Tổ hợp PK tối tân của Syria bị Israel "thịt": Khinh địch phải trả giá đắt - Nga thì không!

Bình Nguyên |

Trước đối thủ giàu kinh nghiệm tác chiến Israel, nhẽ ra phòng không Syria phải triệt để áp dụng phương châm "phòng tránh, đánh trả" nhưng dường như họ rất chủ quan. Nga thì không.

Sau cú sốc bị tập kích: Nga rút kinh nghiệm cực nhanh ở Syria

Tháng 9/2015 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc nội chiến Syria khi Nga trực tiếp đưa quân vào hỗ trợ Tổng thống Assad theo lời đề nghị chính thức của Damascus. Kể từ đó, cục diện chiến trường nóng bỏng này thay đổi từng ngày, Quân đội Syria từ chỗ chỉ có rút lui và chống đỡ các đòn tiến công của phiến quân nổi dậy nay đã giành được nhiều thắng lợi lớn.

Đáng chú ý, để bảo vệ lực lượng viễn chinh Không quân Nga với các máy bay chiến đấu hiện đại như Su-30SM, Su-34, Su-35, phòng không Nga cũng điều các loại vũ khí tối tân nhất sang chiến trường này để bảo vệ các trung tâm đầu não gồm căn cứ không quân Khmeimim và căn cứ hải quân Tartus.

Trong thời gian đầu, phòng không Nga có vẻ cũng chưa chú trọng lắm tới công tác ngụy trang, chỉ có một số ít vũ khí, khí tài được ngụy trang ngay từ khi mới sang (radar nhìn vòng 96L6), còn lại phần lớn các tổ hợp tên lửa phòng không S-400 hay tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 "trần trụi", phơi mình giữa các căn cứ ở Syria, thậm chí còn chẳng có công sự bảo vệ.

Tổ hợp PK tối tân của Syria bị Israel thịt: Khinh địch phải trả giá đắt - Nga thì không! - Ảnh 1.

Tên lửa phòng không S-400 và Pantsir-S1 triển khai ở Syria mà ít áp dụng các biện pháp ngụy trang và cũng hầu như chẳng có công sự bảo vệ.

Tổ hợp PK tối tân của Syria bị Israel thịt: Khinh địch phải trả giá đắt - Nga thì không! - Ảnh 2.

Tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 triển khai ở Syria mà ít áp dụng các biện pháp ngụy trang.

Nhưng có một cú sốc buộc lực lượng phòng không Nga phải thay đổi triệt để đó là các vụ 2 căn cứ không quân và hải quân Nga ở Syria bị phiến quân tập kích bằng máy bay không người lái vũ trang. Các vụ tấn công kể trên chưa gây ra thiệt hại cụ thể nào (theo BQP Nga) tuy nhiên ngay lập tức Nga đã triển khai các biện pháp phòng thủ tích cực hơn nhiều so với trước đó.

Đặc biệt, trước, trong và sau khi Mỹ-Anh-Pháp tấn công vào các cơ sở nghi là nghiên cứu chế tạo và tàng trữ vũ khí hóa học của Syria, công tác ngụy trang bảo vệ đã được Nga ưu tiên hàng đầu.

Thứ nhất, đưa toàn bộ vũ khí trang bị vào công sự che chắn khá kiên cố. Có thể thấy, hầu hết máy bay chiến đấu Nga đã được để trong các công sự đắp bằng bao cát nhằm bảo vệ, hạn chế bị đánh hủy diệt hàng loạt trước các đòn tiến công bằng tên lửa hoặc pháo, cối của phiến quân hay các thế lực thù địch.

Những tổ hợp phòng không như S-400 ở căn cứ Khmeimim hay S-300VM ở căn cứ hải quân Tartus cũng như các tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 bắt đầu được đưa toàn bộ vào công sự che chắn tương đối kiên cố.

Tổ hợp PK tối tân của Syria bị Israel thịt: Khinh địch phải trả giá đắt - Nga thì không! - Ảnh 4.
Các xe bệ phóng của tổ hợp S-400 Nga ngụy trang kín kẽ ở Syria.

Thứ hai, 100% vũ khí, khí tài phòng không Nga được ngụy trang bằng lưới ngụy trang chuyên dụng. Điều này sẽ làm giảm hiệu quả tìm kiếm bởi các khí tài trinh sát của đối phương như vệ tinh, máy bay không người lái qua đó làm sai lệch hoặc hạn chế hậu quả một khi bị tấn công.

Đến ngay như tổ hợp tên lửa phòng không Tor-M2 mà Nga vừa chân ướt chân ráo đến triển khai ở Syria cũng được đưa ngay vào công sự và phủ bạt ngụy trang kín kẽ.

Tổ hợp PK tối tân của Syria bị Israel thịt: Khinh địch phải trả giá đắt - Nga thì không! - Ảnh 5.

Hệ thống tên lửa Tor - M2 trên sân bay quân sự Khmeimim cũng được che chắn và ngụy trang.

Tổ hợp PK tối tân của Syria bị Israel thịt: Khinh địch phải trả giá đắt - Nga thì không! - Ảnh 6.

Tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 Nga ngụy trang kín mít ở căn cứ Khmeimim.

Tổ hợp PK tối tân của Syria bị Israel thịt: Khinh địch phải trả giá đắt - Nga thì không! - Ảnh 7.
Các xe bệ phóng của tổ hợp S-400 Nga ngụy trang kín kẽ ở Syria.

Không chỉ triệt để ngụy trang ngay tại vị trí triển khai các tổ hợp phòng không, phòng không Nga còn mở rộng diện tích phủ bạt ngụy trang ra xung quanh khá rộng nhằm đánh lạc hướng các phương tiện trinh sát, tiến công của đối phương.

Syria chủ quan khinh địch: Chết là phải!

Trái ngược với phòng không Nga ngụy trang, bảo vệ vũ khí, trang bị của mình một cách triệt để thì phòng không Syria lại chẳng hề như vậy. Chính vì thế đã xảy ra sự cố đau lòng là 1 tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Syria bị UAV cảm tử Harop Israel "vồ đẹp" và hủy diệt sau đòn đánh hết sức chính xác.

Tổ hợp PK tối tân của Syria bị Israel thịt: Khinh địch phải trả giá đắt - Nga thì không! - Ảnh 8.

UAV cảm tử Harop của Israel đã vồ đẹp tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Syria.

Kíp chiến đấu Pantsir-S1 đã rất chủ quan khinh địch, giữa lúc chiến sự đang diễn ra ác liệt, hàng chục máy bay chiến đấu và UAV của Israel đang rầm rập tiến công trả đũa sau khi họ bị tiến công bởi tên lửa/pháo phản lực bắn đi từ lãnh thổ Syria.

Xe của họ vừa không có bạt ngụy trang lại vừa đứng phơi mình giữa đường băng sân bay, cũng chẳng có công sự hầm hào che chắn thế nên việc bị đánh trúng là không thể tránh khỏi. Chỉ một phút lơ là, họ đã phải trả giá rất đắt. Israel đã vớ được con mồi ngon và lập tức "làm thịt".

Không rõ liệu sau sự kiện đáng xấu hổ này thì phòng không Syria có rút kinh nghiệm hay không hay vẫn lại tiếp tục chủ quan khinh địch như trước để rồi còn phải lãnh những hậu quả còn đau lòng hơn, làm xấu mặt vũ khí hiện đại của Nga?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại