Trong buổi hẹn đầu tiên, chàng trai khoe đã có đất và chờ bố mẹ vợ cho tiền để xây nhà

Hương Trà |

Quan điểm của chàng trai đưa ra ngay trong buổi hẹn đầu tiên khiến cô gái đối diện có phần e dè.

Xuất hiện trong tập mới nhất của Hẹn ăn trưa, chàng trai Lê Văn Cảnh (33 tuổi, Thanh Hóa) đã có những chia sẻ và quan điểm về người cũ gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Trước khi đến với chương trình, Văn Cảnh đã từng trải qua 2 mối tình và mối tình gây nhiều thương nhớ nhất đối với anh là vào nằm thứ nhất đại học.

Thời điểm đó, anh học trong Đồng Nai còn bạn gái học ở Thanh Hóa, cả hai yêu xa một thời gian khá dài. Anh Cảnh tâm sự, ngày đó khi được về quê, bạn gái đã tặng cho anh 3 cuốn nhật ký. Trên những trang giấy đó, người bạn gái đã viết về kỷ niệm, nỗi nhớ da diết dành cho anh Cảnh khi họ yêu xa. 

Đọc những dòng tâm sự ấy, anh Cảnh không khỏi xúc động và thương bạn gái. Tuy nhiên vì khoảng cách quá xa nên cả hai quyết định dừng lại. 3 cuốn nhật ký đó cho tới tận bây giờ anh Cảnh vẫn giữ làm kỷ niệm. 

Trong buổi hẹn đầu tiên, chàng trai khoe đã có đất và chờ bố mẹ vợ cho tiền để xây nhà - Ảnh 1.
Trong buổi hẹn đầu tiên, chàng trai khoe đã có đất và chờ bố mẹ vợ cho tiền để xây nhà - Ảnh 2.

Anh Cảnh chia sẻ về mối tình cũ.

Nghe tới đây, bà mối Cát Tường không khỏi thắc mắc và liền hỏi quan điểm của cô gái được mai mối với anh Cảnh - Trịnh Thị Hiền (33 tuổi). Cô gái đến từ Vũng Tàu này tỏ ra thẳng thắn, chia sẻ nếu cô và anh Cảnh đến với nhau, thì cô không muốn biết đến 3 cuốn nhật ký đó. Cô thậm chí muốn anh xóa bỏ nó khỏi cuộc sống của cả 2 sau nay.

Nhưng anh Cảnh liền đáp: "Nếu bạn nữ muốn em tôn trọng bạn nữ, thì bạn nữ cũng nên tôn trọng những cái thuộc về em. 3 cuốn nhật ký đó là một phần kỷ niệm thôi, em sẽ không làm gì có lỗi với bạn nữ".

Theo quan điểm của chị Hiền thì chị không thích bạn trai của mình giữ lại nhật ký của người cũ. 

Trước những ý kiến trái ngược nhau của cặp đôi, bà mối Cát Tường lại một lần nữa cho thấy sự khéo léo của mình. Chị khuyên anh Cảnh nên cất những cuốn nhật ký đó ở nhà bố mẹ đẻ không nên để đối phương nhìn thấy. Bởi con gái ai cũng như vậy, đểu không thích bạn trai giữ đồ của người cũ nhất là khi trong đó chứa đựng quá nhiều tâm tư, tình cảm của người con gái.

"Mình phải tôn trọng người hiện tại. Mình phải sống cho hiện tại và quá khứ. Mình tôn trọng quá khứ của mình thì mình cất những cái đó vào chỗ riêng và riêng thì đừng để đối phương thấy", bà mối cát Tường chia sẻ.

Quay trở về với màn mai mối của cặp đôi, chị Hiền tâm sự mình tham dự chương trình để tìm kiếm một người đàn ông có sự nhẫn nại, chưa từng lập gia đình và người có trách nhiệm. Chị không thích đàn ông gia trưởng, keo kiệt.

Trong khi đó, anh Cảnh muốn tìm một người con gái có ngoại hình ưa nhìn, biết cư xử có trước có sau và biết tự làm đẹp cho bản thân, luôn tự đổi mới mình. Ngoài ra, anh Cảnh cũng chia sẻ quan điểm bản thân phải an cư lập nghiệp, kinh tế vững chãi ổn định thì mới lập gia đình.

Trong buổi hẹn đầu tiên, chàng trai khoe đã có đất và chờ bố mẹ vợ cho tiền để xây nhà - Ảnh 4.
Trong buổi hẹn đầu tiên, chàng trai khoe đã có đất và chờ bố mẹ vợ cho tiền để xây nhà - Ảnh 5.

Anh cũng cho biết mình đã mua đất, tuy nhiên chuyện xây nhà to hay nhỏ thì phụ thuộc vào bên đẳng vợ cho bao nhiêu tiền. Nghe tới đây, 2 người phụ nữ trong khung hình đều không khỏi bật cười.

Tới cuối chương trình, chị Hiền đã quyết định từ chối bấm nút hẹn hò vì chị thấy mình chưa thực sự rung động trước anh Cảnh. Đến đây gặp mặt nhau đã là cái duyên đối với anh Cảnh và chị Hiền, vậy nhưng họ lại không có phận. Hy vọng họ sẽ sớm tìm cho mình một nửa phù hợp trong tương lai. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại