Tiếng khóc của cụ ông ngồi xe lăn và bài đăng "cầu cứu" của nữ sinh ĐH Hà Nội khiến mọi người thắt lòng

Ngân Hà |

Tình cờ nghe thấy tiếng khóc của cụ ông bị liệt cả hai chân, phải ngồi xe lăn cần tìm sự giúp đỡ của mọi người vì bánh xe bị gãy, không thể tự ra khỏi nhà, nữ sinh đã nhanh chóng kêu gọi bạn bè giúp đỡ.

Cuộc sống bộn bề, ai cũng tất bật, hối hả chạy theo guồng quay của cuộc sống luôn vận động không ngừng. Thế nhưng, bất kỳ ở đâu, bất cứ khi nào, chúng ta cũng có thể bắt gặp những câu chuyện về lòng tốt, về sự tử tế mà con người dành cho nhau.

Một tin tốt lành, một hành động yêu thương được lan tỏa, khi đó, mỗi người sẽ cảm thấy cuộc sống quả thực đáng yêu, đáng quý biết nhường nào.

Mới đây, một cô gái trẻ đã mang đến câu chuyện về sự tử tế khiến người đọc cũng vui lây. Theo đó, nữ sinh năm hai, trường Đại học Hà Nội có tên V.T.T kể lại, trong một buổi chiều tan trường, cô ngồi nán lại ở quán trà sữa thì tình cờ nghe thấy tiếng của một cụ ông từ bên trong căn nhà gần đó.

T.T nhớ lại: "Ông gọi với sang nhờ giúp thay bánh xe lăn. Em có hỏi thì ông khóc và nói ông bị liệt cả hai chân, hiện bánh xe đang gãy một chiếc, không có người thân ở gần đây để qua thay giúp.

Lúc đầu em nghe ông nói thế, đang chưa biết làm sao thì mọi người xung quanh cứ gàn, bảo ông có con cái, để ông gọi con về thay.

Nhưng mà ông khóc và bảo không gọi được, nên em ngồi mà cứ lấn cấn trong lòng và quyết định đăng bài lên trang của trường, tìm xem có bạn nam nào đến giúp được không chứ em con gái cũng không thay bánh xe được".

Nghĩ là làm, V.T.T động viên cụ ông, hứa sẽ tìm người giúp, sau đó cô chụp vội vài tấm hình đăng lên group của trường Đại học Hà Nội, nhờ bạn bè đến giúp.

Tiếng khóc của cụ ông ngồi xe lăn và bài đăng cầu cứu của nữ sinh ĐH Hà Nội khiến mọi người thắt lòng - Ảnh 1.

Nữ sinh V.T.T đăng bài lên group của trường, kêu gọi mọi người giúp đỡ

Ngay lập tức, nhiều bạn nam đã để lại bình luận hỏi thăm và đề nghị giúp đỡ: "Em đứng đợi một lúc, không lâu sau có 3 bạn nam đến giúp. Tụi em mở cổng vào nhà, kiểm tra xe cho ông, ông bảo có sẵn bánh dự phòng và hướng dẫn làm, nhưng cuối cùng chiếc bánh xe đó cũng không dùng được.

Thế mà một bạn nam trong nhóm tất tả chạy đi mua bánh xe khác, đang giờ tan tầm nên đường phố khá đông đúc, cũng vất vả.

Cuối cùng, sau một hồi tháo lắp thì cuối cùng các bạn ý đã sửa được cho cụ. Ông mừng lắm, bảo không muốn phiền bọn em vì biết các cháu bận học, đi làm. Ông có thử đưa tay làm thử nhưng không được

Vì hoàn cảnh bí bách quá, cụ là người tàn tật ai cũng sợ phiền hà không giúp nên không biết nhờ ai. Thương lắm"

Tiếng khóc của cụ ông ngồi xe lăn và bài đăng cầu cứu của nữ sinh ĐH Hà Nội khiến mọi người thắt lòng - Ảnh 2.

Cụ ông bất lực ngồi trong nhà vì chiếc xe lăn bị hỏng

Theo nữ sinh Hà Nội, cô nàng rất vui mừng vì lời kêu gọi giúp đỡ của mình được các bạn cùng trường hưởng ứng. Một trong ba anh chàng có tên Minh Nhật, là người đã nhiệt tình trả lời bình luận và có mặt ngay sau đó.

Họ cho hay rất may vì hôm đó tan trường chưa vội về ngày mà ở lại "tám chuyện", tình cờ đọc được post nhờ giúp đỡ của T.T thì quyết định tham gia giúp ngay.

Tiếng khóc của cụ ông ngồi xe lăn và bài đăng cầu cứu của nữ sinh ĐH Hà Nội khiến mọi người thắt lòng - Ảnh 4.

Nhóm 3 nam sinh trong trường nhanh chóng có mặt giúp đỡ cụ ông

Qua câu chuyện của mình, V.T.T mong muốn nó sẽ giúp lan toả thông điệp: "Sống tử tế với nhau không khó, hãy bắt đầu từ những điều bình dị nhất".

Nữ sinh Hà Nội tâm sự: "Dù giúp được ông nhưng lúc về em cứ buồn mãi vì một số người hàng xóm quanh đó lúc đầu cứ can ngăn, kêu là ông có con cái, giúp làm gì rồi lại phiền ra.

Em rất sợ suy nghĩ kiểu vô cảm, thờ sơ và e ngại phiền phức như thế, chỉ mong mọi người sống thì hãy tỉnh táo, biết đặt niềm tin và lòng tốt đúng chỗ là được".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại