Từ hành động lạ của người cha, phát hiện con trai chết trong nhà đã nhiều ngày

Đức Nguyên |

Nhận thấy ông T đến UBND phường xin cấp giấy chứng tử cho con trai có nhiều biểu hiện lạ, cán bộ UBND gặng hỏi thì ông T im lặng, sau đó về khóa trái cửa, ở lỳ trong nhà.

Liên quan đến vụ việc thi thể một người đàn ông được phát hiện trong tình trạng phân hủy mạnh tại tầng 3 ngôi nhà số 118, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội vào chiều 16/11, danh tính nạn nhân đã được xác định là Nguyễn Đăng Thành (SN 1984), con trai của ông T, chủ ngôi nhà trên.

Cơ quan công an thông tin, sáng cùng ngày, bố nạn nhân đến UBND phường Khương Thượng, Đống Đa xin cấp giấy chứng tử cho con trai. Thấy hiện tượng lạ, cán bộ UBND gặng hỏi nguyên nhân thì ông T im lặng, sau đó về khóa trái cửa, ở lỳ trong nhà.

Trong một diễn biến khác, những ngày gần đây hàng xóm xung quanh ngửi thấy một mùi hôi thối, ngày càng nồng nặc bốc ra từ căn nhà. Nhận định có chuyện chẳng lành công an phường Khương Thượng đã báo cáo lên công an quận Đống Đa phối hợp xác minh làm rõ.

Khi lực lượng công an có mặt tại hiện trường, do không thuyết phục được người cha mở cửa, lực lượng chức năng buộc phải phá cửa vào trong thì phát hiện thi thể nạn nhân nằm ở tầng 3 ngôi nhà.

Theo hàng xóm cho biết, vợ ông T đã mất vài năm nay. Sau cú sốc tinh thần đó ông T bị suy sụp cộng với tuổi già nên có biểu hiện của chứng đãng trí. Trước khi xảy ra sự việc chỉ có 2 bố con ông T sống trong căn nhà trên.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại