Tội lỗi thanh niên sát hại bạn gái ở Sài Gòn rồi tự tử bất thành

Bảo Minh |

Sau 3 tháng xa cách, người bạn gái từng hết lòng yêu thương nhắn tin đòi chia tay, Thái quá tuyệt vọng nên nảy sinh những ý nghĩ đen tối.

Ngày 8/8, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên xét xử phúc thẩm và quyết định giảm án từ chung thân xuống còn 20 năm đối với Nguyễn Văn Thái (31 tuổi, quê Quảng Ngãi) về tội "Giết người".

Theo nhận định của HĐXX, bị cáo Thái có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng người thân đã khắc phục 30 triệu đồng cho bị hại. Hơn nữa, mẹ bị cáo lại bị tâm thần, không có sự bảo ban của cha nên Thái có nhận thức có phần lệch lạc. 

Sau khi nghị án, HĐXX đã quyết định chấp nhận một phần kháng cáo, giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo Thái.

Theo án sơ thẩm, Thái mất cha từ nhỏ, mẹ lại mắc bệnh bệnh tâm thần nên cuộc sống rất khó khăn. Nam thanh niên học đến lớp 6 thì nghỉ để đi làm để phụ giúp gia đình.

Hồi năm 2013, Thái quen biết và có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị Kim Ngân (cùng quê Quảng Ngãi). Do chung hoàn cảnh nghèo khó nên họ rất thấu hiểu và thương yêu nhau. Thời gian này, Ngân còn đi học trung cấp dược nên được Thái cũng chu cấp một phần chi phí để trang trải cuộc sống.  

Tội lỗi thanh niên sát hại bạn gái ở Sài Gòn rồi tự tử bất thành - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Thái được giảm án từ chung thân xuống còn 20 năm tù.

Đầu năm 2016, Ngân lên TP HCM làm việc tại một tiệm thuốc Tây ở quận 12. Ba tháng sau, cô gái nhắn tin đòi chia tay với người bạn trai ở dưới quê. Từng sống với nhau như vợ chồng, Thái không thể chia tay người yêu nên quyết định đi tìm bạn gái để hàn gắn tình cảm. Nếu như không được, Thái dự định sẽ sát hại bạn gái rồi tự tử.

Ngày 21/5/2016, Thái mua thuốc diệt cỏ bỏ vào túi nylon cùng con dao, bắt xe vào TP HCM. Trưa hôm sau, anh ta tìm đến nơi Ngân làm việc, nhiều lần gặng hỏi lý do muốn chia tay với mình. Thấy người yêu nằm bấm điện thoại mà không trả lời, Thái tức giận giật điện thoại ném xuống đất.

Ngân bỏ vào nhà vệ sinh thì Thái đi theo dọa giết. Cô gái buông lời thách thức, anh ta uống một phần chai thuốc diệt cỏ rồi vật người yêu xuống, đổ vào miệng. Ngân vùng vẫy kháng cự, anh ta bóp cổ đến tử vong. Bị ngấm thuốc, Thái cũng ngất lịm.

Hai tiếng sau tỉnh dậy, Thái tự chích điện vào người nhưng hôm đó điện bị cúp. Anh ta treo cổ vào cầu thang cũng bất thành nên lôi chai thuốc diệt cỏ uống nốt phần còn lại.

Khi tỉnh lại, Thái bỏ ý định tự tử, ra quốc lộ 1 ngủ vật vờ. Sáng hôm sau, anh ta đón xe về quê thuê phòng trọ, không dám về nhà. Thấy Thái liên tục ói, chủ nhà trọ đưa anh ta đi cấp cứu. Gần 6 tháng sau khi gây án, anh ta trở lại TP HCM để đầu thú.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại