Trong đêm Trung thu, hình ảnh ông đèo cháu đi chơi khiến người ta phải ngoái lại nhìn

Trình Ca |

Chứng kiến khoảnh khắc ấy, nhiều người không khỏi rưng rưng xúc động và nhớ về những năm tháng ấu thơ khi có ông bên cạnh.

Đêm Trung thu, trên khắp các nẻo đường, nhiều hội trường được trang trí bằng đèn ông sao, đèn lồng lung linh, rực rỡ nhất. Nhiều bạn nhỏ diện đồ đẹp, tham gia rước đèn, phá cỗ hoặc háo hức với trò múa lân, vui chơi cùng bạn bè.

Giữa những ánh đèn lung linh sắc màu ấy, người ta bắt gặp hình ảnh một người đàn ông lớn tuổi đèo theo một đứa trẻ trên phố. Người đàn ông mặc một bộ đồ cũ, làn da đen đã đi cùng năm tháng còn phía sau chiếc xe đạp, đứa trẻ đang ngơ ngác ngắm nhìn khung cảnh xung quanh nó, trên tay chẳng có lấy món đề chơi nào.

Hai ông cháu dường như cùng nhau ra phố để hưởng chút không khí của đêm Trung thu 

Trong đêm Trung thu, hình ảnh ông đèo cháu đi chơi khiến người ta phải ngoái lại nhìn - Ảnh 1.

Hai ông cháu đi chơi Trung Thu.

Bức ảnh chụp vội nhưng chạm được đến cảm xúc của nhiều người. Họ như thấy cảm xúc ngày xưa ùa về, số khác thì thấy thương cho hai ông cháu.

"Cái xe huyền thoại, cách đây khoảng 20 năm bố cũng hay đèo mình trên chiếc xe như thế đi khắp nơi. Ôi tuổi thơ đâu còn nữa", một dân mạng bình luận.

"Nhìn mà thương cho cả hai ông cháu, chẳng hiểu sao lại như thế. Ngày vui ông cũng muốn đưa cháu đi chơi dù cháu chẳng có đèn ông sao hay đèn lồng gì cầm tay hết. Nếu ở đó mình chắc chắn sẽ mua cho em bé một chiếc đèn ông sao rồi", dân mạng khác viết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại