Bố nghi phạm giết 4 người ở Cao Bằng: Vay mượn tiền mua 4 chiếc quan tài cho bị hại

Hoàng Hải - Hoàng Cư |

Gia đình nghi phạm Lý Đình Khánh đã phải vét hết số tiền có và đi vay mượn tiền hàng xóm mua 4 chiếc quan tài hỗ trợ gia đình bị hại lo hậu sự cho các nạn nhân.

Chiều 8/5, chúng tôi tìm đến nhà của Lý Đình Khánh (nghi phạm sát hại 4 người) ở thôn Nà Phạc, xã Quang Trọng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.

Căn nhà cột gỗ, mái lợp ngói prô-xi-măng lụp sụp nằm sâu cuối đường mòn dẫn vào thôn lởm chởm những hộc đá lớn, bốn bề là rừng cây rậm rạp, cao ngút.

Trong nhà, ông Lý Văn Thang (bố ruột Khánh) ngồi bất động trên chiếc ghế, khuôn mặt buồn rượi. Một vài người thân, họ hàng gần xa biết chuyện đến chơi với gia đình, động viên tinh thần.

Rạng sáng hai ngày trước khi còn đang yên giấc, ông Thang nhận được tin con trai gây họa lớn, bị công an bắt giữ. "Con dại cái mang thôi, nó gây họa giờ chúng tôi chịu" ông Thang trầm giọng.

Ngày hôm qua (8/5), ông vét hết số tiền lẻ có trong nhà rồi đi vay mượn hàng xóm thêm chút ít để mua bốn chiếc quan tài cho gia đình bị hại lo hậu sự.

Bố nghi phạm giết 4 người ở Cao Bằng: Vay mượn tiền mua 4 chiếc quan tài cho bị hại - Ảnh 1.

Khu vực chị Triệu Thị Phương bị Khánh chém tử vong.

Ông Thang nói rằng, hai bên gia đình từ trước đến giờ sống với nhau hòa thuận, chẳng bao giờ xảy ra mâu thuẫn hay xích mích gì. Bản thân vợ của Khánh cũng chơi thân với nạn nhân Triệu Thị Phương.

"Nó bị công an bắt đi, đến bây giờ gia đình chưa được gặp, cũng không được ai thông báo gì về tình hình của nó", người cha lạc giọng.

Thời gian gần đây, ông Thang nghi ngờ con trai mình có sử dụng ma túy nhưng chưa bắt được trực tiếp. Hôm xảy ra việc, ông biết con đi giúp hàng xóm dựng nhà rồi ở lại ăn cơm, uống rượu.

"Không biết có phải nó uống rượu nhiều quá, không kiểm soát được bản thân hay còn bị kích động tinh thần gì mà gây chuyện ác thế", ông Thang phân trần.

Bố nghi phạm giết 4 người ở Cao Bằng: Vay mượn tiền mua 4 chiếc quan tài cho bị hại - Ảnh 2.

Các đoàn thể cùng bà con hàng xóm trong khu vực giúp gia đình chị Triệu Thị Coi thu dọn nhà cửa.

Còn một người thân của Khánh cho hay, mọi người trong gia đình hiện đang rất hoang mang, lo sợ. Mẹ anh ta nhiều lần ngất lịm vì không chịu nổi cú sốc.

Từ hôm xảy ra vụ việc, vợ Khánh cũng bỏ nhà riêng ôm hai đứa con trai nhỏ về ở chung với bố mẹ chồng.

Ở địa phương, Khánh làm ruộng, trồng rừng, thời gian rảnh anh ta đi làm công nhân xây dựng cầu đường hay đi làm phụ hồ.

Ông Trương Văn Dũng (hàng xóm) cho biết, Khánh là người có máu dâm tà, khi còn thanh niên anh ta từng lôi kéo, dụ dỗ nhiều cô gái. Cách đây vài năm do có hành vi hãm hiếp một cháu bé ở bản khác bất thành nên hắn ta bị phạt tù hơn ba năm.

"Hết thời gian cải tạo quay về địa phương, cứ ngỡ con người này sẽ thay đổi tính cánh, sống hòa nhập với làng xóm nhưng không ngờ vẫn chứng nào tật đấy", ông Dũng nói.

Buổi tối trước khi xảy ra vụ việc, ông có ngồi ăn cơm, uống rượu cùng thủ phạm tại nhà một người dân trong bản. Khánh về muộn nhất sau bữa tối, khi về anh ta bỏ xe máy, đi bộ.

"Trên đường về anh ta gây chuyện, đến cả đứa trẻ con mới hai tuổi cũng không tha. Những người còn lại nếu không chạy được chắc nó cũng chém chết hết", ông bức xúc.

Chiều hôm sau, khi lực lượng chức năng hoàn thành công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi. Ông Dũng cùng người dân thôn bắt đầu lo hậu sự cho những người xấu số.

Ông Lô Văn Phòng - Chủ tịch UBND xã Quang Trọng cho biết: Sau khi xảy ra vụ án gia đình Khánh cũng đã đến thăm hỏi, giúp đỡ gia đình anh Long lo hậu sự cho các nạn nhân. Gia đình các nạn nhân nằm trong danh sách hộ nghèo của địa phương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại