*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Người phụ nữ 27 tuổi cho biết cô chưa từng có ý định lấy mạng chị mình và rất hối hận về những gì đã xảy ra.
Sau một hồi tranh cãi, người đàn ông trong lúc nóng giận đã ra tay giết chết vợ người Việt Nam rồi bày tỏ sự hối hận trên đường bị áp giải đến sở cảnh sát.
Như các bạn đã biết, Godzilla là 1 trong những con quái vật mạnh nhất, nổi tiếng nhất trong lịch sử của thế giới giả tưởng. Không chỉ gây kinh hoàng cho những con quái vật khác của MonsterVerse, Godzilla còn là kẻ đe dọa cả những thế lực mạnh mẽ khác. Đặc biệt, đó là việc Godzilla từng chấm dứt cả đỉnh Olympus - nơi tọa lạc của những vị thần Hy Lạp quyền năng.
Chỉ vì lòng tham, không làm chủ được bản thân trước sự cám dỗ của 10 triệu đồng mà Xồng Bá Chia – người từng là một cán bộ trẻ uy tín ở vùng cao xứ Nghệ đã vướng vào vòng lao lý và phải trả giá quá đắt bằng bản án 20 năm tù.
Tại cơ quan Công an, Hoàng luôn tỏ ra hối hận, biện bạch lý do sát hại người tình vì ghen tuông, quá nóng giận và đã có sử dụng ma túy nên tinh thần không ổn định, không kiềm chế tinh thần.
Câu chuyện mà người mẹ trẻ này chia sẻ khiến nhiều người không khỏi giật mình, bởi thói quen cho con chơi điện thoại, các thiết bị điện tử quá sớm là điều thường gặp ở không ít gia đình.
Thanh niên đoạt mạng người yêu trong cơn ghen mù quáng. Anh ta đánh mất cuộc đời mình dẫu được cả người thân và gia đình bị hại yêu thương.
Theo lời người phú hộ, chỉ chừng 20 năm sau, mỗi ngày anh nông dân sẽ được đi trên cánh đồng bát ngát thẳng cánh cò bay, trang trại bạt ngàn, có thể đi du lịch vòng quanh thế giới…
Hãy điểm lại xem trong danh sách 9 việc dưới đây, bạn, tôi, chúng ta đã "lỡ" làm những việc gì để kịp sửa cho thật sớm.
Cuộc sống có không ít cạm bẫy và nhiều khi, không phải ai khác mà chính chúng ta tự đẩy mình xuống dưới. Bạn đã bao giờ rơi vào những tình huống như thế?
Mạng xã hội từng lan truyền đoạn clip nói về một người vô gia cư thường xuyên ngủ trước cửa hàng bán tạp chí. Chủ cửa hàng rất giận dữ, tìm mọi cách để xua đuổi anh ta...
Nhìn 2 đứa con vô tội trong phiên tòa, Thịnh bật khóc. Những giọt nước mặt hối hận muộn màng lăn trên gương mặt Thịnh không thể nào bù đắp nổi hành vi tội ác mà bị cáo đã gây ra.