Lexus 5 tỷ và trò hề Cao Thái Sơn!

Đức Anh |

(Soha.vn) - Cao Thái Sơn đã sai lầm khi tung tin có người giấu mặt tặng anh chiếc xe Lexus nhân dịp sinh nhật. Vụ việc này đã trở thành một màn kịch vụng về, hài hước.

Cách đây 3 ngày, Cao Thái Sơn đã lu loa khoe với mọi người: Có một người “giấu mặt” tặng cho mình một chiếc xe hơi mới cáu cạnh hiệu Lexus 460. Nguyên văn những gì anh chàng lắm chiêu này khoe:

“Chiều nay, mình có nhận được một món quà sinh nhật sớm từ một người giấu mặt, đó là một chiếc xe hơi Lexus 460. Thiệt tình thì đây là một món quà rất lớn có ý nghĩa cả về tinh thần lẫn giá trị.

Thế nhưng đang rất phân vân có nên nhận nó hay không? Bởi lẽ mình muốn cảm ơn người đó cũng không được, chẳng biết người tặng là ai. Suy nghĩ nhiều và trong lòng rối bời.

Theo mọi người thì nên thế nào? P/S: Được biết chiếc xe này cũng có giá vài tỷ. Ôi đau đầu quá. Không thể ngủ được”.

 Lo hát cho tốt, bớt diễn trò đi Cao Thái Sơn!
Món quà sinh nhật “bạc tỷ” mà Cao Thái Sơn “chém gió”.

Đọc qua những dòng viết cố tình gây “sốc” của tác giả (kèm theo hình ảnh chiếc Lexus 460 màu trắng), mọi người chỉ phì cười vì có quá nhiều điều vô lý và lố bịch.

Một món quà sinh nhật rất có giá trị và bất ngờ trong thời buổi kinh tế khó khăn thế này nhưng Cao Thái sơn lại…phân vân không biết nhận hay không?

Anh chàng ca sĩ này thật là trong sạch và cao thượng! Trong khi cách đây không lâu, anh bị một anh Việt kiều Mỹ tên là Adam Nguyễn (được cho là người tình đồng tính của Cao Thái Sơn) tố lừa của anh ta số tiền khoảng 1 tỷ đồng. 

Adam Nguyễn đã trưng ra đầy đủ giấy biên nhận chuyển tiền cho Cao Thái Sơn , có cả đoạn ghi âm Cao Thái Sơn trao đổi về chuyện tiền bạc!

Trong “đoạn văn” khoe món quà sinh nhật trị giá bạc tỷ, Cao Thái Sơn rất hớ hênh và nghĩ rằng cả thế giới này chắc chắn “phải” tin lời mình nói nên đã dựng lên một kịch bản rất tồi: Một người “giấu mặt” tặng xe cho anh ta. Điều này đồng nghĩa với việc chiếc xe Lexus to đùng nhưng cứ y chang như một gói quà, được gửi thẳng tới nhà của Cao Thái Sơn và anh chàng chỉ việc thích thì nhận, còn không thích thì gửi trả lại!

 Xin thưa, một chiếc xe máy thôi, anh muốn là chủ sỡ hữu, anh phải làm thủ tục đứng tên, đăng ký biển số, cộng thêm hàng tá thủ tục rườm rà khác…huống hồ đây là một chiếc xe ô tô. Người tặng phải “giấu mặt”, vậy ai làm thủ tục sang nhượng xe cho Cao Thái Sơn?

Hài hước tột cùng khi anh chàng phải thức đêm, nằm lăn qua, lăn lại, trằn trọc… vì không biết nên nhận chiếc xe bạc tỉ hay không, sau đó lại lọ mọ chụp hình chiếc xe đăng lên trang cá nhân, gây “chấn động” với mọi người.

Nhưng rõ ràng, không ai tin lời Cao Thái Sơn, nhất là anh ta đã nhiều lần nói dối, lấy độc giả, khán giả của mình ra làm trò hề.

Còn nhớ cách đây không lâu, sau khi bị Adam Nguyễn tố là gay, từng là tình nhân của anh ta, Cao Thái Sơn đã lừa khán giả, chứng tỏ mình “chuẩn man” bằng cách luôn cặp kè, tình tứ với hết Hồng Quê, rồi Quế Vân tại các sự kiện.

Thậm chí, để chứng tỏ mình bị Quế Vân cuốn hút giới tính, anh chàng không ngần ngại hôn Quế Vân trước mắt mọi người, xong trưng hình lên trang cá nhân.

 Nhưng khốn nỗi, chính vì lo mọi người phát hiện mình đang “diễn” và không thực sự rung động với phái nữ nên những cử chỉ của Cao Thái Sơn khá vụng về hay trở nên quá đà, lố bịch (dân điện ảnh gọi là diễn “over acting”). 

Một người đàn ông có giới tính bình thường, khi yêu, không ai lại có cách phô trương cách yêu của mình cho… các phóng viên chụp ảnh làm bài như vậy cả!

“Yêu” Quế Vân nhưng Cao Thái Sơn lại vướng phải nghi án tán tỉnh…"trai". Gần đây nhất, hàng loạt đoạn chát gạ tình của Cao Thái Sơn dành cho một nam ca sĩ ở Philippines được công bố. 

Oái oăm là chủ nhân thật sự của trang Facebook này đã lấy hình của chàng ca sĩ ngoại quốc kia, giả mạo dung nhan thật của mình. Cao Thái Sơn đã không ngần ngại thú nhận mình muốn làm quen và nhiều chuyện khác!

 Dĩ nhiên, khi những đoạn chát này lộ ra ngoài, Cao Thái Sơn nhảy dựng lên, cho rằng đó là những đoạn chát giả mạo nhằm… hãm hại, bôi nhọ anh ta.

 Lo hát cho tốt, bớt diễn trò đi Cao Thái Sơn!
Cao Thái Sơn khóc lóc tranh thủ lòng thương hại của khán giả sau scandal bị người tình đồng tính tố cáo lừa tình, tiền. Mải khóc nên anh chàng đã lừa khán giả bằng cách hát..nhép!

Thậm chí Cao Thái Sơn còn hùng hồn tuyên bố đã nhờ Bộ Công An điều tra chuyện nhảm này! Hỏi hết 10 ca sĩ câu: “Cao Thái Sơn có gay không?”, chắc chắn sẽ nghe một câu trả lời phũ phàng, kèm theo nụ cười…

Hàng loạt những chiêu trò khác mà anh chàng đã tung ra, nói dối để tên tuổi của mình càng nổi đình, nổi đám. Lúc báo chí đang tập trung chuyện tình đồng tính của Cao Thái Sơn và Adam Nguyễn, anh chàng đã tung lên facebook hàng loạt hình ảnh chụp tin nhắn của Adam Nguyễn chửi rủa anh ta.

 Nhiều tờ báo đã quá tin, đăng bài về chuyện này. Ngay sau đó, Cao Thái Sơn đã đắc ý, viết lên trang cá nhân của mình, mỉa mai báo chí đã thích giật gân, câu khách mà mắc bẫy, vì tất cả những tin nhắn đó đều là…giả!

Sau đó, Cao Thái Sơn xuất hiện trong một chương trình ca nhạc, tranh thủ lòng thương hại của khán giả, vừa ôm gấu bông, vừa cất giọng hát, vừa… lả chả nước mắt. Khán giả xúc động thật sự nhưng cũng sáng suốt nhận ra anh chàng đang hát…nhép! Hoá ra, lại một cú lừa ngoạn mục với tên tác giả là… Cao Thái Sơn!

Hay chuyện cách đây 2 năm, Cao Thái Sơn sầu não ngồi…xe lăn, chân băng bó xuất hiện tại đêm Kỷ niệm 10 năm ca hát của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. 

Các phóng viên “yếu bóng vía” sốt sắng tin sái cổ, nhào vô chụp ảnh. Nhưng hỡi ơi, tới chừng anh chàng mải mê hát, quên mất là mình đang trong “vai diễn” bệnh nhân, đã đứng phắt dậy, hát quá…sung!

 Lo hát cho tốt, bớt diễn trò đi Cao Thái Sơn!
Tạo dựng kịch bản trong ngày Cá Tháng Tư vừa qua nhằm gây…choáng cho khán giả và tập trung sự chú ý của giới truyền thông.

Gần đây nhất, trong ngày Cá tháng Tư (1/04/2013), Cao Thái Sơn một lần nữa lấy chính khán giả ra làm trò hề, đã “dựng” lên một kịch bản mình bị... tai nạn giao thông kinh hoàng. Trong khi khán giả đang lo lắng, thì Cao Thái Sơn có thể vô tâm, cười đắc ý!

Quay lại chuyện “món quà tặng sinh nhật bạc tỷ” của Cao Thái Sơn, thấy có vẻ khó lừa được mọi người với hàng loạt điều phi lý, diễn biến mới nhất, Cao Thái Sơn đã đăng đàn “chỉnh sửa” lại “kịch bản”: Biết rõ người “giấu mặt” kia (không như lúc đầu anh ta không biết người tặng xe cho mình là ai) và người tặng xe là một người rất có địa vị khá… lớn trong xã hội nên Cao Thái Sơn không thể tiết lộ…danh tánh.

 Nguyên văn lời của anh chàng: “Xin phép không nói đích danh người đó, vì sợ ảnh hưởng đến họ bởi người này có một vị trí khá lớn trong xã hội”.

Và Cao Thái Sơn hùng hồn dứt khoát trả lại chiếc xe bạc tỷ đó, với lý do hết sức “cao thượng”: “Sở dĩ tôi gửi trả xe vì ngại và muốn giữ mối quan hệ với nhau tự nhiên chứ không vì vật chất. Tôi muốn mọi điều không xuất phát từ tiền bạc, không muốn liên quan đến tiền bạc, không phải có tiền là mua được tất cả, kể cả tình cảm bạn bè”.

Coi như xong phim! Một bộ phim hài “nhảm” mà khán giả bỏ tiền mua vé, tới lúc kết thúc phim chỉ còn biết ngán ngẩm! Tỉnh giấc mơ đi Sơn! Lo hát tốt, bớt diễn trò đi Sơn!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại