Tôi đi làm ở công ty mới được đúng 2 tuần, mọi thứ vẫn còn khá lạ lẫm nhưng nhìn chung tôi thấy rất vui. Công việc ổn, đồng nghiệp thân thiện, đặc biệt văn hóa của phòng tôi khá thoải mái. Mỗi khi có người ký được hợp đồng lớn, được thưởng, sinh nhật hay có chuyện vui, người đó thường mua trà sữa hoặc ít đồ ăn vặt mời cả phòng. Chẳng ai nghĩ ngợi gì nhiều, đơn giản là vui thì chia sẻ cùng nhau.
Vì tôi là nhân viên mới nên mấy ngày đầu cũng được mọi người quan tâm khá nhiều. Có hôm anh đồng nghiệp ngồi bên cạnh mua trà sữa, tiện tay hỏi tôi uống vị gì. Có hôm sếp đặt một đống bánh ngọt và hoa quả, bảo cả phòng ăn chung. Mấy anh đồng nghiệp còn trêu rằng tôi mới vào đã được cả phòng chăm sóc, chắc tại nhìn tôi khá xinh nên mọi người quý.
Thú thật, nghe những lời đó tôi cũng vui, không phải vì tôi thích được đàn ông khen, mà đơn giản sau thời gian chuyển việc, tôi thấy mình hòa nhập nhanh hơn tôi tưởng.
Tối hôm đó, tôi vô tư kể chuyện cho chồng nghe. Tôi nghĩ anh sẽ vui vì công việc mới của vợ thuận lợi. Không ngờ anh im lặng một lúc rồi hỏi tôi có thường xuyên được đàn ông mua đồ ăn cho không?

Ảnh minh họa
Tôi giải thích đó là văn hóa của phòng, ai có chuyện vui thì mua cho cả phòng, chứ không riêng gì tôi. Nhưng càng nghe, mặt chồng càng khó chịu. Anh cho rằng tôi đang tự làm mình quen với kiểu được người khác chiều chuộng, rồi sau này sẽ đua đòi, thích trà sữa, thích đồ ăn vặt, thích được đàn ông chú ý.
Tôi ngỡ ngàng hỏi anh, tôi đã đòi hỏi hay làm gì quá đáng chưa? Anh lại bảo những người đàn ông biết tôi đã có chồng mà vẫn khen tôi xinh thì chẳng tử tế gì, chẳng qua muốn tán tỉnh phụ nữ có chồng. Rồi anh bắt tôi nghỉ việc ở đó, tìm công việc khác, nơi mà nhiều phụ nữ, ít đàn ông hoặc không có đàn ông thì càng tốt.
Công việc này tôi đã tìm hiểu kỹ, lương tốt hơn chỗ cũ, môi trường cũng đàng hoàng. Vậy mà chỉ vì vài câu khen và mấy cốc trà sữa, chồng lại muốn tôi bỏ việc. Tôi thấy bất lực vì giải thích hay nói gì anh cũng không nghe, anh luôn nhìn mọi mối quan hệ xung quanh tôi bằng sự nghi ngờ. Tôi đi làm thì sợ đồng nghiệp nam, mặc đẹp thì sợ tôi được chú ý, vui vẻ với mọi người thì sợ tôi thay đổi.
Tôi vẫn yêu chồng, nhưng nếu cứ sống theo những nỗi ghen tuông và suy nghĩ gia trưởng của anh, thì tôi có thể chịu đựng được đến bao giờ đây?