Tiết lộ mới nhất của những người còn sống sót sau vụ ném bom ở Hiroshima khiến cả thế giới 'thất kinh'

Thúy Phương |

Lời truyền miệng của những người sống sót sau toàn bộ vụ ném bom ở Hiroshima : “Những bóng ma đi khắp nơi” khiến cả thế giới 'chết lặng' khi nhớ đến thảm kịch hạt nhân lớn thứ 2 trong lịch sử nhân loại.

Đã 15 năm kể từ khi quân đội Mỹ ném bom xuống thành phố Hiroshima , Nhật Bản: Sáng sớm ngày 6/8/1945, 12 phi công quân đội Mỹ mặc quân phục màu đen lặng lẽ đến căn cứ đảo Tinian. Nhiệm vụ tối mật mà họ thực hiện lần này, và nội dung của nhiệm vụ là ném bom Nhật Bản.

Để đạt được mục tiêu này, những phi công xuất sắc này đã phải thực hiện khóa huấn luyện đặc biệt trong 10 tháng. Có bảy máy bay ném bom B-29 trên đường băng, và trong khoang chứa bom của máy bay ném bom số 82 "Enola Gay" được cải tiến đặc biệt, quả bom nguyên tử "cậu bé" nổi tiếng đang nằm trong đó, nặng 4.100 kg.

Tiết lộ mới nhất của những người còn sống sót sau vụ ném bom ở Hiroshima khiến cả thế giới thất kinh - Ảnh 1.

Để đạt được mục tiêu này, những phi công xuất sắc này đã phải thực hiện khóa huấn luyện đặc biệt trong 10 tháng.

Để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ này và bảo mật cho bom nguyên tử , 12 phi công đã chuẩn bị sẵn tinh thần hy sinh, một khi máy bay ném bom của họ bị bắn hạ, họ sẽ kết thúc bằng súng lục hoặc xyanua trước khi rơi vào tay kẻ thù. Để đảm bảo rằng ngay cả khi nhiệm vụ thất bại, những bí mật trong khoang chứa bom của kẻ ném bom sẽ không lọt ra ngoài miệng của hắn.

Sáu máy bay ném bom có sự phân công rõ ràng. Hai trong số đó dùng để phát hiện tình hình của kẻ thù, ba chiếc còn lại cần quan sát điều kiện thời tiết. Mục tiêu ném bom cuối cùng là của máy bay ném bom 82. Đến 2 giờ 40 phút sáng, họ bắt đầu chạy từ từ trên đường băng và cất cánh. Chuyên gia kỹ thuật bắt đầu chuẩn bị ném, mở thiết bị an toàn, lắp kíp nổ.

Tiết lộ mới nhất của những người còn sống sót sau vụ ném bom ở Hiroshima khiến cả thế giới thất kinh - Ảnh 2.

Trong khoang chứa bom của máy bay ném bom số 82 "Enola Gay" được cải tiến đặc biệt, quả bom nguyên tử "cậu bé" nổi tiếng đang nằm trong đó, nặng 4.100 kg.

Vào lúc 7 giờ sáng, máy quan sát khí tượng gửi về một báo cáo cho thấy thời tiết ở Hiroshima rất tốt và là nơi thích hợp nhất để ném. Nửa giờ sau, máy bay ném bom số 82 bắt đầu có những bước chuẩn bị cuối cùng. Năm phút sau, hai trinh sát máy bay ném bom do thám địch rời đi sớm để đảm bảo an toàn. 7h50, máy bay ném bom chính thức vào không phận Nhật Bản.

Lúc 8:13, máy bay ném bom chính thức bay vào Hiroshima , từ máy bay ném bom , bạn thậm chí có thể nhìn thấy các tòa nhà ở trung tâm thành phố Hiroshima , cũng như nhiều "con kiến" nhỏ đang đi lại. Đó là những người dậy sớm và đi ra ngoài làm việc.

Tiết lộ mới nhất của những người còn sống sót sau vụ ném bom ở Hiroshima khiến cả thế giới thất kinh - Ảnh 3.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, sinh mạng của 70.000 người đã bị "thần chết" cướp đi, trong vòng một km tính từ tâm vụ nổ , không có dấu hiệu của sự sống, thậm chí các tòa nhà cũng bốc hơi nghi ngút, im lìm chết chóc.

Vào thời điểm này, người dân thành phố Hiroshima chắc chắn đã nhìn thấy những chiếc máy bay ném bom này, nhưng theo các cuộc tập trận ném bom thường xuyên do quân đội Mỹ tiến hành trước đây, người dân vốn đã nhìn quen, không những không chạy đi trốn mà còn ngước đầu lên nhìn .

Lúc 8:13, Thiếu tá Ferrabi cũng là người bắn phá trong nhiệm vụ, ông đã tìm thấy mục tiêu Cầu Aioi trong phạm vi của vụ ném bom , nằm ở trung tâm thành phố Hiroshima .

8h15 phút 17 giây ,thiếu tá mở cửa khoang chứa bom , "cậu nhỏ" rơi từ độ cao 10.000m, lao thẳng về phía Hiroshima kèm theo tiếng quỷ hú. Cùng lúc đó, chiếc máy bay ném bom nguyên tử quay đầu lớn và điên cuồng bay lên một nơi cao một góc gần 90 độ so với mặt đất. Vì chỉ còn chưa đầy 50 giây để nó chạy thoát nên nếu không vào được vùng an toàn, Enola Gay sẽ bị thổi bay thành bột trong làn sóng xung kích cực lớn này.

Tiết lộ mới nhất của những người còn sống sót sau vụ ném bom ở Hiroshima khiến cả thế giới thất kinh - Ảnh 4.

50 giây để chiếc máy bay ném bom nguyên tử chạy thoát nên nếu không vào được vùng an toàn, Enola Gay sẽ bị thổi bay thành bột trong làn sóng xung kích cực lớn này.

Lúc 8 giờ 16 phút, kíp nổ kích nổ, hai mảnh uranium 235 lập tức hòa làm một, gây ra phản ứng dây chuyền, trong vòng 43 giây, "Tử thần" đã hạ độ cao 550 m so với Hiroshima . Vào thời điểm này, người dân thành phố Hiroshima ở tâm vụ nổ nhìn thấy một quả cầu lửa lớn bất ngờ bốc lên phía trên trung tâm thành phố, bị nhiệt độ cao hơn 6.000 độ đốt cháy thành tro bụi, thậm chí đến thời gian gào khóc đau khổ cũng không kịp. Ánh sáng chói lóa làm hàng nghìn người bị mù ngay lập tức, và làn sóng xung kích sau vụ nổ đã trực tiếp phá hủy toàn bộ thành phố.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, sinh mạng của 70.000 người đã bị "thần chết" cướp đi, trong vòng một km tính từ tâm vụ nổ , không có dấu hiệu của sự sống, thậm chí các tòa nhà cũng bốc hơi nghi ngút, im lìm chết chóc. Lửa cháy lan khắp thành phố, tiếng kêu cứu thất thanh vang vọng khắp các con phố lớn nhỏ.

Theo ký ức của những người sống sót năm nào, da mặt ai cũng cháy đen, tóc cũng không còn, có người hoàn toàn không thể nhận ra, thậm chí không phân biệt được đâu là mặt, đâu là đầu, da ai cũng như bị lột, treo lơ lửng tại đó, như thể được nấu chín. Ngoài ra còn có những xác chết bị đốt thành than đen có thể nhìn thấy khắp nơi, người còn sống bước qua xác chết thì người không ra người mà quỷ cũng không ra quỷ.

Tiết lộ mới nhất của những người còn sống sót sau vụ ném bom ở Hiroshima khiến cả thế giới thất kinh - Ảnh 5.

Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Truman nói: "Chỉ có âm thanh của các vụ nổ hạt nhân mới khiến người Nhật mới có thể thực sự lắng nghe quy phục".

Theo ước tính, hơn 88.000 người Nhật Bản đã thiệt mạng vào ngày vụ bom nguyên tử ở Hiroshima , số người Nhật Bản chết vì bức xạ hạt nhân sau vụ nổ có thể còn cao hơn.

Vào ngày 9 tháng 8, chỉ ba ngày sau khi ném bom xuống Hiroshima , người Mỹ lặp lại thủ đoạn cũ và thả một quả bom nguyên tử khác xuống Nagasaki, giết chết tại chỗ 86.000 người.

Sau khi hứng chịu tác động của hai quả bom nguyên tử , Nhật Bản cuối cùng đã đệ trình thư đầu hàng. Về vấn đề này, Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Truman nói: "Chỉ có âm thanh của các vụ nổ hạt nhân mới khiến người Nhật mới có thể thực sự lắng nghe quy phục".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại