Sau khi nổ súng khống chế, CA Cao Bằng phải trấn an tinh thần nghi phạm giết 4 người

Hoàng Hải - Hoàng Cư |

Để khống chế được Lý Đình Khánh - nghi phạm giết 4 người, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã phải nổ 3 phát súng.

Sáng 8/5, khi PV có mặt tại gia đình anh Triệu Văn Long (trú tại thôn Nà Phạc, xã Quang Trọng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, nơi xảy ra vụ thảm án khiến 4 người tử vong) rất đông người dân trong khu vực đã tới giúp gia đình thu dọn lại nhà cửa.

Cũng trong sáng nay, các đơn vị chức năng của tỉnh Cao Bằng đã tới gửi lời thăm hỏi, động viên gia đình anh Long nhanh chóng ổn định cuộc sống, sớm vượt qua nỗi đau, mất mát lớn này.

Trao đổi với PV về vụ việc xảy ra tại địa phương, ông Lô Văn Phòng - Chủ tịch UBND xã Quang Trọng cho biết: Vào khoảng 1h30 ngày 7/5, lãnh đạo địa phương nhận được thông tin về vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra ở thôn Nà Phạc nên ông Phòng gọi điện chỉ đạo công an xã, ban chỉ huy quân sự xã huy động 6 người lên UBND rồi đến hiện trường vụ việc.

Đồng thời, ông Phòng cũng thông báo Công an huyện Thạch An khẩn trương có mặt tại hiện trường để tiến hành khống chế đối tượng.

Thời điểm công an địa phương có mặt tại hiện trường, Lý Đình Khánh đang đập phá bên trong nhà chị Triệu Thị P. sau đó phóng hỏa đốt nhà.

Sau khi nổ súng khống chế, CA Cao Bằng phải trấn an tinh thần nghi phạm giết 4 người - Ảnh 2.

Căn nhà vợ chồng anh Triệu Văn Long sinh sống cũng là nơi xảy ra vụ thảm án.

Không lâu sau đó lửa bùng lên dữ dội không thể dập được. Lúc này, Khánh đang lăm lăm con dao trong tay.

Theo ông Phòng, để khống chế được Khánh, trưởng công an xã Quang Trọng đã phải nổ 3 phát súng. Sau đó, các đơn vị nghiệp vụ mới tiến hành khống chế đối tượng đưa về trụ sở Công an xã.

Thời điểm bị bắt giữ trên người Khánh dính nhiều máu và mọi người lo lắng đối tượng này tự tử. Ông Phòng cũng cho biết, sau khi sự việc xảy ra, bản thân ông đã trực tiếp làm việc với Khánh để trấn an tinh thần đối tượng.

Sau khi nổ súng khống chế, CA Cao Bằng phải trấn an tinh thần nghi phạm giết 4 người - Ảnh 3.

Vợ chồng anh Long đau xót, sợ hãi khi bốn người trong gia đình bị sát hại.

Sau đó, gia đình Khánh cũng đã đến thăm hỏi, giúp đỡ gia đình anh Long lo hậu sự cho các nạn nhân. Được biết, gia đình các nạn nhân nằm trong danh sách hộ nghèo của địa phương.

Một Công an viên bản Nà Phạc cho biết, Lý Đình Khánh bị bắt cách nhà chị P. khoảng hơn 10 mét.

Lúc bị bắt, đối tượng không chống cự gì và cũng không nói lời nào hay tỏ ra hối hận.

"Có thể do uống nhiều rượu nên sau khi gây án, chân tay Khánh run lẩy bẩy nhưng khuôn mặt thì hoàn toàn bình thường, không tỏ ra sợ hãi hay hối hận.

Sau đó, sợ đối tượng bị tụt huyếp áp, chúng tôi đã đưa đối tượng về trụ sở công an xã truyền cho 1 chai nước.

Ít phút sau, Công an tỉnh, huyện áp giải đối tượng lên xe về trụ sở công an tỉnh...", vị Công an viên thôn Nà Phạc thông tin.

Vị này cũng cho biết, trước khi gây ra vụ thảm án giữa Khánh và gia đình các nạn nhân không có mâu thuẫn gì với nhau.

Trước đó, Khánh bị đi tù về hành vi hiếp dâm trẻ em và đến năm 2014 được ra tù. Từ khi ra tù, Khánh chịu khó làm ăn và hai vợ chồng có thêm một bé trai năm nay đã được 2 tuổi.

"Về địa phương, đối tượng cũng thi thoảng đi làm ở Hà Nội với anh em trong họ. Thời gian còn lại thì ở nhà làm ruộng.

Đối tượng cũng chăm chỉ, chịu khó nên bà con trong xóm có việc gì cũng đều nhờ tới giúp đỡ...", vị công an viên thôn Nà Phạc nói.

Theo vị này, thời gian gần đây, Khánh nằm trong diện theo dõi nghi nghiện nhưng chưa có chứng cứ cụ thể.

Trong quá trình sinh sống, đối tượng không gây gổ hay xích mích với bà con hàng xóm.

Hiện trường xảy ra vụ thảm án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại