TIN TỐT LÀNH ngày 17/4: Làm quan thật khó. Phải đâu chuyện đùa!

Hoàng Anh Tú |

Không như ông Võ Kim Cự, nguyên Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đã tuyên bố sẽ chấp nhận mọi hình thức kỷ luật trong sự cố Formosa.

1. Tạm dừng thép và không còn chuyện "hạ cánh an toàn"

Xin mở đầu bản TIN TỐT LÀNH chào tuần mới bằng những tin tức nức lòng người dân. Nói là nức lòng người dân là bởi người dân đang vô cùng ngóng đợi động thái quyết liệt của Chính phủ.

TIN TỐT LÀNH ngày 17/4: Làm quan thật khó. Phải đâu chuyện đùa! - Ảnh 1.

Mô hình khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná. Ảnh: PLO.

Đó là dự án nhà máy thép Cà Nà - Ninh Thuận từ tập đoàn Hoa Sen. Không chỉ người dân Ninh Thuận mà cả những người dân trên cả nước cũng đã theo sát từ khi dự án này được công bố.

Một Formosa đã để lại nhiều đau thương rồi, người dân hẳn không muốn bị đặt vào tình thế đã rồi nếu môi trường bị đe dọa. 

Thế nên quyết định của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tạm dừng dự án Thép Cà Nà - Ninh Thuận xứng đáng là một TIN TỐT LÀNH nổi bật. (đọc tin chính)

Trở lại với sự cố Formosa, Uỷ ban kiểm tra Trung Ương cũng đã đề nghị Ban Bí Thư có hình thức kỷ luật dành cho ông Võ Kim Cự. Sẽ không có chuyện "hạ cánh an toàn" nữa! Lại thêm một quyết liệt nữa từ chính phủ hiện tại. (đọc tin chính)

2. Trách nhiệm người làm quan

Không như ông Võ Kim Cự, nguyên Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cũng đã tuyên bố sẽ chấp nhận mọi hình thức kỷ luật trong sự cố Formosa.

Tôi nghĩ đó cũng là một TIN TỐT LÀNH. Trách nhiệm của tư lệnh ngành dẫu đã nghỉ đi chăng nữa. Dù ông Quang có phát ngôn muộn sau một thời gian dài, thì đây vẫn là một Tin Tốt Lành! Tôi hy vọng, những người đang có vấn đề thấy được điều gì đó từ tư duy này của nguyên bộ trưởng Nguyễn Minh Quang. (đọc tin chính)

Nói đến trách nhiệm người làm quan, một TIN TỐT LÀNH cho dân đó là sự quyết liệt của Chính Phủ và Chính Quyền các cấp trong việc truy cứu trách nhiệm đến tận cùng gốc rễ vấn đề.

Như việc thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu kỷ luật người bổ nhiệm thừa 23 cán bộ ở Thái Nguyên. Là kỷ luật người bổ nhiệm thừa chứ không chỉ xử lý số cán bộ thừa. (đọc tin chính)

Rồi là việc Bộ Văn Hoá - Thể Thao và Du Lịch ra thông báo sẽ kiểm điểm tập thể, cá nhân đã ra quyết định sai trong việc cấm 5 ca khúc trước năm 1975 của Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn. (đọc tin chính)

TIN TỐT LÀNH ngày 17/4: Làm quan thật khó. Phải đâu chuyện đùa! - Ảnh 2.

Việc truy cứu trách nhiệm này cho thấy rằng đã đến lúc các vị làm quan mà tuỳ tiện cấm kiểu mình thích thì mình cấm, lạm quyền như Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn cần phải bị xử lý thật nặng.

Nhất là mới đây, Cục còn "vi hiến" khi tự cho mình quyền cấm các ca khúc chưa xin phép bất kể đó là những ca khúc nào.

Cư dân mạng truyền nhau câu hỏi cắc cớ: Liệu các ca khúc ca ngợi các nhân vật có công với đất nước mà chưa có giấy phép thì có bị Cục này cấm biểu diễn hay không? Nói không ngoa đâu vì cách mà cái Cục này đang làm hiện nay thì đúng là như vậy.

Anh muốn biểu diễn bài nào thì anh phải xin cấp phép. Tôi chẳng việc gì phải đi đâu tìm kiếm cả. Tôi ngồi án ngữ ở đây thế này này. Anh không xin phép thì tôi cấm.

Thế nên mới có vụ nhạc sỹ Văn Cao bị nhầm thành Văn Chung và trong cơ sở dữ liệu cẩu thả của mình, rất nhiều những ca khúc hay, ý nghĩa lịch sử đều không có mặt và nếu chương trình biểu diễn nào đụng phải coi như rồi đời.

Tiếp theo "làn sóng" trách nhiệm người làm quan, UBND Hà Nội cũng vừa tuyên bố sẽ xử lý các cán bộ trốn họp. Đã đến lúc các quan cần phải vào khuôn phép vậy! (đọc tin chính)

3. Hình ảnh ấn tượng của người Nhật và cuộc chiến chống xâm hại tình dục

Hình ảnh đại sứ quán Nhật tới tận nhà gia đình có con bị sát hại tại Nhật để cúi đầu xin lỗi đang là hình ảnh được lan truyền nhiều nhất trên mạng. (đọc tin chính)

TIN TỐT LÀNH ngày 17/4: Làm quan thật khó. Phải đâu chuyện đùa! - Ảnh 3.

Vị đại sứ cúi đầu xin lỗi theo văn hóa của người Nhật. Ảnh: Giadinh.net

Nhìn bức ảnh, tôi tự hỏi đến bao giờ nhà chức trách ở ta sẽ học cách cư xử này của người Nhật? Và cơ quan điều tra tỉnh Cà Mau sẽ tới trước ban thờ em bé lớp 5 để cúi đầu xin lỗi chứ? Nếu Bộ Công An vào cuộc điều tra và cho thấy trong vụ xâm hại tình dục dẫn đến việc em bé lớp 5 phải tự sát, việc không khởi tố vụ án là sai?. (đọc tin chính)

4. 300 điểm đỗ xe mới và Hà Nội không bố trí ngân sách cho xe công

Cùng với cuộc chiến vỉa hè, Hà Nội đã bố trí thêm 300 điểm đỗ xe mới dưới lòng đường.

Được biết hiện nay cả Hà Nội đang có trên 700 điểm đỗ xe, việc thêm hơn 300 điểm đỗ xe nữa hy vọng sẽ giúp người dân đi lại thuận tiện hơn vừa tuân thủ việc dành vỉa hè cho người đi bộ.

Cũng là xe cộ, năm 2017, Hà Nội cũng đã ra quyết định không bố trí ngân sách dành cho xe công nữa. (đọc tin chính)

5. Và chào tuần mới - Đừng quên, chúng ta còn tin lấp lánh!

Cụm tin Lấp Lánh kỳ này xin được giới thiệu chùm tin truyền cảm hứng cho những ai là độc giả quen thuộc của TIN TỐT LÀNH.

Là vườn chim quý của một 8X với rất nhiều những con chim quý trong sách đỏ đang được nuôi, nhân giống để bảo tồn.

Là cụ Phạm Thị Màng 92 tuổi hơn 30 năm nhặt vải vụn may chăn tặng người nghèo.

Là chàng trai Đoàn Ngọc Bảo 24 tuổi dù chỉ còn 1 chân nhưng vẫn khiến hàng triệu người nể phục khi vẫn bơi, trượt patin với tâm nguyện: Đừng bao giờ tin khi người ta nói mình không làm được.

Là người dân thôn Húc Thượng, huyện Hường Hoá (Quảng Trị) chung tay bảo vệ 500ha rừng.

Là nhà ăn miễn phí ở nằm giữa cánh đồng Tứ giác Long Xuyên, mỗi ngày bếp ăn tình thương ở ấp Tây Bình, xã Vĩnh Trạch, Thoại Sơn (An Giang) cung cấp miễn phí hàng trăm suất cơm cho học trò nghèo khó.

Và cũng là miễn phí nữa với ký túc xá Cỏ May ở TP HCM.

Chúng ta đang sống ở năm 2017, và tôi tin, chúng ta sẽ có nhiều gấp 2, 3, đến cả chục lần, trăm lần những tin tốt lành hơn năm 2016.

Bởi chúng ta tin và yêu, bởi chúng ta được lan toả và chia sẻ nhiều hơn, nhiều hơn nữa những điều tử tế mỗi ngày! Đừng quên chia sẻ những TIN TỐT LÀNH này về Facebook nhà bạn!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại