Tông liên tiếp vào 3 xế hộp vì đang lái xe thì… gặp ma

Diệp Anh |

Một vụ tai nạn giao thông xảy ra cách đây không lâu khiến nhiều người sửng sốt không chỉ bởi hậu quả của nó mà còn là vì lời khai cực kỳ hy hữu: "Gây ra sự cố vì nhìn thấy ma".

Vụ tai nạn giao thông khá ly kỳ xảy ra vào tầm 5h sáng ngày 18/9 vừa qua khiến truyền thông và dư luận không thể bỏ qua:

Chủ một chiếc ô tô khai nhận vì cô ta đang lái xe thì nhìn thấy ma nên đã đâm liên tiếp vào 3 chiếc xe con khác bên đường nhưng trên người không một vết thương.

Theo trang báo điện tử Sina (Trung Quốc), sự việc được cảnh sát tuần tra quận Giang Bắc, Trùng Khánh ghi nhận gần cầu Lập Giao. Tuy nhiên, phần ly kỳ của câu chuyện tất nhiên chưa dừng lại tại đó.

Đâm liên tiếp vào 3 xe khác, lái xe không hề hấn gì

Cảnh sát tuần tra quận Giang Bắc cho hay, vào sáng sớm ngày 18/9, họ nhận được cuộc gọi thông báo của người qua đường miêu tả:

Một chiếc ô tô việt dã màu trắng đã đâm phải 3 chiếc ô tô con đậu ven đường, 1 trong 3 chiếc xe ấy thậm chí bị đâm đến biến dạng hoàn toàn nhưng vị trí ghế lái trên chiếc xe gây tai nạn không có người.

Tông liên tiếp vào 3 xế hộp vì đang lái xe thì… gặp ma - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngay lập tức, cảnh sát vội vã tiếp cận hiện trường. Tại đây, họ phát hiện chiếc xe gây tai nạn đỗ ngang giữa đường trong khi những chiếc xe khác đều bị hỏng hóc khá nghiêm trọng.

Đến gần chiếc xe gây tai nạn, cảnh sát phát hiện trên xe có một phụ nữ. Thấy lực lượng chức năng đến, người này có vẻ hoảng hốt, vội vã khai nhận mình họ Lý.

Tuy nhiên, khi bị yêu cầu đưa xe ra chỗ khác, người này bấn loạn không tìm thấy chìa khóa xe đâu mà phải gọi điện cho người nhà mang đến.

Dựa vào sự nhạy cảm trong nghề, cảnh sát ngay lập tức nghi ngờ có uẩn khúc tại đây.

Trong lúc cung cấp lời khai, Lý cho biết tối hôm trước cô ta được bạn mời đến một quán trà chơi bài, đến tầm 4h sáng mới lái xe trở về nhà.

Đang trên đường lái xe đến chân cầu Lập Giao, vì đột nhiên nhìn thấy phía trước xe xuất hiện một bóng người "hơi giống với người cha đã qua đời", nên Lý phát hoảng, dẫn đến xe bị mất lái, đâm vào 3 chiếc xe đỗ ven đường.

Tông liên tiếp vào 3 xế hộp vì đang lái xe thì… gặp ma - Ảnh 2.

Vụ tai nạn cùng lời khai hy hữu của vợ lái xe đã khiến truyền thông và dư luận chú ý.

Cảnh sát từ ba điểm "vòng vo" tìm ra "ma"

Sau khi tìm hiểu sự việc, cảnh sát phát hiện khá nhiều điểm nghi vấn trong vụ tai nạn này. Một nhân viên cảnh sát chia sẻ với báo chí cho biết, một sự cố nghiêm trọng như vậy mà người phụ nữ họ Lý không hề báo cho cảnh sát.

Không những vậy, người qua đường thời điểm gọi điện thông báo sự việc cho biết trên vị trí ghế lái không có người.

Tiếp theo đó, khi được yêu cầu di chuyển xe, Lý không tìm thấy chìa khóa mà phải bảo người nhà mang đến. Tình tiết khó hiểu nữa là những chiếc xe đều bị hư hỏng rất nặng nhưng bản thân cô ta không hề hấn gì.

Vậy rốt cuộc sau khi gây họa, người điều khiển xe đã đi đâu?

Tất cả những lời khai của Lý đều để lộ ra một sự thật là cô ta đang cố giấu chuyện gì đó. Và câu trả lời đã có khi cảnh sát kiểm tra lại camera giám sát giao thông: Lái xe là một người đàn ông.

Đến lúc này, mọi chuyện đã sáng tỏ. Lý đã hoàn toàn bịa chuyện. Bị vạch mặt, người phụ nữ đành phải khai thật mọi chuyện, rằng lái xe gây tai nạn là chồng cô ta, họ Hồ.

Sau khi được triệu tập, Hồ cho biết anh ta có hẹn với bạn đến gần sáng mới về nhà. Do quá mệt nên anh đã ngủ gật trong lúc lái xe, gây tai nạn nghiêm trọng.

Vì quá sợ hãi nên anh ta vứt xe ở hiện trường, chạy về nhà nhờ vợ đến đối phó với cảnh sát.

Tông liên tiếp vào 3 xế hộp vì đang lái xe thì… gặp ma - Ảnh 3.

Lái xe rơi vào trạng thái mệt mỏi, buồn ngủ là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn. Ảnh minh họa.

Lẽ ra đã không mất nhiều tiền, tội trạng cũng được giảm nhẹ

Theo Sina, nếu như anh Hồ không thoái thác mà nhận lỗi ngay sau khi mắc, có lẽ anh ta sẽ không bị bắt giữ theo quy định hành chính, cũng không phải bỏ ra quá nhiều tiền để sửa xe cho những chiếc xe bị đâm.

Nguyên nhân là bởi nếu kịp thời báo cảnh sát, báo bảo hiểm, cả 4 chiếc xe đều được cơ quan bảo hiểm bồi thường. Hơn nữa, 3 chiếc xe kia vì đỗ sai quy định nên nếu bị xử phạt, anh Hồ cũng sẽ được giảm nhẹ.

Thế nhưng, sau khi gây tai nạn, người này lại không ở lại xử lý mọi việc mà bỏ đi khỏi hiện trường, đây là hành động trốn tránh trách nhiệm, lại còn nhờ vợ dựng chuyện, tội càng nặng hơn.

Hiện tại, vì hành vi sai phạm, Hồ đã bị phạt 1.000 NDT. Vì công ty bảo hiểm không đồng ý thanh toán bồi thường nên ước tính anh ta sẽ phải bỏ ra từ 40-50.000 NDT (khoảng 160 triệu đồng) để sửa 4 chiếc xe.

Thật không cái dại nào giống cái dại nào, nhưng qua câu chuyện này, chúng ta cần nghiêm túc rút ra một bài học:

Hãy tôn trọng sự thật, đừng cố tìm cách xóa bỏ sự thật, thoái thác trách nhiệm vì đôi khi, sự lươn lẹo, tính toán lại vô tình đẩy con người vào trạng thái tự mình hại mình, "gậy ông đập lưng ông".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại