Trưa nóng nấu nồi chè đỗ đen, cô gái phạm sai lầm nghiêm trọng, không thể cứu vãn

Nhật Hạ |

Chẳng còn cách nào để chữa được nồi chè này cả, có lẽ cô gái phải đổ hết đi thôi.

Sự tập trung luôn quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Đương nhiên, việc nấu nướng cũng không phải ngoại lệ. Chỉ cần lơ là, người đứng bếp có thể gặp những tình huống dở khóc dở cười.

"Trưa nắng nấu nồi chè, xong nước thứ 2 đổ đường vào, chỉ chờ được ăn thôi. Trong lúc chờ mang quả dưa lê ra gọt, ăn xong dưa, nếm xem chè đủ ngọt chưa.

Chao ôi, sao nó lợ quá vậy?

Nghĩ bụng chắc tại vừa ăn dưa. Nếm lại... nửa gói mì chính chứ mấy".

Trưa nóng nấu nồi chè đỗ đen, cô gái phạm sai lầm nghiêm trọng, không thể cứu vãn - Ảnh 1.

Nồi chè đỗ đen.

Trưa nóng nấu nồi chè đỗ đen, cô gái phạm sai lầm nghiêm trọng, không thể cứu vãn - Ảnh 2.

Cho nhầm mì chính vào nồi chè thì thật khó xử lý!

Trưa nóng nấu nồi chè đỗ đen, cô gái phạm sai lầm nghiêm trọng, không thể cứu vãn - Ảnh 3.

Chè đã vào sọt rác rồi.

Đây là câu chuyện đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Một cô gái nấu chè đỗ đen trong trạng thái lơ đãng, cho cả nửa gói mì chính vào mà không biết. Kết quả là công sức của cô "đổ xuống sông xuống bể".

Chủ nhân của nồi chè cũng thật thà thú nhận uống đến 3 cốc nước nhưng miệng vẫn chưa hết vị lợ của mì chính. Cô cũng đã cho toàn bộ nồi chè vào sọt rác vì chẳng thể cứu nổi.

Đọc xong bài viết, nhiều người nhanh chóng bình luận rằng họ thấy sợ khi nghĩ đến cảnh tượng ăn miếng chè đầy vị mì chính. Đây chắc hẳn là bài học nấu nướng mà ai cũng cần ghi nhớ để tránh lặp lại sai lầm.

"Mì chính thì khó chữa lắm, cái vị lợ của nó rất khó ăn, nói chung nồi chè này của bạn gái chắc chắn phải đổ đi rồi. Có lần mình pha nước chanh cho cả nhà uống cũng cho nhầm mì chính. Sau đó cả nhà không ai uống được. Đúng là lúc làm bếp phải chú ý mọi người ạ", một tài khoản bình luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại