U22 Việt Nam! Chúng tôi cho các anh những gì tốt nhất và đây là thành quả ư?

Triệu Mẫn |

Người hâm mộ Việt Nam đau đớn, bao nhiêu năm trời, họ vẫn chìm nổi giữa giấc mơ có được huy chương vàng SEA Games.

Việt Nam là một trong số những đất nước yêu bóng đá đắm say. Người ta si mê bóng đá dù nhiều năm qua, môn thể thao này chỉ đem đến toàn niềm đau.

Hôm nay U22 Việt Nam thất bại. Họ thua trước đối thủ truyền kiếp Thái Lan. Ừ thua thì thôi, có phải chuyện gì mới mẻ đâu mà phải khóc lóc quá nhiều. Nhưng cách thua đó làm CĐV đau đớn thật sự.

Thất bại là 0-3, đậm đà quá và cũng chua xót quá. Các cầu thủ "cóng" như đá với đối thủ ở mùa đông. Lần lượt có những sai lầm cá nhân và rồi thất bại.

U22 Việt Nam xách vali về nước khi vòng bảng còn chưa qua. Ông Thắng từ chức. SEA Games vẫy tay chào lứa cầu thủ Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh....

Người ta nói đừng trách cầu thủ vì họ đau đớn nhất, họ sẽ áp lực, họ sẽ buồn bã quá nhiều. Tuy nhiên, người hâm mộ thì thế nào?

U22 Việt Nam! Chúng tôi cho các anh những gì tốt nhất và đây là thành quả ư? - Ảnh 1.

U22 Việt Nam thất bại đau đớn trước Thái Lan.

Hàng chục năm qua, họ chỉ biết lần lượt nhìn các lứa cầu thủ, từng lứa từng lứa tham dự SEA Games rồi lại không thể đoạt HCV quay về. Cứ mỗi lần như vậy, tất cả lại tự an ủi nhau: "Thôi đợi 2 năm nữa chứ biết làm sao".

U22 của Hữu Thắng mang trên vai bao nhiêu niềm kì vọng của dân tộc. Nói quá lên là sự trông chờ của hàng chục triệu con tim.

Giải bóng đá vô địch quốc gia nghỉ 2 tháng để các cầu thủ tập trung ĐT. Họ được đi giao hữu ở nước ngoài để có sự chuẩn bị tốt nhất cho đại hội.

Và đây, những cái cúi đầu rời sân, những giọt nước mắt, đôi mắt đỏ hoe và lời xin từ chức của HLV trưởng là những gì mà CĐV Việt Nam phải nhận hay sao.

Tôi còn nhớ bức ảnh một người đàn ông ngồi cổ vũ U22 Việt Nam trên Selayang. Anh mặc áo cờ đỏ sao vàng, chiếc quần còn đầy vết bẩn do vội từ chỗ làm chạy đến để xem các cầu thủ đá.

U22 Việt Nam! Chúng tôi cho các anh những gì tốt nhất và đây là thành quả ư? - Ảnh 2.

Bức ảnh người đàn ông trên khán đài. (Nguồn ảnh: Tiin)

Theo như những thông tin góp nhặt được, bức ảnh thì đó là một người Việt Nam sang xuất khẩu lao động ở Malaysia. Vì vội chạy đi xem bóng mà không thể thay cho mình chiếc quần sạch sẽ hơn.

Tình yêu của người hâm mộ Việt Nam quý giá như thế nhưng thứ họ nhận lại đã có khi nào là một niềm vui trọn vẹn?

Hiện tại, những lời xin lỗi là thứ chúng ta nhận lại nhiều nhất từ BLĐ, các cầu thủ. Chẳng biết đến bao giờ, những câu đó được thay thế bằng: "Xin dành tặng huy chương vàng này cho...".

Hàng chục năm qua, người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn đang ngụp lặn giữa cơn mơ và nỗi khát khao đổi màu tấm huy chương SEA Games, ước mơ được ăn mừng thỏa thuê chiến tích của"Những chiến binh áo đỏ" tại đại hội.

Năm nay, thì thôi, quên đi vậy, chúng ta sẽ lại chờ đợi 2 năm nữa. Giận thì giận nhưng mà thương thì thương, dù cho thế nào thì chắc chắn CĐV vẫn sẽ lại cổ vũ hết mình, những câu hô vang: "Việt Nam cố lên" vẫn sẽ xuất hiện trên các khán đài có cầu thủ Việt Nam thi đấu.

Xem bóng đá, cổ vũ bóng đá, yêu bóng đá đó cũng là một phương thức để yêu nước một cách nồng nàn nhất.

Bảng B SEA Games 29: U22 Việt Nam 0-3 U22 Thái Lan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại