Thương con gái lấy chồng ở xa, bố mẹ ruột gói ghém cả khu vườn gửi cho, chị em nhìn thấy đều không khỏi xúc động

MIN |

"Câu chuyện đi kèm với hình ảnh chụp lại cả một "khu vườn nhà trồng" do bố mẹ ruột gửi đến cho con gái lấy chồng xa ngay lập tức đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người, nhất là cộng đồng chị em phụ nữ".

Người ta hay nói "nữ sinh ngoại tộc", con gái lấy chồng là xa cách bố mẹ ruột vạn dặm mù khơi, không thể ở bên, không thể kề cận như thuở còn là cô "công chú nhỏ" líu ríu dưới chân. Ấy thế, đã đứt ruột sinh con ra chẳng có người bố, người mẹ nào vì câu nói ấy mà quên đi con mình, dù con gái lấy chồng bao năm thì con vẫn là con của bố mẹ. Gần thì yêu thương theo kiểu gần, xa thì yêu thương theo kiểu xa. Chẳng có gì là không thể.

Nói có sách mách có chứng, mới đây có một cô vợ trẻ đã đăng đàn chia sẻ câu chuyện hết sức dễ thương nhưng cũng không kém phần giàu ý nghĩa về tình cảm của bố mẹ ruột dành cho mình. Cô viết:

"Quà của thầy u gửi qua các bác ạ, đúng là con gái là mối làm ăn lỗ vốn nhất của bố mẹ. Em đã lấy chồng rồi mà thầy u còn cưng và thường xuyên tẩm bổ như này, gửi xe mà cứ gọi suốt hỏi xe đến chưa, nhận được hàng chưa. Thật buồn vì hông báo hiếu nổi công ơn của cha mẹ. Đây là bắp nếp nhà trồng, quả sầu riêng vừa rụng, đậu của nhà trồng (vừa đậu khô để nấu chè và đậu để luộc), bơ sau nhà, chanh dây của nhà, chuối vừa chặt".

Thương con gái lấy chồng ở xa, bố mẹ ruột gói ghém cả khu vườn gửi cho, chị em nhìn thấy đều không khỏi xúc động - Ảnh 1.

Câu chuyện đi kèm với hình ảnh chụp lại cả một "khu vườn nhà trồng" do thầy u gửi đến cho con gái lấy chồng xa ngay lập tức đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người, nhất là cộng đồng chị em phụ nữ. Quả thật, tình cảm mà bố mẹ dành cho con gái lúc nào cũng dạt dào, bất kể là có lấy chồng hay chưa.

Bên dưới phần bình luận của bài viết, nhiều chị em đã nhanh tay chia sẻ cảm xúc xúc động, xe lẫn đồng cãm của mình như sau:

Nickname Cẩm Tú nói: "Bạn giống mình á. Vừa sáng mẹ lên mang hoa quả rồi thịt thà, có cả con gà nữa và bánh kẹo nữa. Chưa kể lúc về còn dúi cho mấy đồng. Thương đến thế là cùng. Mà cũng chưa làm được cái gì báo hiếu".

Cô nàng Vân Meo Meo cũng chia sẻ: "Bố mẹ mình cũng thế, có gì ngon là lại đóng gói các thứ mang cho con, cho cháu. Ông bà cũng chả ngại nắng mưa mà đi thăm con thăm cháu. Con cái hưởng phúc của bố mẹ mà. Nên tự nhủ phải sống biết điều vào".

"Cho đến cuối cùng người thương mình nhất vẫn là bố mẹ mình thôi. Chứ ngoài đời người ta toán tính thiệt hơn cho đi và nhận lại lắm. Nhiều người ngoài mặt thì thân thiết nhưng bên trong thì tìm cách vùi dập mình. Cho nên sau tất cả nhà và bố mẹ vẫn là tuyệt vời nhất. Yêu thương vô bờ bến. Không toan tính thiệt hơn. Vẫn sẵn sàng dang tay chờ chúng ta trở về sau bao nhiêu vùi dập của cuộc sống" - chị gái Vũ Hoa sâu sắc tiếp lời.

Hiện tại, câu chuyện đi kèm với hình ảnh trên vẫn còn nhận được rất nhiều sự chú ý của mọi người, hàng loạt các bình luận giàu cảm xúc cũng đã được viết ra. Và ngoài các ý kiến như trên còn có không ít chị em chia sẻ thêm một số hình ảnh về các loại thực phẩm nhà trồng, nhà làm được bố mẹ đẻ từ xa gửi cho:

Thương con gái lấy chồng ở xa, bố mẹ ruột gói ghém cả khu vườn gửi cho, chị em nhìn thấy đều không khỏi xúc động - Ảnh 2.
Thương con gái lấy chồng ở xa, bố mẹ ruột gói ghém cả khu vườn gửi cho, chị em nhìn thấy đều không khỏi xúc động - Ảnh 3.
Thương con gái lấy chồng ở xa, bố mẹ ruột gói ghém cả khu vườn gửi cho, chị em nhìn thấy đều không khỏi xúc động - Ảnh 4.
Thương con gái lấy chồng ở xa, bố mẹ ruột gói ghém cả khu vườn gửi cho, chị em nhìn thấy đều không khỏi xúc động - Ảnh 5.
Thương con gái lấy chồng ở xa, bố mẹ ruột gói ghém cả khu vườn gửi cho, chị em nhìn thấy đều không khỏi xúc động - Ảnh 6.
Thương con gái lấy chồng ở xa, bố mẹ ruột gói ghém cả khu vườn gửi cho, chị em nhìn thấy đều không khỏi xúc động - Ảnh 7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại