Chồng chém vợ nguy kịch: Mâu thuẫn từ chuyện xin phép đi thăm người ốm

Hoàng Hải |

Chị T. xin phép chồng đi thăm người ốm nhưng Đông không đồng ý nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Đông cầm dao chém vợ liên tiếp rồi đến công an đầu thú.

Sau khi bị chồng chém trọng thương, chị Lê Thị T. (SN 1988, trú tại phường Bạch Hạc, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng nguy kịch với nhiều vết thương trên cơ thể. 

Trao đổi với PV về tình trạng sức khoẻ hiện tại của chị T., anh Nguyễn Văn Hiển (anh rể chị T. - PV) cho biết: Đến gần trưa nay các bác sỹ mới mổ cấp cứu và khâu các vết thương cho nạn nhân xong.

Hiện, sức khoẻ của chị này đã dần ổn định và qua cơn nguy kịch. 

Nói về nguyên nhân xảy ra vụ án đau lòng trên, anh Hiển kể: Vào tối qua (9/5), chị T. có xin phép chồng là Nguyễn Văn Đông (SN 1982) đi thăm một người thông gia mới ở viện về. 

Sau đó, Đông không cho vợ đi với lý do ở nhà dạy con học dẫn đến hai người xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Trong lúc mâu thuẫn Đông đã cầm dao chém vợ nhiều nhát. 

"Mâu thuẫn chỉ rất nhỏ mà không hiểu sao Đông lại ra tay độc ác như vậy, nó chém con bé ở ngay trên giường...", anh Hiển bức xúc nói.

Anh Hiển cũng cho biết, chị T. là con út trong gia đình có 6 chị em gái. 

Cách đây gần 10 năm chị này và Nguyễn Văn Đông kết hôn. Do gia đình không có con trai nên Đông về nhà mẹ vợ ở rể, hai vợ chồng có với nhau một người con đang học lớp 3. 

Trong gần 10 năm chung sống, Đông đã nhiều lần đánh, chửi vợ vô cớ nhưng chị T. luôn phải cắn răng chịu đựng.

Chồng chém vợ nguy kịch: Mâu thuẫn từ chuyện xin phép đi thăm người ốm - Ảnh 1.

Công an điều tra, làm rõ vụ việc.

Mấy năm gần đây, chị đi xuất khẩu lao động ở Ukraina và mới về nước được một thời gian. Quá trình vợ đi làm, Đông liên tục gọi về và nhiều lần buông lời đe doạ.

Anh cũng kể rằng, Đông là người có tính nóng nảy, máu lạnh khi cách đây mấy năm chỉ vì cãi nhau với vợ trong đêm, người này đã cầm dao tự chặt đứt một ngón tay.

"Chị em trong nhà nhiều lần bảo con bé ly hôn cho đỡ khổ nhưng nó không dám vì thằng Đông liên tục doạ nếu ly hôn sẽ giết chết...", anh Hiển nói.

Mỗi lần Đông doạ vợ mọi người chỉ nghĩ là câu nói nhất thời, vợ chồng chung sống với nhau không ai lại ra tay chém giết vợ mình. Vậy mà tối 9/5, điều đấy trở thành sự thật khi Đông ra tay truy sát vợ ngay tại nhà của bố mẹ vợ.

Sau khi bị chém mọi người đã khẩn trương đưa chị T. viện. 

Lúc đầu, gia đình mong muốn đưa chị xuống Hà Nội đế cấp cứu nhưng các bác sỹ địa phương thông báo nếu đưa xuống khả năng có thể cứu được ngón tay cái nhưng lại nguy hiểm đến tính mạng vì quãng đường di chuyển dài. 

Ít phút họp bàn, gia đình quyết định để chị T. cấp cứu, điều trị tại địa phương vì sợ di chuyển xuống Hà Nội trên đường đi gặp chuyện bất trắc. 

"Cả đêm qua đến giờ (trưa 10/5), gia đình vẫn đang túc trực ở bệnh viện để theo dõi tình trạng kết quả của em. 

Hôm qua khi nghe tin con bé bị chồng chém, vợ tôi chân đất chạy đến cùng mọi người đưa đi viện...", anh Hiển kể.

Như đã thông tin, vào tối 9/5, chị Lê Thị T. xảy ra mâu thuẫn với chồng là Nguyễn Văn Đông (SN 1982). 

Đến khoảng 21h cùng ngày, Đông đã bất ngờ cầm dao chém vợ nhiều nhát khiến nạn nhân ngục gã và được người thân đưa đi viện cấp cứu còn nghi phạm đã bị công an bắt ngay sau đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại