Thương lắm, nhớ lắm, đồng đội của tôi, "anh Su" Trần Quang Khải!

Nhà báo Trọng Thiết (Bình Nguyên ghi) |

Tháng 5/2013, Thượng tá Trần Quang Khải đã có chuyến đi Trường Sa cùng đoàn TP.HCM.

Nhà báo quân đội Nguyễn Trọng Thiết, một thành viên trong đoàn nhớ lại: "Chuyến đi đó, anh Khải giành nhiều thời gian gặp gỡ, giao lưu với các đồng đội mà trước đây anh chỉ thấy từ bầu trời cao. Anh tham gia rất nhiệt tình, trách nhiệm mọi hoạt động của đoàn.

Anh Khải còn chia sẻ, ra tận đây mới thấy sự vất vả, gian khổ của anh em Hải quân, nhất là sự cách trở với đất liền. Không quân thì bay một lúc là đến nơi cần đến, nhưng tàu Hải quân phải hành trình trên biển dài ngày, sóng to gió lớn đều phải vượt qua! Anh ít nói nhưng dễ gần, khiêm tốn, chân tình nên trong đoàn ai cũng quí mến."

Ngày 15/6/2016, sau khi nghe tin anh Khải mất tích cùng máy bay Su-30MK2, nhà báo Trọng Thiết đã viết những dòng tha thiết: "Nhanh vào bờ với gia đình, đồng đội anh "Su" ơi! Mong anh từng phút từng giây!" ("anh Su" là tên gọi thân thuộc mà những người cùng đoàn gọi Thượng tá Khải).

Tiếc rằng, lời nhắn nhủ cháy bỏng của nhà báo Trọng Thiết và những người đồng đội đã không thành hiện thực tròn vẹn. Sáng sớm nay, Thượng tá, phi công Trần Quang Khải đã "về" với đất mẹ, nhưng anh trở về để rồi mãi mãi đi xa.

Nhà báo Trọng Thiết đã gửi cho chúng tôi những hình ảnh không thể nào quên về Thượng tá, phi công Trần Quang Khải trong chuyến đi 3 năm trước.

Thương lắm, nhớ lắm, đồng đội của tôi, anh Su Trần Quang Khải! - Ảnh 1.

Thượng tá phi công Trần Quang Khải, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 923, Sư đoàn 371. Ảnh: Trọng Thiết.

Thương lắm, nhớ lắm, đồng đội của tôi, anh Su Trần Quang Khải! - Ảnh 2.

Bên cột mốc chủ quyền ở đảo Sinh Tồn. Ảnh: Trọng Thiết

Thương lắm, nhớ lắm, đồng đội của tôi, anh Su Trần Quang Khải! - Ảnh 3.

Thượng tá Khải (người mặc quân phục Không quân) và các đại biểu thả hoa tưởng niệm liệt sỹ Trường Sa ở đảo Cô Lin dưới trời mưa lớn. Ảnh: Trọng Thiết.

Thương lắm, nhớ lắm, đồng đội của tôi, anh Su Trần Quang Khải! - Ảnh 4.

Thượng tá Khải cùng đoàn giao lưu với cán bộ chiền sĩ đảo Sinh Tồn. Nụ cười này của anh sẽ còn được nhớ mãi. Ảnh: Trọng Thiết.

Thương lắm, nhớ lắm, đồng đội của tôi, anh Su Trần Quang Khải! - Ảnh 5.

Anh Khải cùng các thành viên trong đoàn giao lưu với quân dân đảo Song Tử Tây. Ảnh: Trọng Thiết.

Thương lắm, nhớ lắm, đồng đội của tôi, anh Su Trần Quang Khải! - Ảnh 6.

Trên Facebook cá nhân, nhà báo Trọng Thiết viết "Thương lắm, nhớ lắm đồng đội ơi!Nhớ những giây phút bạn đã đến với chúng tôi!". Ảnh: Trọng Thiết.

Thương lắm, nhớ lắm, đồng đội của tôi, anh Su Trần Quang Khải! - Ảnh 7.

Thượng tá Khải đứng cạnh cột mốc chủ quyền khi chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn thăm Trường Sa. Ảnh: Trọng Thiết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại