Trở lại sau 5 năm vắng bóng, nữ diễn viên nhận "3000 comment chửi bới" sau 1 tập phim

Thảo Nguyên |

Trở lại với phim ảnh sau 5 năm vắng bóng, giảng viên, họa sĩ Lương Giang không ngờ nhân vật của mình lại nhận về phản ứng gay gắt như vậy với khán giả.

Những tập gần đây của Hoa hồng trên ngực trái, Thái (Ngọc Quỳnh) và Ngân (Lương Giang) là 2 nhân vật bị ghét nhất phim. Nếu Thái với bản chất đê tiện, bội bạc, tham lam, ruồng rẫy vợ nên phải nhận "gạch đá" thì Ngân bị ghét bởi sự trơ trẽn, thủ đoạn.

Ngân được giới thiệu là vợ cũ của Bảo. Cô "cắm sừng" chồng dẫn đến việc Bảo quyết định ly hôn. Nhưng sau khi không đạt được hạnh phúc bên nhân tình, Ngân quyết định trở về để níu kéo Bảo, bất chấp việc sử dụng thủ đoạn với Khuê - người Bảo đang yêu thương.

Thủ vai Ngân là nữ diễn viên Lương Giang, người từng gây ấn tượng qua bộ phim Hoa cỏ may phần 3. Ngoài đời, Lương Giang được biết tới với vai trò của 1 giảng viên, 1 họa sĩ.

Trở lại sau 5 năm vắng bóng, nữ diễn viên nhận 3000 comment chửi bới sau 1 tập phim - Ảnh 1.

Sau tập Ngân sỉ vả Khuê, vai diễn này nhận về hơn 3000 lượt comment chửi bới, phẫn nộ.

Hơn 5 năm kể từ khi kết thúc bộ phim Hoa cỏ may, đây là lần đầu tiên Lương Giang trở lại với màn ảnh nhỏ:

"Ngay khi đọc kịch bản vai Ngân, tôi đã tự hỏi: Ở đâu ra lại có người phụ nữ trơ trẽn, đáng ghét như thế này. Đến khi hóa trang xong cho tạo hình vai Ngân, thì tôi thấy Ngân "trơ" thực sự. Cô nàng mặc những trang phục cứng nhắc, có mái tóc được ép sát chân tóc với gương mặt trơ lỳ.

Tôi đã nghĩ Ngân sẽ bị ghét đấy! Nhưng thực sự là không thể ngờ mức độ phản ứng của khán giả đối với vai diễn này lại gay gắt đến vậy".

Theo thống kê từ 1 fanpage của các khán giả yêu mến bộ phim Hoa hồng trên ngực trái, sau tập Ngân lăng nhục Khuê, chỉ trong 1 đêm đã có tới hơn 3000 comment chửi bới, mắng mỏ nhân vật Ngân.

Trở lại sau 5 năm vắng bóng, nữ diễn viên nhận 3000 comment chửi bới sau 1 tập phim - Ảnh 3.

"Không thể ngờ mức độ phản ứng của khán giả đối với vai diễn này lại gay gắt đến vậy".

Lương Giang chia sẻ, chị không bất ngờ với con số này, dù trên thực tế nữ diễn viên còn không dám vào các fanpage của phim ngay sau khi nhân vật của chị lên sóng:

"Khi Ngân mới xuất hiện, khán giả cũng có mắng mỏ, chửi bới nhưng không gay gắt cho lắm. Đến tập Ngân xỉa xói, lăng nhục Khuê, cho rằng Khuê "chèo kéo" Bảo thì sự phẫn nộ mà khán giả dành cho Ngân lên đến đỉnh điểm.

Chính bản thân tôi cũng không đọc các comment trên fanpage của bộ phim. Mà thực ra là tôi không dám đọc.

Cuộc sống của tôi khá bình lặng, ngày ngày đi giảng dạy rồi vẽ tranh, làm những công việc nội trợ nên phải đối diện với "sóng gió" này tôi cũng khá là bất ngờ".

Trở lại sau 5 năm vắng bóng, nữ diễn viên nhận 3000 comment chửi bới sau 1 tập phim - Ảnh 4.

"Chính bản thân tôi cũng không đọc các comment trên fanpage của bộ phim".

Nhưng hài hước và thú vị nhất vẫn là phản ứng của những người thân bên cạnh Lương Giang. Tính cách của nữ diễn viên hoàn toàn trái ngược với nhân vật Ngân nên không ít bạn bè đã sốc khi xem Lương Giang vào vai Ngân:

"Lúc phim chuẩn bị lên sóng, tôi có chia sẻ với người thân và bạn bè về việc mình sẽ xuất hiện trong Hoa hồng trên ngực trái. Năm năm rồi tôi mới trở lại màn ảnh nhỏ nên mọi người hào hứng, thích thú lắm, còn nhất định rủ nhau xem để ủng hộ tôi.

Nhưng khi nhân vật của tôi lên sóng, đã có những người bị sốc. Hôm đó, tôi gặp 2 người bạn thân và có đưa điện thoại cho họ xem 1 tập có nhân vật của tôi.

Trở lại sau 5 năm vắng bóng, nữ diễn viên nhận 3000 comment chửi bới sau 1 tập phim - Ảnh 5.

Bạn bè bị sốc khi xem Lương Giang vào vai Ngân.

Ban đầu, cô bạn hào hứng lắm, cứ giục "tua" nhanh đến lúc tôi xuất hiện. Khi xem xong 1 phân cảnh, cô ấy ngồi thẫn thờ mất một lúc, phải đến khi tôi hỏi thì cô ấy mới bảo: Đáng ghét thật đấy! Ghét thật đấy! Sao chẳng giống mày bên ngoài gì cả! Sao lại nhận vai đáng ghét này.

Tôi bèn hỏi: Thế có xem tiếp không? Thì cô bạn vội vã bảo: Thôi, từ từ đã, để tao bình tĩnh lại đã. Đến khi 1 cô bạn nữa xuất hiện, tôi định mở cho cả 3 cùng xem tiếp thì cô bạn kia lập tức xua tay: Đừng xem, xem rồi ghét lắm, cảm giác khó chịu lắm đấy!"

Lương Giang chia sẻ, dù không dám đọc các comment mắng chửi từ khán giả, nhưng chị lại có chút thích thú với hiệu ứng mà nhân vật Ngân mang lại cho mình:

"Thú thực, khi nhân vật Ngân mới lên sóng, phải đối diện với những lời chửi bới, tôi từng mong rằng những tập phim này sẽ chiếu thật nhanh và vai Ngân sẽ nhanh chóng kết thúc đi.

Trở lại sau 5 năm vắng bóng, nữ diễn viên nhận 3000 comment chửi bới sau 1 tập phim - Ảnh 6.

Ngoài đời, Lương Giang là 1 giảng viên, 1 họa sĩ.

Nhưng rồi phản ứng của khán giả đối với vai Ngân đã đem lại cho tôi cảm giác rất khác biệt. Dù chẳng dám đọc các comment đầy phẫn nộ đó vì sợ nó ảnh hưởng tới tâm trạng của mình, nhưng khi biết công chúng quan tâm tới nhân vật của mình, tôi lại có chút cảm xúc thích thú.

Tôi nghĩ, những mắng mỏ, phẫn nộ đó cũng là chút gia vị mới mẻ, cũng là 1 làn gió tươi mát khiến cho cuộc sống vốn đang bình ổn, lặng lẽ của tôi có thêm chút màu sắc".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại