Từ chối lời cầu hôn, cô gái trẻ bị bạn trai sát hại dã man

Anh Phương |

Không chỉ bóp cổ bạn gái, gã trai sau đó còn sát hại nạn nhân dã man vì bị từ chối lời cầu hôn.

Christopher Tucker, 34 tuổi, đến từ quận Berks, bang Pennsylvania, vừa bị cảnh sát Mỹ bắt giữ tại Illinois và khởi tố với tội sát hại bạn gái Tara Serino, 19 tuổi, sau khi nạn nhân từ chối lời cầu hôn của anh ta.

Theo Daily Mail, lực lượng chức năng cho biết Tucker đã ngỏ lời cầu hôn Serino tại nhà của anh ta vào khoảng thời gian giữa ngày 30 và 31 tháng 10. Cô gái trẻ đã nói "không" và còn bảo bị cáo rằng cô đang qua lại với người đàn ông khác.

Sau khi bị bắt giữ, Tucker khai nhận rằng lời từ chối đó đã khiến hắn tức giận và lao vào bóp cổ Serino, mạnh đến mức khiến cô bị gãy cổ, rồi chọc thủng mắt và đánh nạn nhân bằng rìu nhỏ và một cái đĩa nặng hơn 10 cân.

Bị cáo sau đó bọc thi thể lại trong một tấm thảm và chạy trốn đến Illinois.

Theo tin đưa trên trang The Morning Call, Cảnh sát ở quận Champaign, bang Illinois, bắt được nghi phạm ở một trạm dừng nghỉ dành cho xe tải. Trước đó, hắn đã cố trèo vào chiếc máy gặt đập liên hợp của một người nông dân trong khi người này vẫn đang ngồi trên máy. Lực lượng chức năng liền đưa bị cáo đến bệnh viện để kiểm tra tình trạng thần kinh.

Một nhân viên cảnh sát cho biết Tucker cư xử rất kì quặc và không kiểm soát được hành vi của mình.

Từ chối lời cầu hôn, cô gái trẻ bị bạn trai sát hại dã man - Ảnh 1.

Bị cáo Christopher Tucker

Trong khi ấy, cảnh sát Pennsylvania lục soát nhà của Tucker sau khi nhận tin báo từ bố nạn nhân Tara Serino và phát hiện ra xác của cô gái ở trong phòng ngủ. Các vết thương trên người nạn nhân trùng khớp với lời khai của Tucker.

Bố của Tara, ông Fred Serino, nói với cảnh sát lần cuối ông gặp con gái mình là lúc 12h38 sáng ngày 30/10 khi cô đi ra ngoài, hứa với bố mẹ là sẽ gọi điện sau để báo cô vẫn ổn. Tuy nhiên bố mẹ Tara không nhận được một cuộc gọi nào sau đó.

Đến 21:30 ngày 31/10, ông Serino gọi cho cảnh sát ở Hamburg, yêu cầu họ kiểm tra ngôi nhà của Christopher Tucker.

Cảnh sát được cử đến địa chỉ trên nhưng không thể liên lạc được với người trong nhà.

Ngày hôm sau, ông Fred Serino có một vị khách tới thăm, chính là bố của Tucker. Ông John Tucker cho biết ông được một bệnh viện ở Illinois thông báo rằng con trai ông đang được kiểm tra y tế ở đây sau khi bị bắt giữ ở trạm dừng nói trên.

Cũng theo ông Tucker, một số đồ đạc của Tara, bao gồm ví và điện thoại, nằm trong nhà của con trai ông và ông muốn trả lại cho bố mẹ Tara. Hiện chưa rõ liệu bố của nghi phạm có nhìn thấy xác của Tara khi vào nhà hay không.

Sau khi ông Tucker đến, khoảng 13h30 chiều ngày 1/11, ông Fred Serino liên lạc với cảnh sát để báo con gái mình mất tích, và dẫn đến việc phát hiện thi thể như trên.

Christopher Tucker sẽ được dẫn độ về Pennsylvania để xét xử tội danh giết người, hành hung nghiêm trọng và sở hữu hung khí phạm tội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại