Vô tư tập thể dục trong nhà tang lễ, cô gái 24 tuổi nhận đòn trừng phạt đầy tủi nhục

Vũ Uyên |

Chỉ vì thói quen tập thể dục mọi lúc mọi nơi của mình, một nữ chính khách trẻ tại Nga đã bị sa thải và nhận về hàng đống "gạch đá" từ phía dư luận.

Cô Anastasia Myakina, 24 tuổi - nữ chính khách đại diện cho đảng nước Nga thống nhất tại Hội đồng quận Shelekhov, tỉnh Irkutsk đã bị sa thải sau khi đăng tải hình ảnh đang thể dục trong... nhà tang lễ lên trang Instagram cá nhân.

Được biết, cô này cũng là người điều hành một nhà tang lễ do Nhà nước quản lý tại quận Shelekhov.

Nữ chính khách Nga bị sa thải vì tập thể dục trong nhà tang lễ.

Gần đây, cô Myakina đã tham gia một chương trình huấn luyện giảm cân khá nổi tiếng trên mạng và bắt đầu thực hiện những động tác thể dục tại bất cứ nơi nào để chia sẻ với mọi người thông qua ứng dụng Instagram.

Trong đoạn video, có thể thấy nữ chính khách đang vui vẻ tập tập "squat" với nền nhạc rất "bốc" ở khắp mọi nơi trong nhà tang lễ, từ nơi đặt quan tài, giá đựng vòng hoa cho tới cả... phòng chứa bia mộ.

Đoạn video trên nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội tại Nga và nhận về nhiều sự chỉ trích khá gay gắt.

Ngay sau khi sự việc vỡ lở, cô Myakina lập tức bị sa thải khỏi vị trí người điều hành nhà tang lễ, đồng thời cũng bị khai trừ khỏi đảng nước Nga thống nhất.

Vô tư tập thể dục trong nhà tang lễ, cô gái 24 tuổi nhận đòn trừng phạt đầy tủi nhục - Ảnh 2.

Nữ chính khách Nga say sưa tập thể dục trước cả dãy quan tài và giá đựng vòng hoa trong nhà tang lễ.

Bà Svetlana Bragina, người đứng đầu Ủy ban Điều hành của đảng Nước Nga thống nhất tại khu vực tỉnh Irkutsk khẳng định: "Hành động của cô Anastasia Myakina đã vi phạm mọi quy chuẩn đạo đức thông thường và việc khai trừ cô này là hoàn toàn đúng đắn".

Ông Vasily Smolny, người đứng sau chương trình huấn luyện giảm cân mà cô Myakina tham gia cũng ra sức lên án hành động đầy sai trái nói trên.

Ông Smolny cho biết: "Việc cô Myakina thực hiện bài tập giảm cân tại nhà tang lễ là một hành động thiếu suy nghĩ. Tôi sáng lập nên chương trình này để khuyến khích mọi người tập thể dục mọi lúc, mọi nơi và kể cả tại nơi làm việc.

Tuy nhiên, chẳng bác sĩ nào lại đi làm điều đó khi đang phẫu thuật cho bệnh nhân, chẳng nhân viên pháp y nào lại đi làm điều đó khi đang giải phẫu tử thi và cũng chẳng giáo sĩ nào lại đi làm điều đó khi đang thuyết giảng với các giáo đồ. Bởi đó là những hành vi không thể chấp nhận được".

Ông Smolny cũng bổ sung thêm, sắp tới ông sẽ đăng tải những hướng dẫn chi tiết về việc tập luyện thể dục tại nơi làm việc để tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

Vô tư tập thể dục trong nhà tang lễ, cô gái 24 tuổi nhận đòn trừng phạt đầy tủi nhục - Ảnh 3.

Mặc dù đã lên tiếng xin lỗi nhưng nhiều người dân tại Nga vẫn không thể chấp nhận được hành động sai trái từ cô này.

Cô Myakina cũng nhanh chóng đăng đàn xin lỗi và lên tiếng giải thích về sự cố hi hữu vừa qua.

"Thưa ngài Vladimir Vladimirovich, thưa toàn thể người dân Nga, tôi thành thật xin lỗi nếu đoạn video của mình đã xúc phạm tới mọi người, tôi hoàn toàn không cố tình làm nên việc đó.

Tôi chỉ quay lại đoạn video trên để hoàn thành nội dung chương trình huấn luyện giảm cân.

Tuy nhiên, do không hiểu biết về công nghệ hiện đại nên tôi mới vô tình chia sẻ công khai đoạn video đó trên trang Instagram cá nhân".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại