Tờ tiền rách 6 mảnh của người cha mua quà sinh nhật cho con và cái kết ấm lòng

San San |

Ông lão 82 tuổi chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho con đang nằm viện mà vất vả 3 tháng trời mới tiết kiệm được 800 nghìn đồng. Nhưng vì để tiền trong túi lâu ngày nên nó đã bị rách nát.

Ông Nhan 82 tuổi sống tại tỉnh Gia Nghĩa, Trung Quốc vì để chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho con mà vất vả 3 tháng trời mới tiết kiệm được 1000 Đài tệ (800 nghìn đồng). Nhưng vì để tiền trong túi lâu ngày nên nó đã bị rách nát.

Vợ ông Nhan đã qua đời 3 năm trước. Mặc dù có 6 cô con gái nhưng một người đã qua đời, hoàn cảnh của những cô con gái khác cũng không được tốt. Ông buộc phải sống dựa vào nguồn tiền trợ cấp 7000 Đài tệ (5 triệu đồng) mỗi tháng để duy trì cuộc sống.

Tuy nhiên, con lớn của ông đã nằm viện 10 năm, việc lo chi phí thuốc men khiến cuộc sống của ông càng thêm túng quẫn hơn.

Tờ tiền rách 6 mảnh của người cha mua quà sinh nhật cho con và cái kết ấm lòng - Ảnh 1.

Mỗi ngày ông Nhan phải dùng chiếc xe đạp cũ đi thu lượm ve chai, rồi lại dùng 3 giờ đồng hồ đạp xe đến bệnh viện thăm con. Tuy nhiên, ông chưa từng kêu khổ với ai.

Thời gian gần đây, sức khỏe của ông ngày một kém hơn, nhưng vì muốn chuẩn bị tổ chức cho con một sinh nhật tươm tất, ông đã nhịn ăn nhịn tiêu tiết kiệm được 1000 Đài tệ (800 ngàn đồng).

Nhưng không ngờ, tờ tiền để trong túi lâu ngày lúc lấy ra đã bị rách làm 6, ông lấy băng dính dán lại rồi đến ngân hàng đổi tiền cũng không được.

Tờ tiền rách 6 mảnh của người cha mua quà sinh nhật cho con và cái kết ấm lòng - Ảnh 2.

Trước cảnh khốn quẫn của ông Nhan, giám đốc Hội nhân ái Hoa Sơn, Trần Bằng Tường đã kêu gọi mọi người giúp đỡ.

Cuối cùng ông đã quyên được 2000 tệ (1,6 triệu đồng). Hơn nữa khi thông tin được công bố và khoản tiền hỗ trợ ông đã lên đến 10 ngàn tệ (8 triệu đồng). Lúc này, ông Nhan không khỏi cảm động rơi lệ.

Tờ tiền rách 6 mảnh của người cha mua quà sinh nhật cho con và cái kết ấm lòng - Ảnh 3.

Ông Hoàng, thành viên của Hội nhân ái Hoa Sơn tiết lộ, sau khi nhận được tiền quyên góp, ông Nhan đã đi thẳng tới siêu thị mua một ít đồ tẩm bổ cho con rồi tới bệnh viện.

Tờ tiền rách 6 mảnh của người cha mua quà sinh nhật cho con và cái kết ấm lòng - Ảnh 4.

Tờ tiền rách 6 mảnh của người cha mua quà sinh nhật cho con và cái kết ấm lòng - Ảnh 5.

Ngày hôm sau cũng xuất hiện nhiều tấm lòng hảo tâm. Họ cùng nhau quyên được 12000 Đài tệ (9 triệu đồng) và mua tặng ông Nhan chiếc xe đạp mới.

Tờ tiền rách 6 mảnh của người cha mua quà sinh nhật cho con và cái kết ấm lòng - Ảnh 6.

Tờ tiền rách 6 mảnh của người cha mua quà sinh nhật cho con và cái kết ấm lòng - Ảnh 7.

Ông Nhan vui quá liền ngồi lên chiếc xe mới đạp thử. Đồng thời, họ cũng lấy 6 mảnh rách của tờ tiền ép lại làm kỷ niệm. Hội nhân ái Hoa Sơn cũng gợi ý rằng các cơ quan địa phương cần quan tâm hơn đến những người già neo đơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại