TP HCM: Giải cứu bé trai 3 tuổi bị khống chế cầm bình xăng dọa đốt

Minh Toàn |

Người đàn ông khống chế bé trai đưa vào phòng trọ rồi cầm bình xăng dọa đốt nếu ai xông vào. Công an mất gần 6 giờ đồng hồ mới thuyết phục được đối tượng.

Thông tin ban đầu, khoảng 7h ngày 5/9, người dân ở khu nhà trọ nằm ở đường số 7, khu phố 12, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM nghe tiếng la hét của trẻ em. Mọi người chạy lại thì phát hiện đối tượng N.V.K (33 tuổi, quê Hậu Giang) đang tìm cách khống chế bé trai 3 tuổi (con của 1 người phụ nữ gần dãy trọ)

Sau đó, đối tượng K đưa bé trai đến phòng trọ đối diện, chốt cửa và cầm 1 bình xăng dọa đốt chết nếu như ai tìm cách xông vào. Sự việc được người dân thông báo cho Công an.

TP HCM: Giải cứu bé trai 3 tuổi bị khống chế cầm bình xăng dọa đốt - Ảnh 1.

Hai xe cứu hỏa được huy động tới hiện trường. Ảnh : M.T

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân đã có mặt phong tỏa hiện trường, tìm cách thuyết phục đối tượng K ra ngoài nhưng hắn không chịu hợp tác mà yêu cầu lực lượng rút lui. Hai xe cứu hoả sau đó cũng được điều đến hiện trường đề phòng sự cố.

Nhiều giờ thuyết phục, người đàn ông mới chịu mở cửa cho bé trai 3 tuổi đi ra ngoài. Tuy nhiên, đối tượng vẫn cố thủ cầm bình xăng ở trong phòng trọ. Hơn 12h cùng ngày, đối tượng K mới chịu mở cửa bước ra ngoài. Sau đó, đối tượng lại nằm gục trên bàn gần đó khóc nức nở.

TP HCM: Giải cứu bé trai 3 tuổi bị khống chế cầm bình xăng dọa đốt - Ảnh 2.

Đối tượng K nằm gục trên bàn khóc nức nở. Ảnh : M.T

Qua làm việc, bước đầu đối tượng K nói do giữa mình và vợ xảy ra mâu thuẫn nên vợ đã bồng con gái trở về quê. Bực tức chuyện vợ bỏ đi, K. cho rằng cô gái phòng đối diện là bạn của vợ có liên quan đến vụ việc.

Vì thế K đã tìm cách khống chế bé trai con của cô gái này để uy hiếp mọi người yêu cầu gọi điện thoại để vợ quay về.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại