Tự ti vì kém sắc hơn, người phụ nữ ra tay sát hại chị sinh đôi trong cơn say và lời hối hận muộn màng trước tòa

HỒNG NGỌC |

Người phụ nữ 27 tuổi cho biết cô chưa từng có ý định lấy mạng chị mình và rất hối hận về những gì đã xảy ra.

Amanda Ramierez, một phụ nữ 27 tuổi người Mỹ đã phải hầu tòa sau khi dùng dao sát hại chị sinh đôi của mình. 

Theo báo cáo ban đầu, Amanda và chị sinh đôi xảy ra cãi vã trong một lần say rượu. Ghen tị vì chị mình xinh đẹp hơn, Amada đã dùng dao đâm vào ngực chị gái trong cơn nửa tỉnh nửa mê.

Tự ti vì kém sắc hơn, người phụ nữ ra tay sát hại chị sinh đôi trong cơn say và lời hối hận muộn màng trước tòa - Ảnh 1.

Amanda phải hầu tòa sau khi sát hại chị gái sinh đôi.

Vụ việc đã để lại cú sốc lớn cho cả gia đình. Họ mất đi cùng một lúc hai thành viên: một người qua đời, một người phải chịu cảnh tù tội. Thế nhưng họ không hề ghét bỏ Amanda mà vẫn ra sức bảo vệ cô.

Với tội danh giết người, ban đầu Amanda phải đối diện với mức án tù chung thân. Tuy nhiên, gia đình và luật sư đã đưa ra các tình tiết nhằm cố gắng thuyết phục hội đồng xét xử giảm mức án cho người phụ nữ 27 tuổi.

Tự ti vì kém sắc hơn, người phụ nữ ra tay sát hại chị sinh đôi trong cơn say và lời hối hận muộn màng trước tòa - Ảnh 2.

Gia đình đau đớn khi mất đi hai thành viên cùng một lúc.

Họ khẳng định rằng tình cảm của bị cáo và người chị sinh đôi trước đó rất thắm thiết, hai chị em lúc nào cũng yêu thương nhau. 

Có lẽ do trong lúc đầu óc thiếu minh mẫn, cô không thể kiểm soát được sự ghen tị và hành vi của mình đối với người chị có phần nhan sắc hơn. 

Ngoài ra, người nhà còn cho biết Amanda có một đứa con hai tuổi, trong khi người chị vừa mất của cô có ba con nhỏ cần người chăm sóc. 

Không những thế, luật sự của Amanda còn tiết lộ thêm rằng, bị cáo đang phải vật lộn với chứng trầm cảm sau sinh trong khoảng thời gian xảy ra vụ việc. Bên cạnh đó, người phụ nữ gây án cũng tỏ ra rất ăn năn, hối cải. 

Với những tình tiết trên cùng lời khẩn cầu của gia đình, tòa án đã quyết định mức án sáu năm tù cho Amanda với tội danh ngộ sát cấp độ hai.

Tự ti vì kém sắc hơn, người phụ nữ ra tay sát hại chị sinh đôi trong cơn say và lời hối hận muộn màng trước tòa - Ảnh 3.

Amanda và chị gái sinh đôi.

Sau khi nhận bản án, người phụ nữ lầm lỡ đã rơi nước mắt liên tục cầu xin sự tha thứ từ gia đình. 

Cô nói: "Tôi không có gì để biện minh cho điều tôi đã làm. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi chưa bao giờ có ý định lấy mạng chị mình. Nếu có thể, tôi rất muốn thu hồi lại hành động bồng bột của mình lúc đó. 

Không một ngày nào trôi qua mà tôi không nghĩ tới chị. Cứ nghĩ đến việc chị không còn trên cõi đời này nữa, tôi đau đớn tột cùng. 

Tôi chỉ muốn xin lỗi gia đình vì đã gây ra tất cả những chuyện này. Tôi hy vọng họ có thể tha thứ cho lỗi lầm của tôi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại