Vì lời khẩn cầu động lòng của 2 đứa trẻ muốn tìm mẹ, nhà ga Nhật Bản đã phá bỏ cả quy định ngặt nghèo

SKYE |

Tại nhà ga Oji, Tokyo, Nhật Bản, người ta tìm thấy 2 tờ giấy tìm mẹ của bé gái Ayaka và Hazuki. Đáng nhẽ ra, những tờ giấy như vậy sẽ bị xé bỏ ngay lập tức nhưng vì cảm thương cho câu chuyện của 2 đứa trẻ mà nhà ga đã quyết định sẽ để lại.

Với mong muốn để mọi thứ đi vào quy củ và hiệu quả, xã hội Nhật Bản luôn tuân theo những nguyên tắc chặt chẽ và dĩ nhiên, không có ngoại lệ.

Điều này đặc biệt đúng tại những thành phố đông nghẹt người như Tokyo - nơi người dân luôn cảm thấy nghẹt thở vì những quy định, chuẩn mực.

Tuy nhiên mới đây, một người dùng Twitter với tài khoản @mtbsck đã vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến câu chuyện một ga tàu tại thành phố Tokyo, Nhật Bản phải thay đổi cả quy định ngặt nghèo trước đó vì lời khẩn cầu động lòng của hai đứa trẻ.

Vì lời khẩn cầu động lòng của 2 đứa trẻ muốn tìm mẹ, nhà ga Nhật Bản đã phá bỏ cả quy định ngặt nghèo - Ảnh 1.

Tại Nhật Bản, bạn không được phép dán tờ rơi ở các ga tàu mà không có sự cho phép.

Câu chuyện bắt đầu với những mảnh giấy dán trên tường của nhà ga Oji - một điểm dừng trên tuyến tàu điện ngầm Namboku, phía bắc thủ đô Tokyo. Trên tờ giấy là dòng chữ viết tay với nội dung.

"Mẹ ơi, mẹ có ổn không?".

"Mẹ ơi về nhà đi".

Ayaka,

Gửi đến mẹ Ayumi.

Nhìn những dòng chữ nguệch ngoạc và có đôi chỗ sai sót, người ta đoán được tác giả của tờ giấy này, Ayaka, là một bé gái. Dù không ai biết chắc được hoàn cảnh đặc biệt của cô bé nhưng có lẽ, mẹ của Ayaka, chị Ayumi đã bỏ nhà đi.

Trên tờ giấy viết tay thứ hai, một bé gái tên Hazuki có viết:

"Mẹ ơi, mẹ có ổn không?".

"Cả nhà đang chờ mẹ đấy".

"Gọi cho con đi".

Hazuki,

Gửi đến mẹ Ayumi.

Vì lời khẩn cầu động lòng của 2 đứa trẻ muốn tìm mẹ, nhà ga Nhật Bản đã phá bỏ cả quy định ngặt nghèo - Ảnh 2.

Một tờ giấy tìm mẹ được dán trên tường nhà ga Oji.

Tại các nhà ga tàu điện ngầm Nhật Bản, nếu bạn muốn dán thông tin gì lên cũng phải có sự cho phép của cơ quan quản lý nhà ga. Nếu không, tất cả sẽ bị gỡ xuống.

Tuy nhiên, vì động lòng trước câu chuyện của hai đứa trẻ, nhà ga Oji đã quyết định nới bỏ quy định nghiêm ngặt có từ bao lâu nay. Trong một thông báo, ban đại diện nhà ga có viết:

"Những tờ rơi không xin phép sẽ không được dán tại nhà ga. Vì lưu lượng người ở đây quá lớn, sẽ không có ngoại lệ cho bất cứ ai.

Tuy nhiên, vì câu chuyện cảm động và tính cấp bách của việc hai em bé lạc mẹ, chúng tôi quyết định sẽ không xé tờ thông báo và sẽ để nguyên đó một thời gian nữa. Hy vọng rằng, mẹ của các em sẽ gọi điện về nhà".

Ngay sau khi được chia sẻ, câu chuyện đã nhanh chóng lan tràn trên các trang mạng xã hội Nhật Bản. Nhiều người đã xúc động khi nghĩ đến hoàn cảnh của 2 em nhỏ Hazuki và Ayaka.

"Tôi cảm thấy buồn khi nghĩ đến chuyện những đứa trẻ đang tuyệt vọng tìm mẹ. Có lẽ các em rất đau buồn nên phải dùng đến cách này" - một người dùng Twitter chia sẻ.

Hy vọng rằng, 2 đứa trẻ tại ga tàu Nhật Bản sẽ tìm được mẹ trong thời gian sớm.

(Nguồn: JapanToday)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại