*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hình ảnh tờ rơi tuyển bạn gái thời Covid-19 của chàng trai độc thân đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Hơn một năm qua, người nông dân nghèo ở Gia Lai bỏ hết công việc để lang bạt khắp cả nước tìm con trai duy nhất mới 6 tuổi bị mất tích.
Đúng là khi sự phẫn nộ lên đến đỉnh điểm thì chẳng có gì người ta không làm được.
Bạn thấy sự thiếu nghị lực này có quen không?
Khi thời đại 4.0 lên ngôi thì cách đòi nợ cũng phải hiện đại và hợp với xu thế, nhất là đối với mấy con nợ "chầy bửa", đòi mãi mà vẫn chọn cách "im lặng là vàng".
Lúc lạc nhau, cô gái chỉ vừa tốt nghiệp, giờ đã là bà mẹ 2 con.
Anh Lee (24 tuổi) đến từ Leeds đã rất vất vả tìm kiếm chú chó cưng yêu quý tên Crystal sau khi nó mất tích vào ngày 15 tháng 1 vừa qua. May mắn thay, anh đã được gặp lại người bạn tri kỷ của mình một tuần sau đó.
Cho vay nặng lãi nhưng đến hạn không đòi được tiền, 2 thanh niên dùng sơn đỏ đến nhà con nợ để "khủng bố" thì bị chủ nhà báo công an bắt giữ.
Tại nhà ga Oji, Tokyo, Nhật Bản, người ta tìm thấy 2 tờ giấy tìm mẹ của bé gái Ayaka và Hazuki. Đáng nhẽ ra, những tờ giấy như vậy sẽ bị xé bỏ ngay lập tức nhưng vì cảm thương cho câu chuyện của 2 đứa trẻ mà nhà ga đã quyết định sẽ để lại.
Nhóm chủ trọ này biết phòng vẫn đang có người ở nhưng lại tùy tiện mở cửa cho người khác vào xem. Nếu sinh viên thuê rồi muốn nhận phòng liền, chủ nhà không chịu, bắt đóng tiền cọc rồi làm "hợp đồng ma" hòng lừa tiền.
Bức tường còn dài và rộng nhưng ai cũng muốn nổi bật hơn đối thủ nên cặp đôi này đã có màn "đấu khẩu" thu hút sự chú ý của cả khu phố.
Sau khi bé gái mất tích hơn 2 tháng, thi thể được phát hiện đã tử vong ở Campuchia, tin nhắn "tống tiền" của người lạ mặt đã khiến nhiều người hoài nghi.