Từng xấu hổ vì mẹ: Điều khiến hot girl Phú Yên luôn ân hận cho tới bây giờ

Cẩm Cát |

Ngắm nhìn nữ diễn viên trẻ đáng yêu, nhí nhảnh, ít ai ngờ được cô gái này từng trải qua nhiều khó khăn trong quá khứ.

Qúa khứ nhiều nước mắt và lỗi lầm

Diễn viên trẻ Gia Linh, tên thật là Nguyễn Thị Như Ánh, sinh năm 1997 và đến từ tỉnh Phú Yên. Gia Linh là một diễn viên trẻ được biết đến qua những vai diễn ấn tượng trong các MV và phim ngắn đăng tải trên mạng.

Hiện tại, cô nàng đang là sinh viên năm 3 trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM. Sở hữu chiều cao hạn chế "3 mét bẻ đôi" nhưng bù lại, các đường nét trên khuôn mặt cô nàng rất hài hòa, đáng yêu.

Với lối diễn xuất tự nhiên, khả năng biến hóa phong phú, Gia Linh nhận nhiều lời khen và sự chú ý của khán giả, nhất là các bạn trẻ. Ngắm nhìn cô gái lúc nào cũng vui tươi, tràn đầy năng lượng, ít ai biết được cô gái ấy từng trải qua nhiều đau buồn trong quá khứ.

Từng xấu hổ vì mẹ: Điều khiến hot girl Phú Yên luôn ân hận cho tới bây giờ - Ảnh 1.

nữ diễn viên trẻ Gia Linh

Gia Linh sinh ra trong một gia đình khó khăn về kinh tế, tuổi thơ thiếu thốn và thiệt thòi so với bạn bè cùng trang lứa. Năm cô nàng học lớp 5, gia đình xảy ra biến cố: bố chẩn đoán bị mắc bệnh ung thư.

Cô chia sẻ: "Khi nghe tin dữ, cả nhà mình suy sụp lắm. Chỉ biết ôm nhau khóc rồi động viên bố cố gắng. Tiền bạc trong nhà có bao nhiêu cũng mua thuốc cho bố. Bà con nội ngoại cũng nghèo nên không giúp được gì nhiều."

Cuộc sống khó khăn hơn từ đó, mẹ cô nàng bán hết nương rẫy, chạy vạy chỗ này chỗ kia để chữa trị cho bố.

Đến năm Gia Linh học lớp 7, bố cô qua đời sau 2 năm chóng chọi với bệnh tật. Những tháng ngày đó với Gia Linh chẳng thể nào quên.

"Trong nhà không còn bố nữa nên trống trải lắm. Lúc bố còn sống, bố cưng chiều mình nhất nhưng giờ bố đi rồi, mình như mất đi thứ gì đó quý giá nhất trên đời. Những dịp tết, nhà nhà người người quay quần đoàn tụ, rộn rã tiếng cười thì nhà mình vắng bóng dáng bố, ít khách đến thăm. 

Chỉ mấy mẹ con lủi thủi trong nhà với nhau. Đối với cô bé còn non nớt lúc ấy, mình chạnh lòng và cô đơn lắm, hay mít ướt khóc nhè nhưng không để mẹ thấy kẻo mẹ buồn thêm."

Từng xấu hổ vì mẹ: Điều khiến hot girl Phú Yên luôn ân hận cho tới bây giờ - Ảnh 2.

Cô nàng từng trải qua nhiều đau buồn trong quá khứ.

Hoàn cảnh khó khăn là vậy, tất cả gánh nặng đều đè lên vai người mẹ, tuy nhiên, không ít lần Gia Linh khiến mẹ buồn lòng.

Gia Linh chia sẻ cô vô cùng hối hận khi nhớ lại tháng ngày học cấp 2, cấp 3 – lứa tuổi bồng bột, thiếu suy nghĩ. Cô từng xấu hổ với bạn bè khi có mẹ bán hàng ngoài chợ.

"Lúc đó mình học lớp chọn của trường. Trong lớp toàn mấy bạn con nhà cán bộ hoặc nhà giàu nên mình có chút tự ti, mặc cảm về gia đình. Nghĩ đến cảnh đang phụ mẹ bán hàng mà bạn bè bắt gặp sợ quê nên mình không dám ra. 

Chính chuyện này làm mình ăn năn, ân hận một thời gian dài. Mẹ lam lũ quanh năm, đầu tắt mặt tối nuôi cả nhà, đến nỗi Tết nghỉ được ngày mồng 1, mồng 2, qua mồng 3 thì đi bán ngay. Thế mà mình lại trẻ con, suy nghĩ ngô nghê như vậy làm mẹ khóc, buồn phiền"- Gia Linh trải lòng.

Đánh liều từ Phú Yên lên Sài Gòn năm 15 tuổi và hành trình chạm tay vào ước mơ diễn xuất

Có đam mê diễn xuất từ nhỏ nên Gia Linh thường tham gia văn nghệ, đóng kịch cho trường, cho huyện. Một lần lên facebook thấy người ta tuyển diễn viên, cô nàng thích thú và quyết tâm thử sức.

Đối với cô gái trẻ, được hóa thân, nhập vai vào từng nhân vật khác nhau là một đam mê cháy bỏng. Tranh thủ cơ hội đến, dù tuổi còn nhỏ và khoảng cách từ nhà đến chỗ casting phải đi xe khách trong vòng…12 tiếng nhưng vì ước mơ, Gia Linh vượt qua tất cả để xách ba lô lên và đi.

Từng xấu hổ vì mẹ: Điều khiến hot girl Phú Yên luôn ân hận cho tới bây giờ - Ảnh 3.

Gia Linh có lối diễn xuất tự nhiên, có khả năng nhập vai đa dạng.

Để có được tiền cho chuyến đi, Gia Linh xin làm thêm ở quán nước, bán phô mai que. Lúc ấy, mẹ cô không cho, cấm cản vì lo con gái một mình vào Sài Gòn nhiều nguy hiểm, cạm bẫy. Thế nhưng, Gia Linh thuyết phục mẹ bằng được. Thấy cô con gái quyết tâm cao, mẹ cô cũng dần mủi lòng rồi đồng ý.

Gia Linh khi ấy 15 tuổi, một mình bắt xe từ Phú Yên lên Sài Gòn hoa lệ. Lần đầu đi xa trên chiếc xe khách đông nghịt người, cô gái không cảm thấy mệt mà trái lại, trong lòng nôn nao muốn được thể hiện mình.

"Hôm đi casting, chị đạo diễn Luk Vân hỏi mình từ đâu đến, mình trả lời Phú Yên thì chị choáng, vì chị nói nhỏ mà gan quá. Kết quả mình trúng tuyển vào đoàn làm phim. Sau này mình có hỏi lại, sao hồi đó chị chọn em thì chị Luk Vân bảo có cảm tình với mình, với lại, mình gan và lỳ thế nên làm nghệ thuật được" – Gia Linh bồi hồi nhớ lại.

Đó cũng là kỷ niệm đầu đời của Gia Linh đến với nghiệp diễn và cũng là động lực để cô gái này tiến gần hơn với đam mê của mình.

Vai diễn đầu tiên đến với Gia Linh là vào năm thứ nhất đại học. Theo cô chia sẻ, đó là một vai phụ, chỉ có vài câu thoại nhưng vì sung sướng quá nên phải đọc đi đọc lại mãi để làm tròn vai.

 Nhờ vào sự cố gắng, nỗ lực và tinh thần ham học hỏi, Gia Linh được đạo diễn trẻ Luk Vân tin tưởng giao vai chính trong bộ phim ngắn Full House.

Cô gái tâm sự: "Lúc đó mình hạnh phúc lắm, khó diễn tả thành lời, cứ vừa nhảy vừa hét trong nhà. Mình tự nhủ sẽ tập tuyện chăm chỉ, nghiêm túc để chị Vân và mọi người không thất vọng. Và may mắn, bộ phim kết thúc, chị Vân khen mình có năng khiếu thật sự và thấy được sự cố gắng mỗi ngày ở mình."

Sau vai diễn chính đầu đời, Gia Linh trở nên khá quen mặt với các bạn trẻ và bắt đầu được các nhà làm phim, đạo diễn để mắt. Cô nàng tham gia đóng nhiều MV của các ca sĩ nổi tiếng, đóng phim sitcom truyền hình và trúng vai thứ chính cho một bộ phim điện ảnh sẽ ra mắt vào thời gian tới.

Mới đây, Gia Linh nhận được lời mời tham gia chương trình "Vì yêu mà đến". Với gương mặt dễ thương và tính cách nhí nhảnh, cô nàng chính thức đốn tim nhiều người và càng nhận được nhiều sự chú ý, quan tâm hơn nữa.

Từng xấu hổ vì mẹ: Điều khiến hot girl Phú Yên luôn ân hận cho tới bây giờ - Ảnh 4.

Gia Linh chia sẻ, với nghề diễn viên, khán giả chỉ thấy được hào quang quanh nó như đi show, đi đây đi đó, được ăn mặc đẹp nhưng đằng sau đó là một sự lao động miệt mài.

"Qúa trình làm phim thường vất vả và phải quay phim từ sáng tới khuya là bình thường. Vì thế, tình trạng mệt mỏi, thiếu ngủ như cơm bữa. Mọi người trong đoàn phim áp lực, chạy đua cùng thời gian để kịp tiến độ. 

Tranh thủ lúc giờ giải lao, thì lại cùng nhau hát hò, giỡn nhau cười để giải tỏa áp lực và lấy lại năng lượng làm việc. 

Khi nhận được một vai nào đó, mình học lời thoại, rồi tập đi tập lại trước gương nhiều lần. Tuy nhiên, những khó khăn đó chẳng là gì khi mình được sống với đam mê mỗi ngày. Hạnh phúc nhất là có những thước phim hay gửi đến khán giả, được khán giả yêu quý."

Con đường phía trước của cô gái 20 tuổi còn rất dài và hiện tại, cô đang tập trung việc học để tốt nghiệp trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, đồng thời, sẽ tham gia diễn xuất ở những dự án phù hợp.

"Mình sẽ nỗ lực không ngừng, không chỉ vì ước mở của bản thân mà còn vì gia đình, vì những khán giả quan tâm, yêu mến mình. Mình sẽ cố gắng để bù đắp cho mẹ, để mẹ vui và tự hào về mình"- Gia Linh nghẹn ngào.

Từng xấu hổ vì mẹ: Điều khiến hot girl Phú Yên luôn ân hận cho tới bây giờ - Ảnh 5.

Cô nàng 9x xinh đẹp không ngừng cố gắng để theo đuổi đam mê của mình

Từng xấu hổ vì mẹ: Điều khiến hot girl Phú Yên luôn ân hận cho tới bây giờ - Ảnh 6.

Từng xấu hổ vì mẹ: Điều khiến hot girl Phú Yên luôn ân hận cho tới bây giờ - Ảnh 7.

(Ảnh: NVCC)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại