Tìm thấy đồng hồ báo thức cũ, người đàn ông bật khóc khi vừa mở lên

Minh Hoa |

Trong lúc dọn dẹp kho, người đàn ông bất ngờ tìm thấy chiếc đồng hồ báo thức được tặng cách đây 23 năm. Ngay khi vừa bấm nút, anh đã không cầm được nước mắt.

Nhân vật chính trong câu chuyện xúc động trên là anh Ed Morrish, 41 tuổi, sống tại hạt Hampshire, Anh. Thời gian gần đây do công việc không quá bận rộn nên anh quyết định dọn dẹp lại nhà kho và vô tình phát hiện ra chiếc đồng hồ báo thức từng sử dụng trong quá khứ.

Bất ngờ là sau nhiều năm bị bỏ xó, chiếc đồng hồ vẫn hoạt động tốt. Sau khi Ed lau sạch chiếc đồng hồ bám bụi, thay pin mới và ấn nút, một âm thanh quen thuộc bỗng vang lên: "Ed! Dậy đi!". Đó là giọng của bà Christine Morrish, mẹ Ed, người đã qua đời cách đây 15 năm. Giọng nói thân thương của người mẹ đã khuất khiến Ed bật khóc vì xúc động.

Tìm thấy đồng hồ báo thức cũ, người đàn ông bật khóc khi vừa mở lên - Ảnh 1.

Anh Ed và mẹ (ảnh to). Chiếc đồng hồ mà anh Ed được mẹ tặng vào năm 1998 (ảnh nhỏ).

Chiếc đồng hồ chính là món quà bà Christine tặng con trai khi anh đang học đại học vào năm 1998. Vì đồng hồ báo thức có chức năng ghi âm nên Ed đã đề nghị mẹ ghi lại giọng nói của bà thay chuông báo thức để anh có thể rời khỏi giường mỗi sáng.

Năm 2006, bà Christine Morrish không may qua đời sau một cơn đột quỵ và bản ghi trong đồng hồ báo thức là tập tin âm thanh duy nhất mà Ed lưu giữ về mẹ.

"Tôi không đến nỗi bị sốc. Tôi đã biết đó là gì ngay khi ấn nút nhưng thật hạnh phúc khi lại được nghe giọng nói của mẹ", Ed nói. Anh cũng đã cho hai người con, 9 tuổi và 11 tuổi, của mình nghe. Đây là lần đầu tiên hai bé được nghe giọng bà nội vì bà Christine đã mất trước khi con anh Ed chào đời.

Ed quyết định đặt chiếc đồng hồ báo thức quý giá trên đầu giường của mình và đùa rằng: "Không có âm thanh nào có thể đánh thức tôi nhanh như tiếng mẹ gọi".

Câu chuyện của Ed nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn trên mạng xã hội Twitter. Nhiều người đồng cảm và rưng rưng nhớ lại kỷ niệm với người thân đã khuất. Bất ngờ hơn, dòng tweet của Ed còn thu hút sự chú ý của ông Tom Lawton, người phát minh ra chiếc đồng hồ báo thức có khả năng ghi âm này.

Sau đó ông Tom Lawton còn hào hứng để lại lời nhắn: “Thật tuyệt vời Ed, đây là phát minh đầu tiên của tôi. Tôi rất xúc động khi biết câu chuyện này và hy vọng bạn gặp được nhiều điều tốt lành hơn nữa".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại