Tiếng hét của phụ nữ giữa đêm lộ ra vụ án mạng kinh hoàng

Anh Phương |

Tấn thảm kịch được hé lộ khi người bạn cùng nhà hung thủ nghe thấy một tiếng hét của phụ nữ lúc nửa đêm.

Trang PEOPLE đưa tin, Tiffanie Pierce, 23 tuổi và Augustus Standingrock, 26 tuổi, ở quận Missoula, bang Montana, Mỹ vừa bị cảnh sát bắt giữ vào thứ Sáu tuần trước. Hai đối tượng bị buộc tội mưu sát trước cái chết của một người đàn ông và một người phụ nữ vào thứ Năm trước đó.

Cảnh sát hiện chưa xác định được danh tính nạn nhân. Hai thi thể được tìm thấy trong tầng hầm của một ngôi nhà ở quận Missoula nơi bị cáo Pierce đang sinh sống. Cả hai nạn nhân đều chết do bị đâm nhiều nhát.

Từ tiếng hét của người phụ nữ...

Thứ Năm tức ngày xảy ra án mạng, một người báo tin bí mật đến Sở Cảnh sát thành phố Missoula rằng một người bạn sống cùng nhà với Pierce đã qua nhà của người này vào nửa đêm, nói rằng Pierce và Standingrock đã "đâm ai đó".

Thức dậy khi nghe thấy "một tiếng hét của phụ nữ," bạn cùng nhà với Pierce đi vào bếp và nhìn thấy máu vấy khắp nơi.

Ngay trước khi Pierce và Standingrock định đi tắm để tẩy rửa vết máu trên người thì Pierce nói với người bạn cùng nhà rằng cô ta và Standingrock vừa đâm chết một cô gái. Cũng theo lời của Pierce, xác chết đang ở dưới tầng hầm.

Người bạn cùng nhà đã rời khỏi nhà sau khi nói với Pierce rằng "mình không muốn biết và cũng không muốn dính líu".

Tiếng hét của phụ nữ giữa đêm lộ ra vụ án mạng kinh hoàng - Ảnh 1.

Ngôi nhà của Pierce - nơi cảnh sát phát hiện 2 thi thể đang phân huỷ

...đến thi thể chìm trong bể hoá chất

Cùng ngày đó, Pierce đến chỗ làm của người bạn cùng nhà, thú nhận rằng cô ta và Standingrock "đã giết hai người vào tối qua."

Cô ta nói Standingrock, khi ấy đang bị thương chảy máu ở nhà, dẫn về hai người lạ, đưa họ xuống tầng hầm và rồi tấn công một trong số hai người đó. Khi người còn lại định chạy trốn, Pierce liền tấn công, khống chế.

Mối quan hệ của cô ta với bị cáo Standingrock vẫn chưa được xác định rõ.

Tại nơi làm việc của người bạn cùng nhà, "Pierce cực kỳ hoảng loạn và nói rằng mình ‘có lẽ sẽ đi tù,’ " theo báo cáo của cảnh sát ghi lại.

Được lệnh khám xét, lực lượng chức năng đến nhà của Pierce và phát hiện ra cặp đôi này đang định trốn thoát theo lối cửa sau. Cảnh sát nói Standingrock khi ấy quấn vải dính máu quanh bàn tay và cầm một khẩu súng, sau đó đánh rơi khẩu súng ấy.

Cảnh sát tìm thấy một khẩu súng ngắn trên cầu thang và hai xác chết dưới tầng hầm - một người đàn ông và một người phụ nữ, đúng như những gì Pierce đã kể lại.

"Hai thi thể được đặt trong thùng nhựa chứa đầy hoá chất," hồ sơ vụ án ghi lại. Các điều tra viên cũng tìm thấy dao và một chiếc rìu dính máu cùng một ít mô cơ thể người.

Cảnh sát cũng điều tra được Pierce gần đây đã mua rất nhiều chất tẩy rửa, thùng nhựa và hoá chất giống như loại được dùng cho thùng nơi phát hiện xác chết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại