Vụ 6 học sinh đuối nước tử vong: Nữ sinh hồi phục sau 3 ngày chống chọi với tử thần

Đình Thức |

Nữ sinh duy nhất được đưa đến bệnh viện trong vụ 6 học sinh đuối nước tử vong đã hồi phục sau 3 ngày chống chọi với tử thần và được các bác sĩ cứu chữa.

Ngày 12/2, bác sĩ Phạm Ngọc Ẩn, Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, cho biết bệnh nhân Nguyễn Hòa Ngọc Anh (học sinh lớp 9/1, trường THCS Nguyễn Duy Hiệu, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đã dần hồi phục sau 3 ngày điều trị trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu.

Bác sĩ Ẩn cho hay, bệnh nhân nhập việc vào chiều tối ngày 8/2 (mùng 4 tết âm lịch) trong tình trạng hôn mê sâu, ngư thở, tim đập rời rạc. Các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn cấp cứu và tiên lượng tình trạng bệnh nhân rất xấu.

Tuy nhiên, các y, bác sĩ bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam đã tích cực điều trị theo phác đồ dành cho bệnh nhân đuối nước để cứu sống tính mạng em Ngọc Anh. Đến chiều 11/2, bệnh nhân đã tỉnh lại.

Vụ 6 học sinh đuối nước tử vong: Nữ sinh hồi phục sau 3 ngày chống chọi với tử thần - Ảnh 1.

Các giáo viên trường THCS Nguyễn Duy Hiệu bật khóc tại lễ tưởng niệm 6 học sinh xấu số

"Sức khỏe của bệnh nhân đã dần hồi phục. Nhiều thiết bị hỗ trợ tim mạch đã được tháo vì chức năng sinh tồn dần ổn định.

Bệnh nhân cũng đã tiếp xúc, nói chuyện với gia đình", bác sĩ Ẩn cho biết.

Trước đó chiều ngày 8/2, một số em học sinh lớp 9/1, trường Trung học cơ sở Nguyễn Duy Hiệu (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) rủ nhau đi tắm biển Bình Minh không may bị đuối nước.

Các em Trần Lê Ly Na, Trần Thị Thúy, Phạm Thị Thuận, Nguyễn Văn Ý, Mai Văn Công và Nguyễn Đức Toàn (cùng sinh năm 2004, học sinh lớp 9/1 trường THCS Nguyễn Duy Hiệu, huyện Thăng Bình) đã tử nạn dù được người dân ứng cứu.

Vụ 6 học sinh đuối nước tử vong: Nữ sinh hồi phục sau 3 ngày chống chọi với tử thần - Ảnh 2.

Cô giáo chủ nhiệm lớp 9/1 ngồi thẫn thờ trong lớp học

Riêng em Nguyễn Hòa Ngọc Anh được đưa đến bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, ngưng thở.

Ngày 11/2, trường THCS Nguyễn Duy Hiệu trong buổi học đầu năm mới đã dành 1 phút tưởng niệm các học sinh xấu số. Toàn thể giáo viên, học sinh nhà trường đã không kìm được nước mắt, bật khóc khi nhắc đến vụ tai nạn thương tâm khiến 6 em học sinh tử nạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại