*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chủ nhân của đống mít khổng lồ tỏ vẻ vô cùng sung sướng khi được "khoe" kho báu thơm lừng của nhà trồng được.
Mới đây, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa có buổi làm việc với liên ngành tố tụng trung ương để nghe cơ quan tố tụng báo cáo về việc giải quyết vụ án hiếp dâm trẻ em, giết người liên quan tới bị cáo Lê Ba Mai, xảy ra ở Bình Phước gần 10 năm trước.
Dù không thân thích nhưng ông Dương Bá Tuân, chủ trang trại nơi trước đây bị cáo Lê Bá Mai (SN 1982, quê Thanh Hóa, ngụ xã An Khương, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) làm thuê, vẫn làm đơn xin chủ tịch nước xem xét, chiếu cố cho Mai được tại ngoại để chữa bệnh trong thời gian chờ xét xử phúc thẩm lần 3.
Ngày 28/5, sau phiên xử phúc thẩm lần thứ 4 bị hoãn 2 lần , các luật sư bào chữa cho bị cáo Lê Bá Mai đã gửi đơn kiến nghị đến TAND tối cao tại TP.HCM về việc chuyển phiên xét xử lên Bình Phước.
Qua 8 lần xử sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm từ tháng 3/2005 đến nay cho thấy lời khai các nhân chứng Thị Hằng không khớp với các nhân chứng khác.
Ông Trần Văn Sinh (nhân chứng, nguyên công an viên xã An Khương, huyện Bình Long (cũ), nay là huyện Hớn Quản - Bình Phước) khẳng định không có mâu thuẫn gì với ông Dương Bá Tuân cũng như Lê Bá Mai.
Có 3 vấn đề các cơ quan tố tụng cần làm sáng tỏ để "kỳ án vườn mít" được xét xử một cách khách quan, công tâm và đúng pháp luật.
Đó là nhận định của bà Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên trưởng Ban Dân nguyện, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, sau khi đi thực địa “vụ án vườn mít” ngày 13-5.
(Soha.vn) - Sau khi xem xét đề nghị hoãn xét xử phiên tòa của VKSND và luật sư bào chữa cho bị cáo, HĐXX đã chấp nhận hoãn phiên tòa.
Theo lịch xét xử, ngày mai (6.5), phiên phúc thẩm lần thứ 4 vụ "kỳ án vườn mít" sẽ diễn ra.
Cho rằng bản án chung thân tuyên tại phiên sơ thẩm chưa tương xứng với tội ác mà Lê Bá Mai gây ra, VKSND tỉnh Bình Phước đã kháng nghị tăng hình phạt.
Tâm điểm