TIN TỐT LÀNH 23/10: Khen lãnh đạo có được thưởng 5 triệu?

Hoàng Anh Tú |

2 câu chuyện nổi bật nhất trong tuần qua bác sỹ Truyện bị xử phạt 5 triệu đồng vì nói xấu Bộ trưởng Bộ Y tế trên Facebook và con đường thăng tiến của Thượng tá Võ Đình Thường. Cả 2 vụ đều có thể khởi tạo ra những điều tốt lành nếu nó đi được đến cuối cùng của vụ việc.

Bác sỹ Truyện và chuyện đằng sau 5 triệu đồng tiền phạt

3 tháng trước, ngày 14/7/2017, bác sỹ Hoàng Công Truyện có tí men bia mà viết Facebook "khuyên" Bộ trưởng bộ Y tế từ chức. 

Ngay hôm sau, ngày 15/7/2017, dòng trạng thái của bác sỹ Truyện đã đến tai Bộ trưởng Y tế, Chánh văn phòng bộ thừa lệnh Bộ trưởng ký gửi Sở Y tế Thừa Thiên Huế khẳng định dòng trạng thái của bác sỹ Truyện là: "Nội dung gây mất uy tín, xúc phạm nhân phẩm, danh dự người đứng đầu ngành y. 

Trong khi toàn ngành đang nỗ lực thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của bệnh nhân thì những thông tin chia sẻ như vậy đã ảnh hưởng uy tín ngành và tạo dư luận xấu, giảm sút niềm tin của người dân với cá nhân Bộ trưởng". 

Sở Y Tế Thừa Thiên Huế đã mời công an tỉnh vào cuộc truy tìm tài khoản Facebook của bác sỹ Truyện. Rồi cả Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Y tế cùng vào cuộc với kết quả là yêu cầu bác sỹ Truyện viết bản kiểm điểm và áp lệnh xử phạt 5 triệu đồng. 

Bác sỹ Truyện cũng đã chấp nhận và nộp phạt. Ấy thế mà dư luận lại cứ ầm ĩ hết cả lên rằng đây là một quyết định thiếu dân chủ, áp đặt và lạm quyền. 

Đã thế, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cũng vào cuộc yêu cầu xét lại vì như những gì bác sỹ Truyện viết trên Facebook thì chưa thể coi là bôi xấu lãnh đạo, nói xấu lãnh đạo. Nếu không đủ căn cứ, bằng chứng thì phải thu hồi quyết định phạt đồng thời xin lỗi bác sỹ Truyện ngay và luôn. (đọc tin chính).

Có một bình luận trên mạng xã hội tôi đọc được rằng: "Nói xấu lãnh đạo bị phạt 5 triệu vậy khen lãnh đạo có được thưởng 5 triệu không? Vì như những gì đang xảy ra, hẳn Bộ Y tế rất quan tâm đến những ai có lời lẽ không hay về Bộ trưởng của mình nên chỉ sau chưa đầy 1 ngày dòng trạng thái của bác sỹ Truyện - một bác sỹ cấp huyện đã tới tai Bộ và có ngay công văn đề nghị xử lý. 

Tại sao tiếng xấu lại đến nhanh thế trong khi những lời ca tụng thì chưa thấy ai đề cập đến? Chả có nhẽ trong suốt những năm tháng qua chưa có ai từng khen Bộ trưởng?". 

Nó chỉ là một bình luận vui thôi chứ khen mà thưởng thì lại bảo Bộ Y tế bỏ tiền ra mua lời khen chắc? Nhưng càng ngẫm càng cảm thấy tiếc nuối vì bộ trưởng Bộ Y tế vừa bỏ lỡ một cơ hội ghi điểm. 

Thay vì ông Chánh văn phòng thừa lệnh Bộ trưởng ký công văn yêu cầu xử lý, giá như Bộ mời vị bác sỹ- một viên chức thấp trong cơ quan mình lên cùng trao đổi, lắng nghe và giải thích ngọn ngành thì có lẽ mọi thứ đã khác. 

Ai đó có thể bảo: Ông Chánh văn phòng bận trăm công nghìn việc hơi đâu mà đi gặp gỡ một viên chức quèn như vậy? Thì việc ngay lập tức thảo và ký một công văn yêu cầu xử lý càng cho thấy sự thiếu dân chủ, lạm quyền và… rất bề trên. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã định nghĩa về dân chủ thế này: "Dân chủ là để làm sao cho dân được mở miệng ra". Nhưng trong việc này, công văn của Bộ Y tế chính là bắt bác sỹ Truyện phải chịu hình phạt. 

Ở một viên chức cấp huyện bé mọn, liên tục phải làm việc với công an và các cấp lãnh đạo huyện, tỉnh thậm chí cao hơn thì bác sỹ Truyện đương nhiên là gỡ bài, viết kiểm điểm, nộp phạt luôn cho yên ổn làm việc tiếp rồi.

Sau đận này, có uống đến thêm vài chục can bia thì bác sỹ Truyện chắc chắn cũng chẳng lên Facebook viết ra bức xúc của mình nữa. Thậm chí, nếu bây giờ Bộ trưởng Bộ Y tế có xuống gặp bác sỹ Truyện thì tôi chắc bác sỹ Truyện cũng sẽ nói dăm ba câu cho xong chuyện chứ chê trách hay bức xúc cái nỗi gì nữa cho phiền phức ra. 

Bác sỹ Truyện thì cũng giống như phần đông của 90 triệu dân đen thôi, chẳng ai muốn lên gặp chính quyền bởi thật khó để ngồi cãi lý, phân tích điều 9 của Luật báo chí 2016 "Các hành vi bị nghiêm cấm: Thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, quy kết tội danh khi chưa có bản án của Toà án". 

Hay nghị định của Chính phủ về quản lý, dịch vụ internet và thông tin trên mạng, "pháp luật nghiêm cấm hành vi lợi dụng việc sử dụng internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân, tuỳ theo mức độ vi phạm, tính chất của hành vi mà người vi phạm bị xử lý". 

Mọi người vẫn chọn cách gỡ bài cho xong chuyện. Thế nên, sự ra mặt kịp thời của Bộ trưởng Trương Minh Tuấn thực sự là tin tốt lành vậy. Để cùng ngồi lại, phân tích đúng sai rõ ràng hơn, minh bạch hơn. Để đúng luật và không ai bị phạt oan như Bộ trưởng Trương Minh Tuấn yêu cầu. 

Có một sự vào cuộc thế này, không chỉ riêng câu chuyện bác sỹ Truyện với Bộ Y tế mà là nhiều nữa những công chức, viên chức và kể cả người dân sẽ thêm một cơ hội hiểu luật hơn, sử dụng mạng xã hội sao cho đúng, bày tỏ bức xúc của mình, mong muốn của mình, suy nghĩ của mình sao cho đúng với lòng mình mà vẫn không phạm luật, không sợ những cái "trát" như của ông Chánh Văn Phòng nọ. 

Dân càng hiểu luật nắm vững luật thì càng tôn trọng và tuân thủ luật. Các quan nào cứ thích "cả vú lấp miệng em" sẽ không còn cơ hội lạm quyền và thiếu dân chủ nữa. Cải cách hành chính vốn nên bắt đầu bằng những điều như vậy: Giúp dân thôi đừng sợ quan.

Thượng tá Võ Đình Thường và chuyện bình thường từ những bất thường

Sẽ là Tin Tốt Lành đầy hy vọng cho những người tay lỡ nhúng chàm mong muốn phục thiện. 

Là chuyện Đại úy Võ Đình Thường 14 năm trước bị kỷ luật và nỗ lực phi thường để sau 14 năm lên chức Thượng tá- Phó phòng CSGT tỉnh Đồng Nai. 

Sẽ là một tin vô cùng tốt lành nếu như Bộ Công an xác minh và công bố việc này đúng quy trình, Thượng tá Võ Đình Thường xứng đáng với vị trí đang đảm nhiệm. 

Tôi vẫn mong đó sẽ là một Tin Tốt Lành vì ông Võ Đình Thường sẽ trở thành một tấm gương tiêu biểu giúp những cán bộ đã từng lầm lỗi còn thấy tương lai, một tương lai sáng lạn nếu biết phục thiện, nỗ lực thay đổi. 

Liệu tôi có quá mơ mộng không khi mong đợi điều đó? Nhất là khi ông Võ Đình Thường cũng thừa nhận con gái ông lấy cháu trai của lãnh đạo trạm thu phí. Và ngay trong giấy mời tài xế trả tiền lẻ qua BOT Biên Hoà cũng bị "soi" lỗi. 

Theo nội dung của thư mời, thì các tài xế được mời lên làm việc vì có "hành vi cản trở giao thông tại trạm thu phí quốc lộ 1". 

TIN TỐT LÀNH 23/10: Khen lãnh đạo có được thưởng 5 triệu? - Ảnh 1.

 Nhưng thực tế, trạm thu phí đặt tại xã Trung Hòa là trạm thu cho tuyến tránh TP Biên Hòa, chứ không phải cho quốc lộ 1. Việc trạm BOT này được chủ đầu tư đặt trên quốc lộ 1, cách tuyến tránh khoảng 10 km chính là nguyên nhân tạo ra sự phản ứng dữ dội của các tài xế trong thời gian qua. 

Chưa biết công an mời tài xế lên làm về việc gì, nhưng chuyện giấy mời ghi sai tên cũng như chức năng của trạm thu phí này có thể khiến nhiều tài xế gặp rắc rối và có lợi cho chủ đầu tư trạm thu phí. (đọc tin chính)

Có lẽ, chúng ta đã có quá nhiều chuyện bất thường đã trở thành bình thường nên chuyện bình thường lại bị ngờ nghi là bất thường chăng? 

Với 14 năm nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi, việc một cán bộ đã từng bị kỷ luật "cải tà quy chánh" hay kể cả những tội phạm đã từng ngồi tù mà sau khi ra tù nhiều năm lại thành đại gia cũng là bình thường mà? 

Tôi thực lòng mong câu chuyện của Thượng tá Võ Đình Thường sẽ trở thành chuyện bình thường như vậy. Và nếu điều đó xảy ra, tôi chắc rằng trong bản tin tốt lành của mình, tôi sẽ dành tặng ông những lời chúc mừng!

Những tin tốt lành truyền cảm hứng đầu tuần

Vậy là đã chính thức rồi nhé, Bộ Tư pháp nghiêm cấm cán bộ phê xấu vào lý lịch công dân. Từ nay, công dân hoàn toàn có thể yên tâm khi mang lý lịch đi chứng thực mà không còn lo ngay ngáy chuyện cán bộ phê cho tối mặt tối mày nữa. (đọc tin chính)

Sau Cần Thơ đề nghị cấm cán bộ, công chức mặc quần jeans ở công sở thì đến TP HCM, Sở Nội vụ cũng đang đề xuất tương tự. Một cái áo không làm nên thày tu nhưng chắc chắn một thầy tu mặc áo ba lỗ hay cởi trần cũng sẽ là vô cùng khó coi và khó mà kính ngưỡng được. (đọc tin chính)

Cũng là TP HCM, từ nay đi xe bus bị quấy rối hoặc móc túi, xin đểu… hành khách có thể gọi số đường dây nóng 0937.771.706 (Đội Cảnh sát Hình sự, PC45) để phản ánh, hoặc tổng đài 1022 (tổng đài tiếp nhận phản ảnh của người dân doanh nghiệp). (đọc tin chính)

Gắn trách nhiệm người đứng đầu địa phương, với tỷ lệ tai nạn giao thông cũng là một sự quyết liệt của Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình trước tình hình tai nạn giao thông kinh khủng như hiện nay. 6.100 người chết trong 9 tháng qua thực sự là con số giật mình. 

Thế nên việc kỷ luật người đứng đầu địa phương, tỉnh để xảy ra tai nạn giao thông nhiều cũng là cách buộc các lãnh đạo phải coi việc đảm bảo an toàn giao thông như một điều khoản bắt buộc của chiếc ghế mình đang ngồi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại