11 phát ngôn ngông nghênh chỉ Đàm Vĩnh Hưng dám nói

T.N |

(Soha.vn) - Từng tuyên bố: ‘Tôi thích gây sốc khiến người ta phải ngoái nhìn’, quả thực Đàm Vĩnh Hưng luôn biết cách khiến thiên hạ phải choáng váng về mình. Đặc biệt là trong việc phát ngôn!

Năm 2008, Đàm Vĩnh Hưng từng bật mí với tờ Gia đình về kế hoạch đám cưới của mình: “Đám cưới của Hưng sẽ lớn nhất nước, nếu được sẽ truyền hình trực tiếp trên tivi để chia sẻ niềm vui với khán giả cả nước. Và sẽ tổ chức trên biển, dọc bờ biển sẽ được đốt đuốc và rải đầy hoa trắng.”

Tuy nhiên, sau đó 3 năm, tháng 5/2011, anh lại trả lời 1 cách đầy chán chường về chuyện cưới hỏi: "Ai thích chứ Đàm Vĩnh Hưng thì không. Cưới hay không cưới, đó là sự lựa chọn riêng tư của mỗi người. Với tôi, đám cưới không phải là mục đích cao nhất, nó chỉ là phụ kiện làm đẹp cho cuộc sống này thôi.”

Vẫn trong bài phỏng vấn “Đàm Vĩnh Hưng thừa nhận đã có con”, anh khẳng định: “Tôi yêu trẻ con và chán sự ràng buộc cứng nhắc. Vì vậy tôi sẽ chọn cách trở thành "single daddy".

Trong bài trả lời phỏng vấn “Đàm Vĩnh Hưng: Tôi thích gây shock khiến người ta phải ngoái nhìn.” trên tờ Thế giới Văn hóa hồi tháng 9/2009, anh khẳng định: “Tôi là một nghệ sĩ toàn năng, khả năng của tôi thế nào tôi biết. Tôi thích làm những điều người khác không dám làm, ít làm.”

Tuyển tập những phát ngôn 'chỉ Đàm Vĩnh Hưng dám nói'
 

Có thể thấy điều này không sai, tuy nhiên, cách nói quá ngông của anh mới là nguyên nhân khiến khán giả bất ngờ.

Cũng trong bài phỏng vấn này, Ông hoàng nhạc Việt đã khiến công chúng giật mình bởi thú chơi hàng hiệu “khủng” của mình: “Tôi mê nhất khăn, giày và thắt lưng. Giày, tôi có 500 đôi, khăn khoảng 300 chiếc, Louis Vuitton ra cái gì tôi có cái đó.”

Trả lời trên Mốt&Cuộc sống, trong bài viết “Mr.Đàm muốn được làm mặt trời” đăng tải hồi tháng 3/2011, anh cho hay: “Tôi chẳng bao giờ muốn làm ông hoàng này, ông hoàng kia gì hết. Vì đã là ông hoàng là phải có ngôi vị, rồi lại nhanh chóng bị truất ngôi bởi triều đại khác. Tôi chỉ muốn làm mặt trời thôi. Vì mặt trời thì chỉ có một.”

Phát ngôn này khiến công chúng thực sự choáng váng. Nó như 1 tuyên ngôn khá “ngông” của Ông hoàng nhạc Việt.

Trong bài viết này, anh cũng thể hiện 1 quan điểm rất “độc” về tiền: “Với tôi, tiền là tiếng nói, là chiếc cầu nối để mọi khó khăn trở nên dễ dàng, đôi khi nó nằm đè lên cả quyền lực, tình cảm cũng như lý trí.”

Sau khi được bình chọn là Nam ca sĩ được yêu thích nhất tại HTV Award 2012, Đàm Vĩnh Hưng khiến công chúng “nổi sóng” khi anh chia sẻ cảm nghĩ của mình về các giải thưởng: “Thật sự là tôi cũng thấy chán. Chán thiệt vì tôi không còn nữa cảm giác bất ngờ, hồi hộp, háo hức. Dù rằng, tôi vẫn rất cảm ơn những lá phiếu bình chọn của khán giả và tự thấy không phải là mình không xứng đáng sau những gì đã không ngừng đổ sức.”

Tuyển tập những phát ngôn 'chỉ Đàm Vĩnh Hưng dám nói'
 

Đặc biệt, anh còn khẳng định: “Thêm lần này, chắc sắp tới, tôi phải nghiêm khắc hơn với mình để có can đảm từ chối bớt giải thưởng. Bởi vì chừng nào tôi còn ngồi đó, và quyền quyết định là các tin nhắn, tôi cá chắc, các đối thủ của tôi sẽ không bao giờ "có cửa". (Theo Đẹp – Đàm Vĩnh Hưng: Chừng nào tôi còn ngồi đó, các đối thủ không bao giờ ‘có cửa’ – Đăng tải tháng 4/2012.)

Ngoài Đàm Vĩnh Hưng, trong làng nhạc Việt hẳn không ai dám mạnh miệng tuyên bố: “Tôi muốn mình trở thành tấm gương cho tất cả thanh niên Việt Nam chưa ngoan noi và sống theo những gì tôi đã làm. Tôi muốn sự nghiệp của mình bằng cả Elvis Presley, Whitne Houston, Madonna…cộng lại”.

Hay: “Tôi muốn trở thành huyền thoại của âm nhạc Việt Nam, tên tuổi lúc nào cũng được mọi người nhắc đến. Tôi muốn trở thành người đào tạo ra các ngôi sao hoàn hảo.”

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại