Về quê ra mắt nhà bạn trai, cô gái quyết định chia tay khi nhìn thấy gia cảnh cộng thêm một câu nói của mẹ anh

Lee NF |

Có lẽ tình yêu đối với Hải là chưa đủ lớn để Dung có nghị lực vượt qua những khó khăn để làm vợ của anh.

Dung và Hải yêu nhau được hơn một năm, cả hai làm cùng một công ty. Vì cũng không còn trẻ nên họ quyết định sớm đi tới hôn nhân. 

Khi Dung dẫn Hải về ra mắt gia đình, bố mẹ Dung đã tỏ ra không ưng anh vì quê ở xa trong khi nhà Dung ở Hà Nội. 

Chưa kể, Hải cũng có vẻ là người an phận, không có ý chí phấn đấu nên bố mẹ Dung nói chuyện khá nhạt nhẽo với anh.

Khi yêu nhau, Hải cũng có nói qua với Dung về gia cảnh. Anh là con lớn trong một gia đình thuần nông, dưới anh còn có 3 đứa em đang tuổi ăn học. 

Nói chung, hoàn cảnh cũng khá khó khăn, hàng tháng, Hải vẫn gửi tiền về giúp bố mẹ nuôi các em ăn học. 

Thế nhưng, Dung cũng không suy nghĩ quá nhiều về những chuyện ấy, chỉ nghĩ đơn giản rằng, bản thân mình làm ra tiền, gia đình cũng có điều kiện, hoàn toàn có thể giúp đỡ Hải.

Về quê ra mắt nhà bạn trai, cô gái quyết định chia tay khi nhìn thấy gia cảnh cộng thêm một câu nói của mẹ anh - Ảnh 1.

Dung choáng váng khi nhìn thấy gia cảnh nhà người yêu. (Ảnh minh họa)

Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như Dung vẫn nghĩ. Hôm ấy, Dung theo anh về nhà ra mắt gia đình. 

Hải đã nói quê anh cách Hà Nội gần 300km nhưng thực sự Dung cũng không ngờ lại xa xôi đến vậy, ngồi ô tô đau hết cả lưng, Dung lại bị say xe nữa nên về đến nhà anh là mặt cô tái nhợt, người mệt rã rời.

Dung càng hoang mang, bất ngờ và chán nản hơn khi nhìn thấy nhà Hải. Đúng là Dung không tưởng tượng được, bây giờ mà vẫn còn một ngôi nhà như thế này. 

Nhà của Hải là một căn nhà mái ngói với những bức tường loang lổ, mọc rêu. 

Trong nhà, ngoài chiếc tivi đã cũ thì không có đồ đạc gì có giá trị, bàn ghế cũ kỹ, ọp ẹp, cốc chén cái nào cũng sứt mẻ… 

Bố mẹ của Hải trông rất kham khổ, già nua dù tuổi thì còn thua bố mẹ Dung. Ba đứa em của Hải, một đứa đang học lớp 12, một đứa lớp 11 và một đứa năm nay vào lớp 7. 

Dung thực sự trở nên lạc lõng trong gia đình Hải, mọi người cũng nhìn cô với một ánh mắt đầy lạ lẫm và có chút ái ngại.

Bữa cơm hôm ấy Dung không ăn được món gì, chỉ ngồi nhìn mọi người ăn uống dù bữa cơm ấy đã tươm tất hơn mọi ngày vì có khách. 

Đến khi cùng mẹ Hải rửa bát, Dung bất ngờ hơn khi nghe mẹ anh hết lời khen ngợi con trai lớn. Rằng anh ngoan ngoãn, tài giỏi lắm, Dung nghĩ bụng, anh tài giỏi mà để cho nhà cửa như thế này sao? 

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mỗi tháng lương Hải được hơn chục triệu, trừ chi phí ăn tiêu ở Hà Nội vốn đắt đỏ, có lẽ cũng chẳng gửi được về nhà bao nhiêu.

Chưa hết, Dung còn sốc hơn khi mẹ Hải thẳng thắn, rằng nếu lấy anh, Dung sẽ phải chịu nhiều vất vả. 

Đặc biệt là có hai đứa em chuẩn bị vào đại học, bố mẹ giao hoàn toàn trách nhiệm nuôi em cho anh cả đến khi các em học xong chứ gia đình thực sự không có khả năng.

Về quê ra mắt nhà bạn trai, cô gái quyết định chia tay khi nhìn thấy gia cảnh cộng thêm một câu nói của mẹ anh - Ảnh 2.

Dung quyết định chia tay Hải nhưng nghe những câu nói của anh, cô dằn vặt vô cùng. (Ảnh minh họa)

Nghe đến đó thì Dung thất vọng và hoang mang thật sự, trên đường trở về Hà Nội, Dung đã suy nghĩ rất nhiều. 

Đúng là Dung đã quá hời hợt trong việc tìm hiểu Hải, dù tình yêu dành cho anh là thật lòng nhưng có lẽ, tình yêu đó chưa đủ lớn để Dung có thể vượt qua những khó khăn mà đến với anh.

Một vài hôm sau, Dung chủ động nói lời chia tay với Hải. Nhìn thái độ của Dung ngay khi vừa rời nhà mình, Hải cũng mơ hồ đoán trước được suy nghĩ của bạn gái nên không níu kéo. 

Anh nói tôn trọng quyết định của Dung, đó là chuyện bình thường và anh cũng lường trước điều đó. 

"Hoàn cảnh của anh là như vậy, anh không thể lựa chọn xuất thân của mình" – câu nói của anh làm Dung rơi nước mắt và dằn vặt vô cùng, không lẽ, cô phải rời bỏ người mình thương vì chuyện tiền bạc, gia cảnh hay sao?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại