Vừa xin review về một lần tỏ tình thất bại, dân tình đã kể loạt 'tai nạn' chỉ biết ôm bụng cười

Bonlivie |

Bi kịch nhất là chàng trai đối xử tốt với crush đợi đến ngày tỏ tình, vừa định mở miệng thì đã đứng hình vì em chìa ra chiếc thiệp cưới và bảo tháng sau lấy chồng.

Chuyện tỏ tình thất bại ít nhiều sẽ trở thành kí ức khó quên với nhiều người. Khi nhớ lại những lần tỏ tình không thành công ấy, nhiều người không giấu nổi cảm giác vừa quê, vừa buồn cười lại có chút gì đó nuối tiếc.

Mới đây, trang NEU Confessions vừa lập một topic với chủ đề: "Hãy review về một lần tỏ tình thất bại của bạn"?

Thực tế cho thấy, đã có không ít màn tỏ tình dù có công phu và hoành tráng nhưng vẫn bị người ta từ chối thẳng thừng. Nhưng chẳng có điều gì hối tiếc bằng việc cứ giữ mãi tình cảm đơn phương trong lòng mà đánh mất cơ hội được bày tỏ với người mình thích. Vì biết đâu, người ta cũng thích mình thì sao!

Vừa xin review về một lần tỏ tình thất bại, dân tình đã kể loạt tai nạn chỉ biết ôm bụng cười - Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Dân mạng đã tham gia bình luận rất xôm tụ bên dưới topic này.

Thanh Thanh: "17 tuổi, tui lấy hết can đảm tỏ tình với đứa bạn cùng bàn. Ai ngờ nó có crush rồi".

Thanh Bình Hoàng: "Nhắn tin cho crush lúc 10h đêm sau đó ôm điện thoại ngủ quên luôn. Sáng ra mở mắt mới thấy bạn ấy đã xem tin nhắn và chẳng cần rep".

Nguyễn Long: "Crush chê mình trẻ con nên nửa đêm mình đến nhà bạn ấy bấm chuông xong bỏ chạy".

Nam Nguyễn: "Nhắn tin hỏi crush: Em ăn cơm chưa, được bạn ấy trả lời: Em có người yêu rồi ạ".

Vừa xin review về một lần tỏ tình thất bại, dân tình đã kể loạt tai nạn chỉ biết ôm bụng cười - Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Như Quỳnh: "Add friend trên Facebook mà không được accept, vậy là tự hiểu: tình yêu chưa kịp nảy nở đã vội tắt nắng".

Trịnh Đức Truyền: "Sau bao năm âm thầm thích nhưng lại tỏ vẻ quan tâm theo kiểu bạn thân. Hôm đó, lấy hết can đảm để hẹn cà phê rồi tỏ tình với em. Chưa kịp mở miệng đã đứng hình vì em chìa ra chiếc thiệp cưới và bảo tháng sau lấy chồng".

Thanh Tùng: "Tỏ tình với một chị lớn tuổi hơn. Chị bảo: Cho chị 1 tuần để suy nghĩ chút nhé. Sau một tuần, chị ấy biến mất luôn".

Nguyễn Đức Hào: "Viết thư tỏ tình cho bạn cùng lớp, nào ngờ cô ấy cùng đám bạn đưa lá thư cho thầy chủ nhiệm. Thế là kết quả thế nào tự biết luôn rồi".

Phương Thanh: "Hồi 4 tuổi có tỏ tình một lần. Xong bị bạn ý từ chối rồi còn cào cấu cho mấy phát, thế là mẹ dắt đến nhà bạn ấy để bắt đền".

Còn bạn, đã bao giờ bạn lấy hết dũng khí để tỏ tình với ai đó rồi bị từ chối hay chưa?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại