*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Do mâu thuẫn nợ nần, Thuận đã dùng dao sát hại con nợ ngay giữa phố.
Sau khi ra tay sát hại vợ, Hải đã ngồi viết thư tự thú để lại rồi ngủ đến đêm khuya. Khi tỉnh dậy, hắn ta mang thi thể chị H. ra cầu Sông Mãng ném xuống sông phi tang.
Trước khi kết hôn với người vợ hiện tại, Hải từng có một đời vợ và 2 con nhưng vợ cũ li hôn vì bị bạo hành. Sau đó, một cô gái sắp cưới Hải cũng bỏ vì bị đối tượng đánh đập.
Theo đánh giá từ cấp trên của Triệu Văn Hải, đối tượng là người nhẫn nhịn với các đồng nghiệp nên khi nghe tin hắn ta ra tay giết vợ rồi phi tang thi thể thì ai cũng sốc.
Trước tội ác mà Lý Đình Khánh gây ra với người cùng thôn, mọi người vô cùng căm phẫn và mong hắn sớm phải trả giá trước pháp luật về việc mình gây ra.
Nhận thức được tội ác mà mình gây ra, sau khi bị bắt giữ Lý Đình Khánh suy sụp rất nhanh về mặt tinh thần.
Sau khi ra tay giết dã man 4 người trong gia đình anh Long, Lý Đình Khánh đã chạy trốn nhưng chỉ 2 giờ sau đã bị lực lượng công an bắt.
Gia đình nghi phạm Lý Đình Khánh đã phải vét hết số tiền có và đi vay mượn tiền hàng xóm mua 4 chiếc quan tài hỗ trợ gia đình bị hại lo hậu sự cho các nạn nhân.
Nhận tin báo lúc đêm khuya khi đang cách nhà gần 100km, anh Long không dám tự đi xe máy về. Tới nhà, anh bàng hoàng hay tin 4 người trong gia đình mình bị sát hại.
Để khống chế được Lý Đình Khánh - nghi phạm giết 4 người, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã phải nổ 3 phát súng.
Khi bỏ chạy thoát thân, chị Coi nghe thấy tiếng hai con khóc nhưng bản thân bất lực vì kẻ gây án quá hung hãn còn mình là thân gái, chân yếu tay mềm.
Sau khi ra tay sát hại 4 người, nghi phạm còn đốt cháy toàn bộ căn nhà của nạn nhân.