Tình cảnh binh sĩ Ukraine và Nga tại "lò lửa” Bakhmut

Trung Hiếu |

Nga và Ukraine đang giao chiến quyết liệt ở thành phố Bakhmut. Các binh sĩ tham chiến tại mặt trận này nói rằng chiến sự ở đây (trong và quanh thành phố) gợi nhớ lại sự tàn khốc của tác chiến chiến hào thời Thế chiến I.

Chiến sự nóng bỏng ở Ukraine. Ảnh: AP.

Chiến sự nóng bỏng ở Ukraine. Ảnh: AP.

Lò lửa chiến sự

Rocket và đạn cối trút như mưa xuống các vị trí quân đội Ukraine trên gờ phía Đông của thành phố Bakhmut (miền Đông Donetsk), tạo ra nhiều mảnh văng buộc những người lính phải tìm nơi trú ẩn. Sau đó bộ binh Nga tiến lên, thực hiện tấn công qua khoảng đất trống đầy hố đạn pháo và cây cối đã bị phạt đứt. Quân Ukraine sau đó bung ra, bắn xối xả bằng súng máy và súng phóng lựu về phía đối phương.

Cảnh tượng cứ như vậy tái diễn vào ngày 4/12 vừa qua.

Trận chiến Bakhmut bắt đầu vào tháng 5/2022, nóng lên vào tháng 8 và leo thang đáng kể trong khoảng 2 tuần qua. Hai bên giành giật từng mét lãnh thổ.

Binh lính Ukraine mô tả cường độ chiến sự ở khu vực Bakhmut, đặc biệt các loạt pháo kích, là ở mức lớn chưa từng thấy đối với họ ở bất cứ nơi đâu trên lãnh thổ Ukraine kể từ đầu xung đột vũ trang với Nga hồi tháng 2.

Chính Tổng thống Ukraine Zelensky cũng tuyên bố vào tối 7/12 rằng cuộc đối đầu ở mặt trận Bakhmut là dữ dội, trên từng mét đất. Trong chuyến thăm binh sĩ của mình ở vị trí cách Bakhmut 40km về phía Tây Bắc vào hôm 6/12, ông Zelensky gọi giao tranh quanh thành phố Bakhmut là “khó khăn nhất”.

Vượt ngưỡng khốc liệt trước đây

Khi phóng viên Financial Times đến một chốt kiểm soát ở ngoại ô thành phố Bakhmut, một người lính tại đây nói với phóng viên như sau: “Tôi cầu chúa phù hộ cho anh. Và anh cũng nên cầu chúa cho chính mình”. Người lính này cảnh báo con đường phía trước vừa mới bị pháo kích.

Trong quá khứ, Bakhmut từng hứng chịu nhiều cuộc tiến công quân sự. Các lực lượng ly khai thân Nga giành quyền kiểm soát thành phố này vào năm 2014. Tuy nhiên, với kiểu chiến sự chiến hào, thành phố này đang trải qua sự tàn phá chưa từng có tiền lệ trong lịch sử thành phố.

Tình cảnh binh sĩ Ukraine và Nga tại lò lửa” Bakhmut - Ảnh 1.

Lính Ukraine đốt củi để xua bớt cái lạnh của mùa đông. Ảnh: Reuters.

Bakhmut từng có dân số hơn 70.000 người, nổi tiếng với các mỏ muối và nhà máy rượu vang. Nay nhiều nơi của thành phố đã biến thành đống đổ nát chỉ sau 6 tháng giao tranh. Không còn điện nước, khí đốt hoặc nhiên liệu sưởi ấm. Trung tâm thành phố, nơi từng nhộn nhịp với một chợ lớn ngoài trời và các quán cà phê thì giờ trở thành pháo đài, có những tấm chắn kim loại để ngăn xe tăng, cùng với các ụ phòng ngự chống tăng án ngữ các đại lộ.

Xe cộ trên đường chủ yếu là xe cứu thương đang khẩn trương đưa người bị thương tới các địa điểm y tế. Xe tăng và các loại xe quân sự khác lăn bánh dọc theo các con đường bị nghiền nát và lao qua các đường dây của xe điện bị rớt xuống.

Sáng 5/12, khi phóng viên Financial Times tới nơi, hiếm có khoảng trống quá 5 giây giữa mỗi tiếng đạn pháo, ở cả hai bên chiến tuyến. Mặt đất rung chuyển, bầu trời mịt mù khói.

Cả Kiev và Moscow đều kín tiếng về thương vong của họ ở khu vực Bakhmut nhưng có dấu hiệu đôi bên đều đang hứng chịu thương vong lớn. Hiện tại, mỗi phe đều ước tính gây tử vong cho hàng chục binh sĩ đối phương mỗi ngày, nhưng con số thực tế có thể cao hơn.

Mục tiêu của Nga

Lidiya Vasylenko - một sĩ quan báo chí của quân đội Ukraine, cho hay, lực lượng Nga tiến vào ngoại ô phía Đông của thành phố trong các ngày gần đây. Cô nhấn mạnh rằng sự kháng cự của lính Ukraine và thời tiết mùa đông khắc nghiệt có thể gây khó khăn cho đối phương.

Vasylenko cũng cho biết, các đơn vị tinh nhuệ của Ukraine như Lữ đoàn bộ binh cơ giới 58 và Lữ đoàn cơ giới 93 đã hứng chịu phần lớn các đón đánh mạnh của đối phương. Tuy nhiên, vẫn theo Vasylenko, các lực lượng tăng viện đã được Ukraine gửi tới đây trong khoảng 2 tuần qua, bao gồm cả từ Kherson (hữu ngạn), các đơn vị đặc nhiệm khác nhau, các lực lượng “bảo vệ lãnh thổ”, và các binh sĩ lê dương quốc tế.

Phía Nga cũng có những động thái tương tự, chuyển quân từ các vùng Kharkov và Kherson (tả ngạn) tới Bakhmut. Tình báo Anh cho biết, các thành viên của hãng quân sự tư nhân Nga Wagner là lực lượng tiên phong của Nga ở mặt trận Bakhmut.

Hôm 7/12, Tổng thống Nga Putin cho biết, 150.000 lính Nga mới được động viên hiện đã có mặt ở Ukraine, một nửa trong số đó đã tham gia chiến đấu.

Một số quân nhân Ukraine so sánh lối đánh của Nga ở Bakhmut với ở tỉnh Lugansk trước đó, khi quân Nga pháo kích dồn dập để tiêu hao quân Ukraine và loại bỏ các yếu tố trú ẩn có thể giúp đối phương phòng ngự.

Konrad Muzyka - giám đốc của Rochan Consulting, một nhóm theo dõi chiến sự Ukraine có trụ sở ở Ba Lan, cho biết, các lực lượng Nga “có thể đang tìm cách cắt đứt tuyến liên lạc trên bộ giữa Bakhmut và Kostyantynivka” - một thị trấn cách 25km về phía Tây.

Hôm 5/12 xuất hiện các dấu hiệu tương đối rõ về khả năng Nga nỗ lực bao vây đối phương thông qua các cuộc tấn công mới ở phía Bắc Bakhmut hướng tới thị trấn Soledar…

Tuy nhiên, cả Kostyantyn và Vasylenko vẫn tin rằng Bakhmut vẫn sẽ nằm dưới sự kiểm soát của Kiev trong suốt mùa đông này./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại