Từ kẻ cụt 2 đốt tay, phá vụ tạt a-xít nghiêm trọng

NGUYỄN VĂN |

Cách đây đúng 20 năm, cũng vào những ngày tháng cả nước đang theo dõi giải bóng đá Sea Games, tại TP Hải Phòng xảy ra 1 vụ tạt a-xít nghiêm trọng, gây bất bình trong dư luận.

Giám đốc 1 Công ty TNHH đã bị các đối tượng lạ mặt hắt a-xít vào người gây thương tích nặng ngay tại cổng cơ quan. Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau, bằng tinh thần và quyết tâm cao, các chiến sỹ Đội H88 - Phòng Cảnh sát hình sự CATP đã tóm gọn hung thủ, đưa chúng ra ánh sáng pháp luật.

Vụ án được phát hiện vào chiều 9-10-1997, khi truyền hình đang phát sóng trận đấu vòng loại giữa đội tuyển Malaysia và đội tuyển Indonesia, ông NML, Giám đốc Công ty TNHH Sao Biển (có trụ sở tại đường 208, xã An Đồng, huyện An Dương) vừa đi bộ ra cổng cơ quan thì bất ngờ bị 2 thanh niên đi xe máy Win100 chạy tới, hắt nguyên 1 ca a-xít vào mặt khiến ông bị bỏng nặng.

Gây án xong, 2 đối tượng rồ ga phóng xe mất dạng về phía đường đại lộ Tôn Đức Thắng.

Nạn nhân NML được nhân viên trong Công ty đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện đã may mắn thoát hiểm, song vết bỏng do a-xít gây ra khiến ông bị bỏng độ 2, độ 3 chiếm 9% diện tích cơ thể, tập trung ở vùng mặt, cổ, ngực và bàn tay.

Vụ tạt a-xít xảy ra ngay thời điểm ban ngày, thủ đoạn rất tàn độc, hành vi trắng trợn coi thường pháp luật, khiến cho dư luận khi ấy không khỏi bất bình, hoang mang.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Giám đốc CATP đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự tập trung phá án.

Các trinh sát giàu kinh nghiệm của Đội H88 ngày ấy: Vũ Thế Cương, Mạc Tư Khoa, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Quốc Quân, Hoàng Sơn Hải, Trần Văn Vy lập tức được lãnh đạo đơn vị tung vào cuộc.

Qua tìm hiểu cho thấy, nạn nhân không có dấu hiệu quan hệ tình ái "ngoài luồng", cũng không liên quan đến các thành phần "bất hảo" trong xã hội, không mâu thuẫn với ai, gây khó khăn cho các giả thuyết điều tra.

Thu thập thông tin do quần chúng cung cấp, các trinh sát có trong tay dữ liệu quan trọng. Trước ngày xảy ra vụ án, tại khu vực gần cổng Cty TNHH Sao Biển, có 2 thanh niên đi xe máy Win 100 ngồi uống nước chè, hút thuốc vặt tại quán nước nhà anh Trì cả buổi.

Sau đó, có người nhận ra, chủ chiếc xe Win 100 tên là Dũng, làm nghề vận tải tư nhân ở Bến xe Tam Bạc. Tên ngồi sau xe có ngón tay trỏ bị cụt 2 đốt. Nguồn tin khác hé lộ một chi tiết quan trọng hơn.

Chiều 9-10 xảy ra vụ án, 2 thanh niên đi xe Win 100 đã ngồi uống nước ở quán bà Đặn, gần cổng Cty TNHH Sao Biển.

Ngay lập tức, trinh sát xác định, các đối tượng đi xe Win 100 ngồi quán nước trong các buổi chiều ấy chỉ là một, đặc biệt người bị cụt 2 đốt ngón tay ở bàn tay trái cũng có biểu hiện "dính" a-xít.

Lúc này, hướng điều tra tập trung vào một sự việc khác. Số là, trước khi xảy ra vụ án một thời gian, Giám đốc NML có xử lý kỷ luật 4 công nhân trong công ty do vi phạm kỷ luật lao động.

Danh sách 4 công nhân đó được công ty cung cấp là: Nguyễn Tiến Dũng (Dũng "bếp"), sinh năm 1962, ở phố Tôn Đức Thắng, Lê Chân; Trần Quyết Thắng (Thắng "lang"), sinh năm 1965; Trần Quốc Tuấn (Tuấn "voi"), sinh năm 1962, là anh ruột Thắng "lang" và Bùi Trọng Quang, sinh năm 1970, cũng ở phố Trần Nguyên Hãn, Lê Chân. Trong số này, Dũng "bếp", Thắng "lang", Tuấn "voi" đều là các đối tượng có nhiều tiền án tiền sự về các tội trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản. Sau án kỷ luật của Cty Sao Biển, bọn chúng "dạt" về khu vực Bến xe Tam Bạc, chuyên nghề "làm luật" những người hành nghề ở bến xe.

Sau khi thu thập cơ bản thông tin tài liệu, các trinh sát H88 quyết định phá án. Đêm 14-10, Dũng "bếp", Thắng "lang" và Quang bị bắt. Ban đầu, khi nhìn thấy chiếc ca đựng a-xít, Dũng "bếp" khai bừa đó là ca đựng… dầu nhớt.

Tuy nhiên, trước những bằng chứng không thể chối cãi, bọn Dũng, Quang, Thắng đều khai đã tổ chức tạt a-xít ông NML do bực tức cá nhân và chúng làm theo sự chỉ đạo của Trần Quốc Tuấn.

Lập tức, chỉ ít giờ sau đó, vào sáng sớm ngày 15-10-1997, Tuấn "voi"cũng bị tóm cổ…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại