Người dân nơi thảm án giết 4 người ở Cao Bằng: "Cả đêm hôm ấy tôi sợ không dám ra ngoài"

Hoàng Hải - Hoàng Cư |

Trước tội ác mà Lý Đình Khánh gây ra với người cùng thôn, mọi người vô cùng căm phẫn và mong hắn sớm phải trả giá trước pháp luật về việc mình gây ra.

Người dân thôn Nà Phạc, xã Quang Trọng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng suốt mấy ngày qua tập trung đến nhà các nạn nhân bị Lý Đình Khánh (người địa phương) chém tử vong để cùng lo hậu sự, dọn dẹp lại nhà cửa.

Tâm trạng buồn, hoang mang, phẫn nộ hiện hữu trên khuôn mặt từng người. "Em chưa bao giờ

chứng kiến cảnh tượng rợn người như vậy. Ngay cả hai đứa trẻ, người già hơn 80 tuổi nó cũng không tha", Lương một thanh niên thôn phẫn nộ.

Cậu nói, vụ việc sẽ là nỗi ám ảnh lớn đối với người dân nơi đây, chắc sẽ phải rất lâu nữa Nà Phạc mới có thể trở lại bình yên như trước.

Nhận xét về hung thủ, Lương cho hay Khánh là người sống hòa đồng. Trong xóm, cứ nhà ai có việc gì cậu ta đều nhiệt tình đến giúp đỡ.

Máu "yêu râu xanh" trong người anh ta thì ai cũng biết vì vài năm trước từng chịu án 3 năm tù tù tội hiếp dâm sau khi giở trò đồi bại với một bé gái bất thành. Không ngờ rằng sau khi cải tạo về hắn vẫn chứng nào tật ấy.

Vụ việc xảy ra, người trong thôn ai cũng đều phẫn nộ trước tội ác mà Khánh gây ra. Đồng thời, mọi người cũng thương cảm cho người thân gia đình bị hại và cả bố mẹ ruột Khánh.

Bà Nguyễn Thị Ngân (người dân mở cửa hàng tạp hoá ở xã Quang Trọng) kể: Trước ngày Khánh gây án, hầu như ngày nào người này cũng đưa con đi học qua nhà bà.

Người dân nơi thảm án giết 4 người ở Cao Bằng: Cả đêm hôm ấy tôi sợ không dám ra ngoài - Ảnh 2.

Căn nhà chị Phương bị Khánh đốt cháy hoàn toàn.

Bà nói, Khánh rất quý con, mỗi lần đón chúng đi về học, hắn ta đều mua gói bim bim, túi kẹo... cho từng đứa.

Bây giờ bà Ngân và nhiều người trong thôn không chỉ thương gia đình các nạn nhân, hai con của chị Phương mất mẹ khi còn quá nhỏ mà còn thương cả vợ, con, bố mẹ Khánh.

"Thằng Khánh gây ra tội thì nó phải chịu nhưng giờ cả nhà cũng phải khổ theo. Ông Thang (bố Khánh) hiền lành, chịu khó lắm nhưng phải khổ vì nó nhiều quá...", bà Ngân nói.

Bà kể, khi mới hay tin Khánh giết người, cả thôn, xã ai cũng sợ hãi, căm phẫn. Rất may đối tượng đã bị công an sớm bắt giữ.

"Cả đêm hôm ấy tôi sợ không dám ra ngoài, nhà phải đóng cửa từ sớm nhưng đến sáng hôm sau nghĩ lại nó đã bị bắt không còn gây nguy hiểm cho ai nữa nên dần hết sợ...", bà Ngân chia sẻ.

Người dân nơi thảm án giết 4 người ở Cao Bằng: Cả đêm hôm ấy tôi sợ không dám ra ngoài - Ảnh 3.

Hai con gái chị Phương may mắn thoát nạn sau vụ án.

Bà Triệu Thị Xuân (mẹ chồng nạn nhân Phương) cho hay, ông Lý Văn Thang (bố ruột Khánh) đã sang nói chuyện với gia đình ngay sau khi con ông ta gây họa.

Bà nói rằng gia đình ông Thang nghèo, vợ ông thường xuyên đau ốm nên cũng chỉ tạm thời giúp được chút ít tiền mua quan tài, chi phí lo hậu sự.

"Vợ chồng ông ấy không có lỗi, tôi không trách móc gì họ. Vì con mà ông ấy chịu khổ, chúng tôi là nạn nhân cũng vậy, ông ấy sống với hàng xóm cũng không đến nỗi", bà Xuân nói.

Bà Xuân cho hay, khi nào lo xong hậu sự cho con dâu, bà sẽ đưa hai cháu gái về nhà chăm sóc.

"Hoàn cảnh hai đứa rất đáng thương, mẹ mất rồi, bố thì đang phải chấp hành án không được về. Không biết ở trại giam bây giờ nó đã biết chuyện xảy ra ở nhà chưa?", bà Xuân khóc rưng rức.

Còn chị Triệu Thị Coi (mẹ ruột hai cháu bé) cho biết ông Thang đã sang gặp mặt gia đình để nói lời xin lỗi.

Việc thỏa thuận đền bù, hỗ trợ chi phí lo hậu sự, ông Thanh nói xin được trả dần, gia đình chị Coi cũng đồng ý.

"Ai gây họa thì phải chịu, tôi thấy ông ấy cũng khổ nên không đòi hỏi nhiều, cũng chẳng gây khó dễ. Mất con cái chúng tôi đau xót, nhưng nhìn hoàn cảnh thấy ông cũng là nạn nhân giống như chúng tôi vậy", chị Coi nói.

Vụ thảm án 4 người chết ở Cao Bằng: Bé gái 2 tuổi bị sát hại ngay trên giường

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại