Vợ bỗng đòi ly hôn, chồng đau đớn phát hiện sự thật gây sốc

Minh Hoa |

Trong khi người chồng nỗ lực làm việc lo cho tương lai thì vợ anh bất ngờ lạnh nhạt rồi đột ngột đề nghị ly hôn qua điện thoại.

Trang ETToday ngày 23/12 đưa tin về vụ việc gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc nhiều ngày qua. Nhân vật chính là Lý Cương, nhân viên một công ty nước ngoài, đến từ tỉnh Hồ Nam. Anh và vợ là Tiểu Trương lấy nhau được 7 năm và đã có một cậu con trai 4 tuổi.

Do tính chất công việc, Lý Cương thường xuyên phải đi công tác, sống xa vợ con suốt 4 năm nay. Vợ anh từng nhiều lần phàn nàn và bày tỏ mong muốn được sống gần chồng. Tuy nhiên khi Lý Cương đề nghị đón hai mẹ con tới sống ở nơi anh làm việc thì Tiểu Trương lại không đồng ý.

Việc này khiến anh không khỏi suy nghĩ. Vì vợ quen sống chỗ cũ, không muốn thay đổi hay vì lý do nào khác?

Đáng nói gần đây anh cũng cảm thấy cô có thái độ thờ ơ, ghẻ lạnh với mình. Cho rằng do hai vợ chồng đã xa cách quá lâu, tình cảm phai nhạt nên Lý Cương càng nỗ lực làm việc để kiếm tiền bù đắp cho vợ con.

Không ngờ rằng 6 tháng trước Lý Cương bất ngờ nhận được cuộc gọi đòi ly hôn của vợ. Bỗng chốc mất đi vợ đẹp con ngoan khiến anh hoàn toàn suy sụp, không còn động lực làm việc. Lý Cương quyết định về quê một thời gian cho khuây khỏa và ngạc nhiên khi nghe tin chị gái và anh rể cũng mới ly hôn.

Lý Cương luôn cho rằng anh rể là người hiền lành, biết nghĩ cho gia đình nên không khỏi thắc mắc lý do ly hôn là gì? Lúc này, anh chợt nhớ đến sự bất thường của vợ trong mấy năm nay và lời đề nghị ly hôn trước đó của cô.

Trong đầu Lý Cương nảy sinh mối hiềm nghi về sự liên quan giữa 2 sự việc. Nhìn thấy cậu con trai 4 tuổi, Lý Cương càng cảm thấy bất an. Anh nhớ lại việc lúc trước anh rể dường như cũng rất quan tâm tới con trai mình. Vì vậy, Lý Cương âm thầm đưa con trai tới một trung tâm giám định tư pháp ở tỉnh Hồ Nam để kiểm tra huyết thống. Nhận kết quả trên tay Lý Cương sốc nặng khi biết mình và con trai hoàn toàn không có mối quan hệ ruột thịt nào.

Vừa giận vừa lo lắng, anh lại lén lấy mẫu vật của anh rể để đi xét nghiệm ADN kết quả, đứa bé chính là con của Tiểu Trương và anh rể. Thì ra khoảng 4 năm trước, người vợ ở nhà một mình thường được gia đình chị gái qua chăm sóc, đặc biệt là anh rể vừa nhiệt tình vừa chu đáo lo cho em dâu. "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", cả hai đã vượt qua ranh giới đạo đức. Cuối cùng họ quyết định ly hôn để thoát khỏi những ràng buộc sau đó còn thản nhiên xây dựng tổ ấm mới.

Biết được mọi chuyện, gia đình họ Lý vô cùng tức giận. Hạnh phúc của cả Lý Cương và chị gái đã bị chính vợ và anh rể chia cắt, phá hoại. Hiện tại, anh đang nộp đơn kiện 2 con người phản bội kia. Sự việc đang được dư luận đặc biệt quan tâm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại