Truy tìm kẻ tạt a-xít trong đêm mưa

Bảo Hà |

Đến giờ, người làng Cao Xá, xã Trung Hải, H. Gio Linh (Quảng Trị) tỏ ánh mắt dò xét khi thấy người lạ hỏi đường đến nhà nạn nhân Hạ (1978) bị tạt a-xít mấy tháng trước. Thậm chí, có người từ chối trả lời vì nỗi ám ảnh từ vụ tạt a-xít đó.

Đêm nghiệt ngã

Cụ bà D. (bà nội của anh Hạ, là vợ liệt sĩ) đã ngoài 80 tuổi bị sốc sau cái đêm kinh hoàng ấy khiến cho mắt cụ mờ hơn. Nên khi nghe giọng người lạ, cụ cứ lo lắng, hỏi dồn.

Ba mẹ anh Hạ đã lần lượt qua đời từ mấy năm trước, anh chị em lập gia đình ở riêng nên nhà chỉ còn anh Hạ và bà nội. Chính vì thế, thời điểm xảy ra án, cụ gần như qụy ngã khi thấy cháu mình quằn quại với những vết bỏng cháy vì a-xít.

Trưởng thôn Ngô Hữu Quốc cũng là người sớm có mặt ở hiện trường cho biết cảnh tượng anh Hạ lúc đó khiến bất kỳ ai thấy cũng đau xé lòng.

Lúc đó là gần 23 giờ ngày 23-6, mưa khá lớn. Khi anh Hạ vừa mở cửa hông để đi ra sân thì bất ngờ bị một bóng đen vụt tới hắt ca a-xít lên người. A-xít bắn, loang chảy vào sâu trong nền nhà.

Anh Hạ tối tăm mặt mày, bỏng cháy da thịt, kéo áo lên càng khiến a-xít vương rộng ra. Bên trái khuôn mặt kéo xuống cổ, vùng bụng, hai đùi bị cháy.

Sau khi được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị rồi chuyển tiếp vào Bệnh viện Trung ương Huế, tính mạng anh Hạ đã qua cơn nguy kịch nhưng di chứng để lại khủng khiếp.

Qua giám định, anh Hạ bị thương tật vĩnh viễn 68%. Sau nhiều tháng, vết thương bỏng cháy vẫn chưa lành, đày đọa anh. “Đêm mô anh cũng rên la vì đau nhức” - em gái anh Hạ nghẹn ngào cho biết.

Hỏi người làng, ai cũng quý anh. Gia đình khó khăn, từng gián đoạn việc học, nên sau đó anh Hạ mới học tiếp bổ túc văn hóa và đỗ Trường Đại học Kinh tế.

Tốt nghiệp, tìm được một công việc ngay tại Quảng Trị hợp với chuyên ngành khiến anh càng chăm chỉ, được đồng nghiệp yêu quý.

Chính vì thế, khi xảy ra vụ án, người làng, người nhà hoang mang không biết lý do từ đâu, nhiều đồn thổi không hay cũng xuất hiện. Càng mơ hồ về hung thủ thì lòng dân càng bất an, lo sợ. T

rước tình hình này, CAH Gio Linh đã quyết liệt vào cuộc điều tra. Ngay trong đêm xảy ra án, CQĐT đã tìm thấy một ca nhựa màu đỏ còn nặc mùi a-xít ở bên hông nhà nạn nhân.

Phía trước sân, một chai thủy tinh dùng đựng a-xít nằm chơ vơ... Nhận định đối tượng đã phải mất nhiều thời gian đội mưa chờ anh Hạ ra ngoài để ra tay.


Dấu vết a-xít văng bắn vào cột nhà anh Hạ.

Dấu vết a-xít văng bắn vào cột nhà anh Hạ.

Lần theo manh mối

Ngay sau khi xảy ra án, người yêu cũ của anh Hạ là chị Thụy  (1981, trú TT Gio Linh) cũng được báo tin. Chứng kiến tình cảnh của anh Hạ ngay phút đầu cấp cứu ở bệnh viện, chị Thụy đã bật khóc và theo vào Huế chăm sóc nhiều ngày sau đó.

Người nhà anh Hạ rất cảm động trước tấm chân tình của chị Thụy. Chị Thụy là bạn cùng lớp thời học bổ túc cấp 3 với anh Hạ. Trước khi có mối quan hệ tình yêu với anh Hạ, chị Thụy đã lập gia đình nhưng sớm cảnh góa bụa, một mình nuôi con thơ vất vả.

Tình cảm giữa anh Hạ và Thụy diễn ra trong thời gian dài, anh Hạ cũng kể với người thân dù chị Thụy chưa một lần về thăm nhà người yêu.

Cho đến tháng 6-2015, họ nói lời chia tay cho nên người nhà anh Hạ vô cùng cảm kích trước sự tận tình của Thụy là vậy.

Nhưng từ kết quả điều tra ban đầu, CAH Gio Linh nhận định nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. TS khoanh vùng đối tượng và Thụy nổi lên nghi ngờ nhất.

Điều đáng nói, những lời khai của Thụy đều dường như không hề liên quan. Nhưng với những chứng cứ, cơ sở thu thập được, CAH Gio Linh có đủ cơ sở nhận định Thụy liên quan đến vụ án.


Chiếc ca nhựa thu tại hiện trường.

Chiếc ca nhựa thu tại hiện trường.

Đặc biệt, tang vật thu được tại hiện trường là chiếc ca nhựa màu đỏ đựng hắt a-xít phía dưới đáy có ký hiệu MT, được TS xác định là đồ dùng của một cơ sở nấu tiệc cưới tại TT Gio Linh.

Nhưng chủ cơ sở này hoàn toàn không quen biết hay mâu thuẫn gì với anh Hạ. Kiên trì với hướng điều tra từ manh mối này, TS động viên chủ cơ sở nếu nhớ chi tiết gì liên quan thì báo ngay.

Bất ngờ người chủ cho biết mấy tháng trước có thất lạc 1 chiếc ca nhựa có dấu hiệu trên, nhưng địa điểm mất không phải tại xã Trung Hải.

Theo lời khai, đám cưới lần đó diễn ra ở TT Gio Linh, do thiếu ca nhựa bỏ đá dọn bàn nên họ có qua nhà hàng cạnh đó mượn một số ca nhựa.

Khi mang trả thì trả nhầm 1 cái ca có dấu MT. Chuyện này không có gì nghiêm trọng nên bà chủ cũng không nghĩ tới.

Nhà cạnh đám cưới đó chính là nhà của Thụy. Với những chứng cứ và lập luận sắc bén, CAH Gio Linh đã lật tẩy toàn bộ hành vi mà Thụy che giấu bấy lâu. Không thể ngụy biện được nữa, cô thừa nhận vì thù tức anh Hạ nên tạt a-xít trút cơn hận.

Hoàn chỉnh hồ sơ, CQĐT CAH Gio Linh đã khởi tố bị can đối với Thụy về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Nhiều người ngỡ ngàng vì Thụy thừa hiểu anh Hạ còn phải chăm sóc bà nội già yếu, nếu đêm đó anh Hạ không còn sức kêu cứu thì tính mạng khó giữ.

Lúc này đây, anh Hạ vẫn từng ngày chống chọi với nỗi đau thể xác lẫn tinh thần, phải tiếp tục nhiều đợt phẫu thuật.

Mới đây, bệnh viện cho biết thông tin về bệnh trạng nặng của anh đã được gửi sang các chuyên gia tại Mỹ và đến khoảng tháng 3-2016 họ sẽ sang Việt Nam, hy vọng giúp anh cải thiện sức khỏe.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại