Vụ cả gia đình tử vong tại Bình Dương: Hàng xóm nhìn qua cửa sổ, tưởng cả nhà đang ngủ

Xuân Phương |

Trong quá trình khám nghiệm, lực lượng chức năng phát hiện người phụ nữ đang mang thai trên cổ có vết cắt, bên cạnh là con gái 3 tuổi cũng có vết thương tương tự.

Nghi án chồng sát hại vợ con rồi tự tử

Đến hơn 17h ngày 27/5, Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ cả gia đình anh Trần Văn Cường (SN 1984, quê Thanh Hoá) và chị Phạm Thị Hằng (SN 1988 đang mang thai) cùng con gái là Trần Kim Phượng (SN 2015) tử vong. 

Cả ba nạn nhân được phát hiện đã chết tại căn nhà trọ đường số 2, khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, thị xã Dĩ An.

Theo nguồn tin của PV, nạn nhân Hằng và Phượng đều chết vì mất máu cấp, cả hai đều có vết thương nặng trên cổ. Người chồng là Trần Văn Cường thì treo cổ chết bằng sợi dây dù. 

Công an thu giữ tại hiện trường 1 con dao nghi là hung khí. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định có thể người chồng đã ra tay sát hại vợ con rồi tự tử.

Vụ cả gia đình tử vong tại Bình Dương: Hàng xóm nhìn qua cửa sổ, tưởng cả nhà đang ngủ - Ảnh 1.

Người dân tập trung coi vụ việc

Theo quan sát, căn nhà trọ rộng hơn 10m2, nằm sát với đường ray xe lửa Bắc - Nam. Theo người dân, tối 26/5 có nghe tiếng động từ phòng trọ của gia đình anh Cường, nhưng vào đêm khuya, lại thường hay có xe lửa chạy qua nên nhiều người không để ý.

Sáng 27/5, anh Lê Văn Hảo là em họ của chị Hằng, đồng thời là người làm chung công việc với anh Cường gọi điện thoại cho Cường để đi làm thì không liên lạc được.

Sau nhiều lần liên lạc không được, đến khoảng 9h30 phút anh Hảo đến phòng trọ của vợ chồng anh Cường gõ cửa nhưng vẫn không ai mở cửa. Nghi có chuyện chẳng lành, anh Hảo và người dân gần đó nhìn qua cửa sổ thấy chị Hằng và bé Phượng nằm bất động trên giường.

Sau khi cố tìm cách gọi người trong nhà không được, mọi người phát hiện cả gia đình đã tử vong, lập tức báo công an.

Vụ cả gia đình tử vong tại Bình Dương: Hàng xóm nhìn qua cửa sổ, tưởng cả nhà đang ngủ - Ảnh 2.

Nước mắt của người thân nạn nhân

Nhân chứng: Thấy sợi dây dù dính đầy máu, hoảng quá chạy đi báo công an

Anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1969, ngụ phường An Bình, thị xã Dĩ An) kể lại, khi thấy tiếng tri hô của người thân gia đình anh Cường, anh đã chạy sang cùng gọi cửa nhưng không thấy bất kỳ ai phản hồi gì.

Lúc này, nhìn qua cửa sổ thì thấy bé gái con chị Hằng đang nằm ngửa. Tưởng cháu bé đang ngủ, anh Tuấn chạy đi lấy một khúc cây rồi đưa qua cửa sổ đụng vào chân nhằm mục đích gọi cháu bé dậy nhưng không được.

"Sau đó tôi thấy bên cạnh có người nằm đang đắp chăn nên dùng cây gạt gạt thì phát hiện chị Hằng. Cố rướn vào bên trong để nhìn rõ hơn mới hoảng hồn thấy sợi dây dù dính đầy máu treo anh Cường. Hoảng quá mọi người bỏ chạy đi báo công an", anh Tuấn thuật lại.

Vụ cả gia đình tử vong tại Bình Dương: Hàng xóm nhìn qua cửa sổ, tưởng cả nhà đang ngủ - Ảnh 3.

Người dân cảm thấy sốc khi chứng kiến vụ cả gia đình tử vong

Sau khi có mặt tại hiện trường, công an địa phương đã phong toả khu vực và báo Công an thị xã Dĩ An. Khi công an mở cửa căn nhà, phát hiện cả gia đình chị Hằng đã tử vong.

"Khi phát hiện vụ việc, không thể tin vào mắt mình được, thường ngày Cường rất hiền và hai vợ chồng sống chan hoà với nhau, trước giờ chưa từng thấy họ xích mích với nhau. Anh Cường làm nghề bán sữa, còn cô Hằng bán trái cây ở chợ", một hàng xóm cho hay.

"Tôi không thể ngờ rằng Cường lại ra tay sát hại chính vợ con mình, trong khi cô Hằng đang mang thai và sắp sinh. Sự việc thực sự quá sốc, không ai thể ngờ được", cũng vẫn người hàng xóm trên nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại