Uber đi rồi, "chẳng có gì là mãi mãi, chỉ còn lòng tốt ở lại"

Hoàng Linh |

Hôm nay, hàng trăm dòng tâm sự của cánh tài xế Uber ngập tràn mạng xã hội. Đã có những dòng nước mắt trước hành trình dở dang của Uber, sự trăn trở cho công việc mưu sinh, cơm áo gạo tiền…

Nuối tiếc, giận và buồn là những dòng tâm sự của những tài xế cuối cùng làm việc cho Uber ngập tràn trên mạng xã hội trong ngày hôm nay, khi ứng dụng gọi xe của Uber ngoại tuyến.

Anh Trần Phòng (một tài xế Uber tại Hà Nội) cho biết, sau khi dành một buổi chiều để cùng các tài xế Uber chạy cuốc xe đặc biệt, cuốc xe không có hành khách mà chỉ có cánh tài xế với nhau, trong ngày cuối Uber ở Việt Nam, anh vẫn chưa hết ngờ ngàng khi phải giã từ công việc đã gắn bó suốt thời gian dài.

Quay trở lại cuộc sống mưu sinh thường ngày, tài xế Trần Phòng vẫn chạy xe trên ứng dụng công nghệ, nhưng với một hãng khác. "Dậy từ 5h sáng để chạy xe rồi, nhưng lòng vẫn buồn, vẫn đầy nghi ngại. Liệu công việc mới có ổn như thời ở Uber hay không", tài xế bùi ngùi chia sẻ.

Thậm chí, nhiều tài xế vẫn chưa vội xóa ứng dụng Uber, sáng nay vẫn vào kiểm tra tình trạng đưa đón khách.

Đã có những giọt nước mắt, sự tiếc nuối, và cả trách Uber không một lời từ biệt, nhưng hơn hết, các tài xế đều dành thiện cảm và lời cảm ơn cho Uber – sau 4 năm đồng hành tại Việt Nam.

Uber đi rồi, chẳng có gì là mãi mãi, chỉ còn lòng tốt ở lại - Ảnh 1.
Uber đi rồi, chẳng có gì là mãi mãi, chỉ còn lòng tốt ở lại - Ảnh 2.
Uber đi rồi, chẳng có gì là mãi mãi, chỉ còn lòng tốt ở lại - Ảnh 3.
Uber đi rồi, chẳng có gì là mãi mãi, chỉ còn lòng tốt ở lại - Ảnh 4.

"Phút cuối không thể kìm được những giọt nước mắt tiếc nuối nữa rồi! Cảm ơn tất cả" (tài xế Tài Tử Tuấn)

"Sáng thức dậy mong một điều kỳ diệu là Uber vẫn ở lại hoạt động bình thường. Nào đâu Uber ra đi thật anh chị em ạ…" (tài xế Luu Hoang Anh)

Uber đi rồi, chẳng có gì là mãi mãi, chỉ còn lòng tốt ở lại - Ảnh 5.

Nữ tài xế Điệp Nguyễn chia sẻ: "Gọi Uber trong đêm sẽ chẳng còn tài xế đâu… Đã biết mọi thứ đều có thể thay thế, mọi thói quen có thể thay đổi… Nhưng dù gì, vẫn muốn được nói cảm ơn với Uber vì một ứng dụng chuẩn, tiện ích cho tôi và cho người dân xứ này. Cảm ơn Uber vì đã cùng tôi có những trải nghiệm khác biệt mỗi ngày với hàng nghìn chuyến đi trong suốt thời gian qua, đưa những người xa lạ đến với sát gần nhau giữ khoảng cách ở vài chục cm để những câu chuyện được nối dài, tình người và lẽ sống được nối dài..."

"Đó không đơn giản chỉ là công việc mưu sinh, miếng cơm manh áo, đó còn là khoảng thời gian tôi học được cách nhẫn nại, sự kiên định và chuyên nghiệp trong nghề dịch vụ. Tạm biệt Uber", (tài xế Phan Hải Nam)

"Uber thật tuyệt vời thành tích của ngày đầu tiên chạy và tuần cuối cùng thật tuyệt vời. Cảm ơn một tình yêu Uber đã giúp gia đình tôi qua lúc khó khăn nhất, tôi nợ uber một lời cảm ơn..." (tài xế Pham Tuan Anh).

"Chờ đợi một cuộc gọi, một cuốc xe nhưng đành bất lực xóa ứng dụng Uber khỏi điện thoại", (tài xế Phan Thành).

Uber đi rồi, chẳng có gì là mãi mãi, chỉ còn lòng tốt ở lại - Ảnh 6.

"Em sẽ dán nó ở đây để cho những khách hàng của uber thấy khi sử dụng ứng dụng khác biết e là tài xế Uber" (tài xế Hữu Phương).

Trực tiếp bay từ Sài Gòn ra Hà Nội để dự buổi chia tay của tài xế Uber Hà Nội, Đặng Việt Dũng, cựu CEO Uber tại Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng đối với cộng đồng Uber. Không chỉ riêng cánh tài xế, những dòng chia sẻ của cựu CEO Uber Việt Nam trong ngày cuối của Uber khiến nhiều người xúc động.

"Tạm biệt anh em, tạm biệt tình yêu lớn trong đời của tôi. Cuộc đời quá ngắn, nỗi nhớ thì quá dài. Gần 4 năm, anh em Uber mình làm được nhiều điều lắm, mang lại cái tiên phong, cái đẹp và cái tử tế cho xã hội này. Ngẩng cao đầu lên anh em ơi, tương lai thuộc về những người tốt chúng ta. Chẳng có gì trường tồn, chỉ có lòng tốt ở lại", Đặng Việt Dũng viết.

Uber đi rồi, chẳng có gì là mãi mãi, chỉ còn lòng tốt ở lại - Ảnh 7.

Chia sẻ chạm đến trái tim nhiều người của cựu CEO Uber Việt Nam - Đặng Việt Dũng.

Sau 4 năm vào Việt Nam với khoảng 6.000 tài xế, Uber đã phải nhường sân chơi cho các hãng vận chuyển khác. Điều này khiến không ít người tiêu dùng Việt tiếc nuối.

"Chuyến đi cuối ngày với Uber, cũng là cuối cùng trước khi Uber khai tử chỉ sau khoảng hơn 1 tiếng nữa. Mấy ngày nay lượn lờ nhiều diễn đàn bàn tán nhiều về vấn đề này, chủ yếu là cảm giác tiếc nuối, sợ Grab độc tôn sẽ tăng giá, bắt nạt tài xế... Bản thân là khách hàng bạch kim của Grab từ khá lâu nhưng cũng phải công nhận Uber chuyên nghiệp trong việc tuyển chọn tài xế, tạo sự tin cậy, thân thiện. Dù sao cũng tạm biệt Uber!", tài khoản Nguyễn Minh Phương viết trên trang cá nhân.

"Không dưới 1 lần được tài xế Uber giúp đỡ. Một lần được tài xế đẩy xe giúp cả chặng đường dài vì xe hết xăng, lần được nhặt giùm đồ bị rớt… Uber không chỉ đơn giản là ứng dụng gọi xe, đó còn là câu chuyện về lòng tốt. Chúc các tài xế Uber mạnh khỏe", tài khoản Nguyễn Hoài viết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại