tham dự các kì World Cup. Cá nhân mình thấy đội yếu, nhưng vì là chủ nhà nên vẫn đi sâu. Còn để dự đoán một đội nào sẽ vô địch thì quả thật rất khó. World Cup này khó lường quá!”

Bộ ảnh cưới đậm chất bóng đá, đậm chất Arsenal của cặp Vân - Dũng

Bộ ảnh cưới đậm chất bóng đá, đậm chất Arsenal của cặp Vân - Dũng

Nói về World Cup, Vân chia sẻ một câu chuyện kỉ niệm “dở khóc, dở cười”.

“Đó là trận Chung kết World Cup 1998, giữa Brazil và Pháp. Do yêu Brazil nên khi đội thua, mình đã rất tức giận, nói với bố rằng con ra ngoài, không ở trong nhà nữa. Rồi đến lúc mình ra ngoài sân, chẳng hiểu vì sao cái răng sắp thay bỗng rơi ra.

Trước đấy thì nhổ mãi không được. Cũng hơi đau một chút nhưng còn hơn bị nhổ…

Rồi hồi Euro 2000, khi Italia loại Hà Lan, mình tức quá đập tay xuống sàn, vỡ luôn cả vòng và nhẫn mã não. Ngày ấy xem bóng đá sung lắm. Giờ thì nền tính hơn nhiều rồi!”.

* Xem bóng đá, Vân cũng chơi túc cầu ra trò. Từ ngày nhỏ, cô thường xuyên chơi đá bóng với anh trai. Lớn hơn 1 chút, cô gái yêu bóng đá vẫn hay trốn mẹ, đi theo các anh lớn xem bóng đá. “Có lần mình mải mê xem bóng đá quá, ngồi trên chiếc ghế băng 3 chân mà không để ý. Thế là nó đổ kềnh 1 cái, đập vào chân chảy máu. Đau nhưng về vẫn phải giấu bố mẹ”.

Sau này khi tham gia vào hội CĐV chính thức của Arsenal tại Việt Nam, Vân cũng chơi cho đội bóng nữ ở đây. Với kinh nghiệm xem bóng đá nhiều năm, Vân có nhãn quan chiến thuật rất tốt. Vì thế đến năm 2010, cô đã được chọn làm đội trưởng. Nhưng 1 năm trở lại đây khi chuẩn bị cưới chồng, Vân đã nghỉ đá bóng.

“Hồi đó chơi bóng thì cũng nhiều kỉ niệm lắm, khi các anh lớn về hướng dẫn con gái tụi em chơi bóng. Rồi những hôm tập hay đá về muộn, các anh đều đưa về cẩn thận…”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại