Vợ ca sĩ Đức Minh: Lấy chồng giấu không cho con biết và giông bão phía sau cuộc tình cổ tích

Cao Thanh Hương |

"Chỉ tính riêng tình phí cũng đã làm hai đứa banh hết gia tài tích cóp được trước đó. Thậm chí anh Minh còn phải bán luôn cái két sắt...", chị Đỗ Anh Thư, vợ ca sĩ Đức Minh kể.

Chào đời ít lâu, Đức Minh bị chứng bệnh sốt bại liệt. Dù cha mẹ hết lòng chữa trị nhưng không thể cứu chân trái của anh. Lớn lên trong sự kỳ thị và phá quấy của bạn bè nhưng anh đã vượt qua mặc cảm tự ti để trở thành một trong những ngôi sao ca nhạc phòng trà Sài Gòn và đăng quang Quán quân Tình Bolero hoan ca 2017 khi đã ngoài 50 tuổi.

Thế nhưng điều ấn tượng nhất trong cuộc đời đầy thăng trầm của chàng ca sĩ khuyết tật ấy lại là câu chuyện tình lãng mạn với cô giáo mầm non Đỗ Anh Thư khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, đằng sau cuộc tình đẹp như cô tích ấy là biết bao giông bão tưởng chừng khiến người trong cuộc phải đổ sụp.

Để rồi khi nhìn lại chặng đường 17 năm ấy, cả hai đều rất tự hào, trân trọng và càng thương yêu nhau hơn, dù phía trước vẫn còn muôn vàn gian khó.

Từng đổ vỡ hôn nhân và lập lời thề không lấy chồng

Tôi nhớ có người đã gọi mối tình lãng mạn của chị với ca sĩ Đức Minh là chuyện tình cổ tích giữa fan hâm mộ ngọt ngào và chàng ca sĩ phòng trà khuyết tật. Điều gì ở ca sĩ Đức Minh đã thu hút và làm một cô giáo như chị "chết" ngay từ cái nhìn đầu tiên và gần 20 năm sau đó?

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghề giáo nên khá phong kiến, cổ hủ. Thậm chí, tới tận bây giờ, các chị của tôi cũng vẫn có quan niệm, đàn bà con gái là không ra quán cà phê ngồi ăn sáng, uống nước nhưng cả nhà ai cũng mê nghệ thuật.

Hồi đó, phòng trà ở Sài Gòn đang rộ lên. Mẹ tôi rất mê tiếng hát Phương Thanh. Nghe nói Phương Thanh có mini show ở phòng trà 2B nên mẹ nói tôi dò hỏi để đặt vé.

Vợ ca sĩ Đức Minh: Lấy chồng giấu không cho con biết và giông bão phía sau cuộc tình cổ tích - Ảnh 1.

Chị Đỗ Anh Thư - vợ ca sĩ Đức Minh vô cùng trẻ trung dù đã ngoài 40 tuổi.

Hôm đó, tôi đi cùng bạn trai. Bàn chúng tôi ngồi khá xa nên không để ý nhiều dù lúc đó anh Minh đang hát. Đúng lúc ấy, tôi tình cờ thấy 1 người bạn cũng vào phòng trà. Vì không muốn đụng mặt người ta nên tôi nói mẹ ở lại xem, còn mình chuyển qua phòng trà AB của ca sĩ Mỹ Hạnh gần đó. Tời giờ tan hát thì quay lại đón mẹ.

Qua phòng trà AB, vừa nghe Mỹ Hạnh hát 3 bài thì thấy giới thiệu ca sĩ Đức Minh. Anh Minh hát xong bên kia, chạy sang bên này. Thời điểm đó, tất cả các phòng trà Sài Gòn đều có mặt anh Đức Minh bởi vậy mà báo giấy ngày xưa gọi anh ấy là "ông vua phòng trà".

Chỗ tôi ngồi ngay gần đường lên sân khấu. Từ xưa tới giờ, tôi vẫn nghĩ ca sĩ nghệ sĩ là phải đẹp nhưng anh Minh thì hoàn toàn khác. Kể từ giây phút thấy anh bước lên sân khấu, cầm cái micro giới thiệu và hát là tôi yêu anh luôn. Tối nào cũng đi nghe anh hát.

Vậy còn người bạn trai chị đang quen thì sao? Khi nào thì bạn trai phát hiện ra rằng chị yêu ca sĩ Đức Minh?

Tôi không nói mà để người đó từ từ nhận ra.

Người bạn trai đó, tôi đã từng hủy hôn 3 ngày trước đám cưới nhưng anh vẫn muốn theo đuổi và lấy tôi. Người đó cho rằng, mọi chuyện dẫn tới vụ hủy hôn chỉ là tai nạn.

Nếu tôi không muốn cưới ngay thì dời ngày. Còn tôi nghĩ, người đó không hợp với mình nên muốn dừng lại.

Trước người bạn trai này, tôi đã từng đổ vỡ hôn nhân 1 lần. Chồng là mối tình đầu từ thời sinh viên của tôi, chúng tôi cưới sau khi tốt nghiệp. Nhưng từ tình yêu sinh viên đến kết hôn là cả một sự khác biệt và rất nhiều vấn đề. Hai đứa không hợp. Lấy nhau chừng 1 năm thì chia tay, chúng tôi có một cậu con trai hiện đang học năm 2 đại học.

Một thời gian sau, tôi quen anh bạn trai kia. Sau khi hủy hôn, tôi từng có thời gian ở chùa và định xuống tóc đi tu. Lúc đó tôi nghĩ, trên đời này không bao giờ có tình yêu thật sự. Bởi vậy trước bàn thờ Phật, tôi từng lập lời thề sẽ không lấy chồng nữa.

Nhưng khi gặp anh Minh thì chuyện gì phải đến cũng đã đến...

Ban đầu tôi nghĩ, tình yêu của mình giống như món quà trời ban cho anh ấy chứ trong lòng chưa tin tưởng đàn ông và cũng không nghĩ tới chuyện tình yêu này sẽ đi tới đâu.

Vì đã lập lời thế không lấy chồng nên tôi viện lý do cho mình là anh Đức Minh quá khác biệt với những người đàn ông ngoài kia. Tôi nghĩ, tại sao trên đời này có một người khuyết tật mà dám đứng hát trên sân khấu. Thế là từ cảm phục tôi yêu.

Vợ ca sĩ Đức Minh: Lấy chồng giấu không cho con biết và giông bão phía sau cuộc tình cổ tích - Ảnh 3.

Ca sĩ Đức Minh thời trẻ.

"Tình phí" banh hết cả gia tài 2 người tích cóp trước đó

Và chị là người tỏ tình trước?

Lúc đó, tôi đã mở trường mầm non tư thục nên mới có tiền đi phòng trà hàng đêm. Mẹ tôi rất mê nhạc xưa nên cực thích anh Minh. Thế là tối nào tôi cũng dụ mẹ mua hoa tặng anh ấy.

Tôi lớn lên trong một gia đình phong kiến nên mình bị mắc cỡ. Đêm nào cũng tặng hoa, trong lòng thì mê người ta mà mỗi lần anh Minh đi qua thì lại ngó lơ.

Anh Minh thấy vậy lại nghĩ mẹ tôi thích anh ấy chứ không phải cô bé nhìn như con nít là tôi. Bởi vóc dáng tôi nhỏ con nên nhìn như sinh viên còn anh Minh thì rất được người lớn thích. Mọi người trong phòng trà nói với anh Minh là cô con gái thích chứ không phải bà mẹ vì đêm nào họ cũng thấy tôi đi mua hoa trước giờ hát.

Một bữa tôi lên tặng hoa, anh Minh nắm tay rất lâu và nhìn vào mắt tôi. Đêm ấy tôi mất ngủ. Sáng dậy, tôi điện lên Nhà văn hóa Thanh Niên xin số nhưng họ cho nhầm số ca sĩ Cao Minh.

Tôi suy nghĩ hoài, cuối cùng quyết định viết giấy cho anh Minh và gài vào bó hoa. Tôi ghi ở tờ giấy "những bài hát của anh buồn như cuộc đời em vậy" và kèm theo số điện thoại của mình.

Trưa hôm sau, anh Minh gọi cho tôi. Và từ đó, chúng tôi dính nhau luôn.

Và một thế giới mới mở ra... nhưng tôi nghĩ, mọi thứ mới chỉ bắt đầu vì thế giới của hai người quá khác biệt?

Chuyện tình của chúng tôi gian truân vô cùng. Chỉ tính riêng tình phí cũng đã làm hai đứa banh hết gia tài tích cóp được trước đó. Thậm chí anh Minh còn phải bán luôn cái két sắt vì hai đứa sống ở khách sạn, ăn uống hàng quán nhiều hơn ở nhà.

Lúc đó, hai đứa quá yêu nên không tính toán gì, chỉ muốn được ở bên nhau.

Ban ngày, anh Minh ra quán cà phê ở ngay sát trường tôi ngồi đợi. Trưa, tôi vừa dứt học trò là hai đứa đi ăn rồi kiếm khách sạn nghỉ trưa, chiều tôi vào dạy tiếp. Trong lúc đó, anh Minh hoặc ở khách sạn chờ hoặc kiếm quán cà phê gần đó chờ tiếp.

Buổi tối, anh Minh đi hát thì tôi đi cùng. Tan hát, hai đứa đi ăn. Vừa về tới nhà là tiếp tục gọi điện thoại nói chuyện từ 12h đêm tới 6h sáng, rồi tôi đi dạy luôn.

Vợ ca sĩ Đức Minh: Lấy chồng giấu không cho con biết và giông bão phía sau cuộc tình cổ tích - Ảnh 5.

Tấm hình cưới của vợ chồng ca sĩ Đức Minh - Anh Thư cách đây gần 20 năm.

Ngày nào cũng thế, liên tục trong 1 tháng trời, tôi đóng 6 triệu tiền điện thoại, anh Minh cũng vậy. Điện thoại bàn tháng đó 3 triệu đồng. Sau 1 tháng, đứa nào cũng ốm xanh xao, lại cảm thấy không thể thiếu nhau được thế là tự động kiếm nhà về sống chung.

Chừng 2 tháng sau khi quen, hai đứa lẳng lặng đi làm đăng ký kết hôn nhưng chưa tổ chức đám cưới. Tôi đã gặp quá nhiều trúc trắc trong chuyện tình duyên rồi nên muốn sống thử xem sao. Sau 3, 4 năm, lúc hai đứa chính thức làm đám cưới cũng là lúc banh hết gia tài tích cóp từ trước đó và bắt đầu lại bằng hai bàn tay trắng.

Nhưng điều vui nhất là cả hai đứa đều lần đầu đăng ký kết hôn dù đều trải qua hôn nhân trước đó.

Gia đình phản đối

Vậy còn gia đình thì sao, mọi người có ủng hộ cuộc tình của hai người?

Không, gia đình tôi phản đối. Ban đầu mẹ tôi thích anh Đức Minh hát lắm nhưng từ khi biết tôi quen anh thì mẹ thấy không được. Mẹ anh Minh thì sợ hai đứa đến với nhau sẽ không lâu dài nên bà không cản nhưng cũng không dám vun vào.

Thứ nhất, mẹ thấy tôi khổ về tình duyên quá rồi, muốn con gái ở vậy nuôi con. Thứ hai, anh Minh lúc đó cũng vướng bận con riêng, sợ hai đứa sáp vô thì phức tạp.

Thứ ba, anh Minh gần như là con một, mẹ sợ tôi nặng gánh gia đình. Anh lại khuyết tật nên gia đình không tin tưởng là anh có thể che chở và bảo vệ cho tôi.

Hơn nữa, mọi người không tin vào tình yêu của nghệ sĩ. Gia đình ai cũng cho rằng, tôi vì quá mê âm nhạc nên nhất thời rung động chứ cũng không tin tôi yêu anh Minh thật.

Mọi người cho rằng, với từng đó vấn đề thì chuyện tình này sẽ đi về đâu?

Lúc hai đứa mới quen, tối đó anh Minh hát xong, xuống ngồi nói chuyện với hai mẹ con tôi. Lúc ra về, mẹ tôi bảo "bây giờ là buổi tối, dưới ánh đèn sân khấu là như vậy nhưng con có nghĩ rằng, khi ban ngày, oon sánh vai người ta đi trên phố, siêu thị thì nó thế nào không".

Nhưng tính tôi chướng lắm, thích làm mấy chuyện người ta không làm.

Vợ ca sĩ Đức Minh: Lấy chồng giấu không cho con biết và giông bão phía sau cuộc tình cổ tích - Ảnh 6.

Và hiện tại.

Hơn nữa, hai đứa gần gũi tự nhiên như đã quen từ kiếp nào. Có những lúc vì áp lực gia đình, chuyện nọ chuyện kia khiến tôi mệt mỏi vô cùng nhưng chỉ cần về rúc vào lòng anh ngủ, ngửi mùi cơ thể của anh là tôi quên hết. Tối được đi hát với anh là tôi quên luôn cả những nỗi buồn chất chứa bao nhiêu năm qua. Tôi sống một trang đời mới.

Sự hi sinh của ông bà ngoại

Còn các con riêng của anh chị thì sao?

Riêng con tôi, từ khi tôi quen và có bầu với anh Minh, nó không hề hay biết. Tôi không muốn con phải suy nghĩ để bị ảnh hưởng tâm lý, xáo trộn cuộc sống.

Thậm chí, khi tôi bụng bầu nó cũng không biết. Tôi nói với con là "mẹ bị bệnh bụng bự" vì bà ngoại bụng to lắm. Thời điểm tôi sinh con đúng lúc nó nghỉ hè về thăm ba ở Đà Nẵng. Khi nó trở lại Sài Gòn đi học thì em bé sinh rồi. Tôi vẫn đưa đón con đi học bình thường.

Lý do tôi nói cuộc tình của tôi và anh Minh gian khó là vì thế. Buổi tối lo cho con ăn uống xong, tôi giao con cho cô giáo và bà ngoại để đi qua lo ăn uống cho anh Minh. Xong lại chạy về dỗ con ngủ.

Lúc con ngủ với bà ngoại thì tôi theo anh Minh đi hát. Sáng sớm, anh Minh đưa tôi về nhà thì con còn chưa dậy.

Suốt 6,7 năm cực tới mức độ vậy nhưng tôi vẫn muốn giữ cuộc tình này. Tôi nói với anh Minh "em muốn khi mình bước ra khỏi cửa đi với anh, em không cảm thấy áy náy gì với con. Bởi em đi bước nữa là đã có lỗi với con rồi. Chỉ có như thế, em mới dành hoàn toàn khối óc mình lo cho anh được".

Ngày chúng tôi làm đám cưới, nó ở nhà với bà ngoại nên không biết là mẹ đã lấy chồng. Sau này, có lần nó ngồi chơi điện tử với anh Minh nó bảo "chú Minh Đức cưới mẹ con đi. Con coi trên phim thấy người ta cũng 2 chồng đó. Mẹ con ở đây có 1 mình tội lắm".

Nó quý và tự đặt tên cho anh Đức Minh là Minh Đức.

Vợ ca sĩ Đức Minh: Lấy chồng giấu không cho con biết và giông bão phía sau cuộc tình cổ tích - Ảnh 8.

Hành trình ca sĩ Đức Minh thi và đăng quang Quán quân Tình Bolero hoan ca 2017, luôn luôn có sự hỗ trợ thầm lặng của vợ phía sau. Chị lo cho anh từng cái áo, cái quần chỉnh chu để anh xuất hiện trên truyền hình đẹp nhất có thể.

Cho tới năm nó học lớp 9, báo chí viết bài về anh Minh, đăng hình cưới của 2 vợ chồng và đứa con chung của chúng tôi. Chồng cũ tôi ở Đà Nẵng đọc được, gọi điện cho nó nói "mẹ con đám cưới rồi, có cả em bé mà ba nói con không tin".

Nó bảo "không phải đâu, mẹ có bầu hồi nào đâu mà sinh em bé. Em đó tên Lụm, do bà Năm lụm về. Vì em không có ba mẹ nên con nói mẹ với chú Minh Đức làm ba mẹ em luôn". Bởi vậy, ba nó nói tôi là "siêu diễn viên" vì lừa được nó.

Nhưng chính vì tôi giấu nó như thế nên suốt năm tháng tuổi thơ, nó không phải suy nghĩ bất cứ điều gì. Nó sống vui vẻ, ngoan ngoãn và học tốt.

Thực sự, tôi có chút tự hào vì con ngoan, hiền. Trên hết để được như vậy là nhờ sự hi sinh của ông bà ngoại. Ông bà chăm nuôi nó để tôi có hạnh phúc riêng. Ông bà cũng gìn giữ cho nó sự ngây thơ để nó thương quý anh Minh một cách tự nhiên.

Mãi tới năm học lớp 11, 12 nó mới biết sự thật. Lúc đó nó đã biết yêu, đủ lớn để suy nghĩ. Tôi hỏi nó nghĩ gì khi biết mẹ giấu con mọi chuyện như vậy, nó nói "con thích chú Minh Đức mà".

Vợ ca sĩ Đức Minh: Lấy chồng giấu không cho con biết và giông bão phía sau cuộc tình cổ tích - Ảnh 9.

Vợ chồng ca sĩ Đức Minh và cậu con trai chung của hai người, năm nay 11 tuổi.

Mất 15 năm để được công nhận "tình yêu cổ tích"

Yêu nhau như thế, vượt qua muôn vàn khó khăn để được ở bên nhau nhưng có bao giờ anh chị giận hờn hay nghĩ tới chuyện đường ai nấy đi?

Cho tới tận bây giờ, tôi và anh Minh chưa bao giờ giận nhau quá 1 đêm. Chúng tôi cũng có những lúc cãi nhau nhưng chưa bao giờ lớn tiếng. Anh Đức Minh nhường tôi lắm.

Lúc nào tôi tức lên là anh Minh "sụt sùi". Anh Minh vậy nhưng rất mau nước mắt. Anh ấy khóc nhưng tôi vẫn tức. Thế là tới giờ đi hát, anh ấy không đi. Thấy vậy, tôi phải lật đật thay đồ. Tới nơi chỉ cần nghe anh ấy hát là tôi quên hết giận hờn. Bao nhiêu năm nay đều như vậy. Có chuyện gì là vợ chồng giải quyết ngay tức khắc.

Vậy sau bao nhiêu lâu thì chuyện tình của anh chị mới được gia đình chấp nhận thật sự?

Lúc chúng tôi mới lấy nhau, tài sản coi như bằng 0, từ hộp sữa cho con cũng phải dành dụm từng đồng tiền đi hát hàng đêm. Lúc đó, gia đình gần như bỏ tôi luôn, còn công việc làm ăn cũng không thuận lợi.

Tôi chỉ về nhà để chăm sóc con, còn không tương tác với gia đình về cuộc sống riêng. Không ai tin tưởng cuộc hôn nhân đó. Cho tới khi tôi sinh con, con lớn dần lên thì mọi người mới hơi hơi tin...

Và gia đình chỉ thực sự thay đổi cách nhìn khi anh Đức Minh tham gia chương trình "Tình Bolero hoan ca". Tức là sau 15 năm, tình yêu thật sự của chúng tôi mới được gia đình công nhận.

Chắc không ai ngờ tôi và anh Minh có thể ở bên nhau tới 17 năm như thế. Nếu chúng tôi không sống thiên về tình cảm thì có lẽ chúng tôi đã giàu từ lâu lắm rồi. Nhưng bù lại, cuộc sống của vợ chồng tôi rất giàu có về niềm vui.

Vợ ca sĩ Đức Minh: Lấy chồng giấu không cho con biết và giông bão phía sau cuộc tình cổ tích - Ảnh 10.

Vợ chồng ca sĩ Đức Minh rất hài lòng về cuộc sống hiện tại...

Năm 2017, anh Đức Minh đăng quang Quán quân Tình Bolero hoan ca. Từ một ca sĩ phòng trà, anh bước ra với đại chúng là một bước ngoặt trong sự nghiệp. Nhưng người ta nói, cái gì cũng có tính hai mặt tốt xấu. Để thật lòng, chị có muốn chồng nổi tiếng hơn không?

Không. Tôi thích anh nổi tiếng vừa thôi, nổi tiếng quá không tốt. Ngày anh Đức Minh đăng quang thật sự tôi có chút chạnh lòng. Bởi tôi biết, cuộc đời này không có niềm vui nào là hoàn toàn vui, thuyền to thì sóng lớn mà mình biết chắc chắn, sóng lớn đó đến từ áp lực bên ngoài chứ không phải từ hai vợ chồng. Nào giờ, chúng tôi đang sống rất yên ổn...

Làm vợ một nghệ sĩ khó lắm, phải đủ tin tưởng, đủ bản lĩnh và sự tôn trọng nhau thì mới bước qua được các thử thách để giữ chồng. 

Từ khi anh Minh đăng quang, học trò nhiều lắm và các tin nhắn inbox tán tỉnh anh cũng rất nhiều. Nếu không phải là tôi, nếu không phải là hai đứa đã cùng nhau đi qua bao nhiêu chông gai kia thì có lẽ hôn nhân của chúng tôi cũng đổ vỡ rồi. 

Cảm ơn chị đã chia sẻ và chúc anh chị mãi hạnh phúc!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại