Tình cảnh quân đội Ukraine bên trong chiến hào đối đầu với quân ly khai ở miền Đông

Trung Hiếu |

Ở khu vực đối đầu với quân ly khai ở miền Đông, quân đội Ukraine chủ yếu chốt trong chiến hào, chiến đấu giằng co với đối phương. Một số lính Ukraine nuôi chó để trông chừng đạn pháo bay tới.

Phóng viên hãng truyền hình Sky News, Stuart Ramsay, có dịp được ra tiền tuyến của Ukraine ở miền Đông nước này. Nhân vật trải nghiệm này đã được tới những vị trí chỉ cách đối phương của quân đội Ukraine có 100m.

Tình cảnh quân đội Ukraine bên trong chiến hào đối đầu với quân ly khai ở miền Đông - Ảnh 1.

Phóng viên Stuart có mặt bên trong chiến hào để phản ánh tình hình quân đội Ukraine ở đây. Ảnh: Sky News.

Không khí căng thẳng nơi tiếp giáp với quân nổi dậy

Phía bên kia biên giới đang có hàng ngàn quân Nga được triển khai. Tiếng pháo kích từ đằng xa thỉnh thoảng vọng lại làm tăng thêm cảm giác ghê rợn.

Toán của Stuart tiếp cận các vị trí của quân đội Ukraine thông qua màn sương mù báo hiệu một đợt bão tuyết sắp trùm lên khu vực phía đông của Ukraine.

Đơn vị mà Stuart đến thăm nằm ở gần Novoluhanske – một thị trấn khai thác mỏ ít được biết tới bên trong trung tâm công nghiệp một thời hưng thịnh của Ukraine.

Các đồng minh phương Tây của Ukraine đang cố hình thành một mặt trận thống nhất để đáp lại chiến thuật điều quân của Nga; tuy nhiên, người ta không rõ liệu mặt trận đó có có tác dụng răn đe nào với Nga hay không.

Khi toán của Stuart bắt đầu tiến vào khu vực tiền tuyến, sĩ quan chỉ huy của đơn vị lính Ukraine ở đây dừng lại và vẽ một vòng cung phía trước cả nhóm.

Sĩ quan Anatolii Semenenko nói với Stuart: "Quân ly khai nằm cách đây 500m theo mọi hướng. Chúng tôi đến đây để ngăn đối phương… Chúng tôi đã xây mọi thứ ở đây trong 4 tháng. Mời anh qua đây xem chỗ lính tôi ngủ".

Lính Ukraine nuôi chó để cảnh báo đạn pháo

Toán của Stuart lội qua đoạn sình lầy bên dưới đồi và chui vào một căn hầm nhỏ khá ấm. Ở góc phòng có một cái cũi kim loại nhốt chó mẹ và vài chú cún con. Phần còn lại của phòng là một chiếc giường 2 tầng. Đây là nhà tại chiến trường của 4 người lính Ukraine bảo vệ khu vực này.

Những người lính nói với nhóm của Stuart rằng họ nuôi chó bởi vì khi chúng cảm nhận được có các quả đạn pháo bay tới, chúng sẽ rúc xuống hầm. Chó có khả năng cảm nhận được nguy hiểm rất lâu trước khi những người lính có thể nghe ra tiếng rít của đạn pháo rơi xuống khu vực của họ - đây được xem là một hệ thống cảnh báo hữu ích.

Tình cảnh quân đội Ukraine bên trong chiến hào đối đầu với quân ly khai ở miền Đông - Ảnh 2.

Một lính Ukraine đi dưới chiến hào ở miền Đông nước này. Ảnh: Sky News.

Quay ngược trở lại thời Thế chiến I

Từ nơi trú ẩn này, nhóm của Stuart được dẫn đi dần về vị trí tiền phương thông qua một loạt các đoạn hào ngang dọc.

Stuart có cảm giác như mình đang ngược dòng thời gian để trở về Thế chiến thứ nhất hơn 100 năm trước.

Một cảm giác thật lạ vì thời nay, người ta có thể ấn nút điều khiển để khai hỏa vũ khí sát thương ở một nơi cách xa hàng ngàn dặm nhưng ngay tại đây, quân đội Ukraine và lực lượng phiến quân vẫn đang chiến đấu với nhau theo phong cách chiến tranh chiến hào, có những nơi hai bên cách nhau chưa đến 100m.

Đường hào uốn lượn ngoằn ngoèo dọc theo đường phân tuyến dài tới 402km.

Ở những điểm giao nhau của đường hào có các tấm biển ghi "Đề phòng bắn tỉa". Lính Ukraine ở đây chủ yếu tử trận vì bị bắn tỉa. Người ta nhắc toán của Stuart hạ thấp đầu xuống. Stuart lao vội qua những điểm giao lộ liễu.

Phía Ukraine sử dụng camera tầm nhiệt để theo dõi quân và khí tài phe ly khai. Giờ hai bên cách nhau độ 100m và cáo buộc lẫn nhau là bên vi phạm.

Giáng sinh đã cận kề và binh sĩ thuộc 2 phe ẩn mình trong chiến hào đón chờ một năm mới

Sĩ quan Semenenko và binh sĩ dưới quyền lo lắng về khả năng Nga can thiệp quân sự nhưng đồng thời cho rằng ông Putin chỉ đang dọa thôi.

Semenenko cho biết, sau sự kiện 2014 (Nga sáp nhập Crimea), người Ukraine đã sững sờ và thay đổi thái độ với Nga. Anh này cho biết, trước đây họ coi Nga như anh em.

Semenenko cũng tin tưởng quân đội Ukraine đủ sức ứng phó với đà tiến của quân đội Nga.

Vùng đất này không còn mấy người dân ở lại, nhiều người đã sơ tán, chỉ còn những người rất nghèo trụ lại./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại