U70 có lương hưu, 2 con ở gần, tôi nhìn "bạn già" tiêu tiền du lịch khắp nơi mà cười thầm: Giờ mới biết họ là người sung sướng nhất

Phương Thùy |

Cuộc sống giống như một cuộc chạy marathon, tất cả chúng ta đều không ngừng chạy để theo đuổi một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, trong quá trình này, nhiều người thường bỏ qua nhu cầu của bản thân, lại để ý quá nhiều đến suy nghĩ người ngoài.

Lý Minh (69 tuổi, Trung Quốc) là người chăm chỉ và giản dị. Thuở trẻ, ông đã cống hiến tất cả cho gia đình và các con. Vợ ông Lý mất sớm vì bạo bệnh, để lại hai đứa con thơ. Dưới áp lực "gà trống nuôi con", ông làm việc chăm chỉ trong nhà máy vào ban ngày và làm việc bán thời gian vào ban đêm. Nhiều năm qua đi, đến tuổi trung niên, ông Lý nghỉ hưu với mức lương hưu khoảng 2.000 NDT mỗi tháng, nhưng ông vẫn cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện với cuộc đời của mình.

Các con của ông Lý rất hiếu thảo, biết sự vất vả của cha nên từ nhỏ đã ngoan ngoãn, hiểu chuyện, luôn học tập chăm chỉ và hy vọng một ngày nào đó có thể cải thiện chất lượng sống của gia đình mình. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, cả hai người con của ông đều lần lượt được nhận vào đại học, sau đó tốt nghiệp và tìm được việc làm ổn định. Ông Lý rất tự hào về họ, luôn miệng khẳng định với mọi người xung quanh rằng, "Những vất vả đã qua đều là xứng đáng".

Nhưng tới khi các con đã trưởng thành, lập gia đình và khởi nghiệp, cuộc sống của ông Lý cũng không được cải thiện là bao. Lương hưu không quá lớn nhưng ông luôn dùng một phần để giúp đỡ gia đình các con, khi thì mua đồ này, khi thì thêm thức nọ. Ông cảm thấy các con vừa mới lập gia đình, áp lực tài chính rất lớn, với tư cách là một người cha, ông nên san sẻ gánh nặng. Vì vậy, hàng tháng ông đều dành một phần tiền của mình để lo cho các con.

U70 có lương hưu, 2 con ở gần, tôi nhìn

Ảnh minh họa: AI

Sự tiết kiệm như "ăn vào máu" khiến ông Lý quên mất việc chăm lo cho bản thân. Quần áo của ông cũ kỹ, sờn rách, đôi giày đi mòn cả đế. Bạn bè đều khuyên ông hãy tận hưởng tuổi già nhưng ông luôn mỉm cười nói: "Các cháu còn nhỏ cần tôi giúp đỡ. Khi chúng ổn định hơn, tôi hưởng thụ cũng không muộn."

Tuy nhiên, mới năm ngoái, ông Lý đột ngột đổ bệnh và phải nhập viện. Ban đầu, ông tưởng đó chỉ là cảm lạnh thông thường nhưng kiểm tra ra mới biết mình mắc bệnh mãn tính. Các bác sĩ cho biết việc điều trị sẽ rất tốn kém, đặc biệt là sau khi chữa khỏi, sức khỏe cũng ảnh hưởng nhiều. Ông Lý nghe tin mà như bị sét đánh.

Lúc này, các con của ông Lý đều tề tựu bên cạnh bố. Họ chăm sóc và chi trả hết viện phí, cố gắng động viên bố mình mạnh mẽ, lạc quan để vượt qua nỗi đau bệnh tật. Tuy nhiên, quá trình điều trị khó khăn và sức khỏe thuyên giảm nhanh chóng khiến ông Lý luôn rơi vào trạng thái buồn lo, hoang mang vô cùng. Một số bạn bè, đồng nghiệp cũ tới thăm, nhìn ông gầy rộc đi trên giường bệnh mà rất thương.

"Ông này, tôi đã bảo rồi, con cháu tự có phúc phần của con cháu. Ông phải lo cho bản thân trước, chứ lo cho con cả đời được hay sao?", một người bạn thân đau lòng thay ông Lý nên góp ý thẳng thắn. "Trước kia ông cứ cười tôi, bảo tôi đi du lịch khắp nơi, không tiết kiệm đồng hào nào cho tuổi già. Nhưng nhờ đi nhiều, nhìn ngắm nhiều, mở mang đầu óc và tâm trí, tôi mới biết cuộc sống hạnh phúc và trân trọng bản thân hơn. Giờ ngày nào tôi cũng vui vẻ tập luyện, chăm sóc bản thân, nỗ lực duy trì sức khỏe để có thể tiếp tục đi nhiều nơi hơn nữa."

"Nói thật, ông cũng phải nghĩ cho bản thân mình đi", người bạn này nói thêm.

U70 có lương hưu, 2 con ở gần, tôi nhìn

Ảnh minh họa: AI

Những lời này không phải ông Lý chưa từng nghe, nhưng đến khi nằm trên giường bệnh, ông mới thật sự thẩm thấu và khắc ghi vào lòng. Ông suy ngẫm về cuộc đời mình và đặt ra câu hỏi: Tại sao ông luôn sống vì người khác mà bỏ qua nhu cầu của bản thân? Nếu có thể tận hưởng cuộc sống từ sớm, có lẽ bây giờ đã không mệt mỏi như vậy?

Sau khi chữa khỏi bệnh, các con của ông Lý đưa bố về nhà rồi quyết định lên kế hoạch đưa ông đi du lịch "xả hơi" tại một khu nghỉ dưỡng cách thành phố không xa. Họ đều tích cực khuyên ông tham gia nhiều hoạt động chung với bạn bè cùng độ tuổi, trải nghiệm những điều mới mẻ, tìm tòi những sở thích mới để cuộc sống phong phú và vui vẻ hơn.

Câu chuyện của ông Lý cũng nói cho chúng ta biết rằng, cuộc đời rất ngắn ngủi nên hãy học cách trân trọng hiện tại và sống cho chính mình. Chúng ta không thể lúc nào cũng hi sinh tất cả vì người khác mà quên đi hạnh phúc của bản thân. Chỉ những người thực sự biết trân trọng và tận hưởng cuộc sống mới có thể nhận được niềm hạnh phúc trọn vẹn.

Trong xã hội phát triển nhanh chóng này, đừng để bản thân bị cuốn vào nhiều áp lực khác nhau mà quên đi những dự định ban đầu của mình. Trên chặng đường marathon cuộc đời, điều quan trọng không phải là chạy nhanh, mà là chạy đến đích. Đôi khi, chậm lại một chút mới giúp chúng ta ngắm nhìn phong cảnh trên đường đi và tận hưởng từng khoảnh khắc đẹp trong cuộc hành trình này. Chỉ bằng cách này chúng ta mới có thể thực sự sống một cuộc đời không hối tiếc.

*Nguồn: Sohu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại