Truy tố băng nhóm chuyên 'đá xế', rồi 'xẻ thịt' bán sang Campuchia

Dương Hạnh |

Để qua mắt các cơ quan chức năng, nhóm Tài "bóng" trộm cắp được xe máy, liền đem đến các đầu mối để "xe thịt" bán phụ tùng.

Ngày 9/7, đại diện Công an TP.HCM cho biết, cơ quan vừa hoàn tất hồ sơ, chuyển lên VKSND TP.HCM để truy tố băng nhóm chuyên trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các đối tượng trong băng nhóm "xẻ thịt" xe gian gồm: Nguyễn Công Tài (tự Tài “bóng”, SN 1981), Lê Công Hùng (tự Búp Bê, SN 1976), Trần Bá Hoàng Việt (SN 1980, cùng ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM), Nguyễn Văn Đỉnh (SN 1972, quê tỉnh Hải Dương), Ôn Lý Vĩ Lương (SN 1986, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) và Nguyễn Thị Mỹ Lệ B (SN 1979, quê tỉnh Bình Dương).

Theo hồ sơ điều tra, từ giữa năm 2016, người dân khu vực các quận 2, Bình Thạnh, Gò Vấp (TP.HCM),… liên tục bị kẻ trộm dùng đoản bẻ khóa trộm cắp xe máy. Chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng, các đối tượng đã lấy trộm gần 10 chiếc xe máy.

Trước tình hình đó, phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM đã thành lập chuyên án để đấu tranh triệt phá. Sau nhiều ngày theo dõi, từ nguồn tin của các trinh sát, ban chuyên án xác định được kẻ cầm đầu trong băng nhóm là Tài “bóng”.

Theo đó, đầu tháng 5/2016, Tài “bóng” cùng Việt, Hùng lập băng nhóm trộm cắp xe máy để kiếm tiền tiêu xài. Để thực hiện kế hoạch, Tài thường xuyên chở Việt dạo quanh các tuyến đường ở quận Bình Thạnh, Gò Vấp để trộm cắp tài sản.

Khi đến trước căn nhà ở đường Phạm Viết Chánh, quận Bình Thạnh, Tài và Việt thấy trước cửa nhà dựng 1 chiếc xe máy không người trông coi nên dùng thủ thuật phá khóa, rồi dắt đi.

Trưa 13/6/2016, Tài tiếp tục chở Việt đi trộm và phát hiện 2 xe máy bên trong căn nhà khóa cửa trên đường Nguyễn Xí (quận Bình Thạnh). Thấy không có người qua lại, Tài phá khóa cổng rồi cả hai vào dùng đoản bẻ khóa xe trong vòng 5 giây và dắt 2 xe máy đi.

Nhóm đem gửi 1 xe ở bãi xe trên đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh) và gọi điện cho bà trùm Mỹ Lệ B bán xe.

Trưa 17/6/2016, Tài “bóng” một mình điều khiển xe gắn máy hiệu Honda Vision dạo quanh nhiều tuyến đường ở quận 2 để tiếp tục tìm kiếm “con mồi”.

Lúc này, Tài phát hiện 1 xe gắn máy hiệu Honda Wave S dựng trước dãy phòng trọ ở đường số 12 (phường Bình An, quận 2) nên đã quyết định ra tay trộm cắp một mình.

Để có thể lấy trộm được xe, Tài gửi chiếc xe Honda Vision của mình tại một quán cà phê ngay tại góc đường 12 – Trần Đảo (quận 2). Sau đó, Tài đi bộ đến vị trí có chiếc xe Wave S, rồi tiến hành bẻ khóa trộm xe.

Sau khi trộm được, Tài điều khiển xe đi đến bãi đất trống ở chân cầu Sài Gòn để gửi, rồi đón xe ôm quay lại lấy xe của gã về. Với thủ đoạn trên, chưa đầy hai tháng, Tài cùng đồng bọn lấy trộm hơn 10 chiếc xe máy.

Toàn bộ số xe gian mà Tài cùng đồng bọn trộm cắp được sẽ giao cho Hùng đi cất giấu. Sau đó, nhóm liên hệ với các đầu mối của “bà trùm” Mỹ Lệ B để bán mỗi chiếc xe vừa trộm với giá 3,5 triệu đồng.

Ngày 18/6/2016, khi Việt, Hùng cùng đồng bọn vận chuyển xe đến cho đối tượng Lương “xẻ thịt”, các trinh sát đã kịp thời theo dõi và bắt quả tang tại trận.

Từ lời khai của Việt, Hùng và Lương, cơ quan công an nhanh chóng nắm được thông tin nên đã ập vào nhà riêng bắt giữ “ông trùm” Tài “bóng”, “bà trùm” Mỹ Lệ B cùng một số đối tượng liên quan khác.

Tại cơ quan công an, Tài “bóng” cùng đàn em đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, từ đầu năm 2016 đến thời điểm bị bắt, băng nhóm của Tài đã thực hiện hàng loạt vụ trộm trên nhiều quận, huyện tại TP.HCM. Các địa bàn mà nhóm thường "ăn hàng" là quận 2, Gò Vấp và Bình Thạnh.

Về kế hoạch tiêu thụ xe gian, Tài khai nhận, sau khi trộm cắp về, gã sẽ liên hệ với đối tượng Lương chuyên mua xe gian để “xẻ thịt”. Sau đó, Lương sẽ bán lại số phụ tùng này cho “bà trùm” Mỹ Lệ B. Mỹ Lê B thu mua số phụ tùng của xe gian, rồi cho đàn em tiếp tục “chẻ” sang Campuchia bán lại với giá cao hơn để kiếm lãi.

Được biết, thành viên trong băng nhóm chuyên trộm trắp xe máy của Tài “bóng” đều nghiện hút ma túy. Trước đây, các đối tượng từng bị bắt cũng với tội danh Trộm cắp tài sản và được cho đi trại cai nghiện ma túy.

Tuy nhiên, sau khi ra tù, các đối tượng vẫn chứng nào tật ấy, thích đi trộm cắp tài sản để có tiền ăn chơi. Trước đây, Tài cùng đồng bọm trộm xe rồi đem cầm cố. Lần này, với thủ đoạn tinh vi hơn, Tài, Việt và Hùng khi trộm được xe liền liên hệ với các đầu mối “xẻ thịt" xe gian để bán.

Toàn bộ số tiền kiếm được từ hành vi bán xe gian, các đối tượng đều dùng để mua ma túy chích hút và cá độ đá banh.

“Bà trùm” Mỹ Lệ B từng có 2 tiền án về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Môi giới mại dâm. Vào thời điểm Mỹ Lệ B bị bắt, “bà trùm” đang được tại ngoại để chờ ngày hầu tòa. Tuy nhiên, ả vẫn coi thường pháp luật, không hối hận mà vẫn tiếp tục liên hệ với đồng bọn để mua bán, tiêu thụ xe gian.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại