Thiếu phụ mang thai 9 tháng ngóng tin chồng đắm thuyền ngoài biển xa

Ngọc Tú |

Nửa tháng trôi qua, tin tức về người chồng trên tàu cá bị chìm ngoài biển vẫn bặt vô âm tín. Ở nhà, người vợ trẻ thất thần mong ngóng.

Video gia đình nghẹn ngào ngóng tin con trai mất tích ngoài biển xa.

Ngày 22/3, ông Lê Anh Tuấn - Phó Chủ tịch phường Nghi Hoà (TX. Cửa Lò, Nghệ An) cho biết, phía phường đã nhận được thông báo của Công ty TNHH Một thành viên đào tạo và cung ứng nhân lực HaUi (Hà Nội) về trường hợp anh Nguyễn Hữu Long (SN 1987) gặp nạn trên biển vào tối 6/3 ở Hàn Quốc.

Theo ông Tuấn, phía công ty đưa nạn nhân Long đi lao động đã về gia đình thăm hỏi và động viên. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại công ty cùng cơ quan chức năng vẫn chưa có thông báo cụ thể về thông tin nạn nhân Long đã chết hay còn sống khiến gia đình thêm lo lắng.

Thiếu phụ mang thai 9 tháng ngóng tin chồng đắm thuyền ngoài biển xa - Ảnh 2.

Gia đình ông Lý ở nhà như ngồi trên đống lửa ngóng tin con gặp nạn ngoài biển xa.

Ngồi buồn rầu một góc nhà, ông Nguyễn Hữu Lý (SN 1960; bố nạn nhân Long) kể, gia đình ông sinh được 2 người con trai thì cả 2 đều đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, làm thuê trên tàu đánh cá.

Năm 2015, anh Long bắt đầu đi xuất khẩu với chi phí cao. Làm việc cực nhọc nhưng anh Long vẫn luôn cố gắng. Hàng tháng tuỳ việc nhiều hay ít, anh Long lại dành dụm ít tiền gửi về cho gia đình gom góp trả nợ và xây nhà.

Năm 2016, anh Long tranh thủ về quê và làm đám cưới với chị Nguyễn Thị Huyền (SN 1995, ở gần nhà). Nghỉ được 1 tháng, anh Long lại tiếp tục lên đường đi làm. Tháng 5/2017, thanh niên này hết hợp đồng và trở về nhà.

Mới đây, ngày 8/1/2018, vì không có việc làm nên anh Long lại tiếp tục liên hệ với công ty để đi xuất khẩu lao động. Mới làm được gần 2 tháng thì anh gặp nạn thương tâm.

Thiếu phụ mang thai 9 tháng ngóng tin chồng đắm thuyền ngoài biển xa - Ảnh 3.

Ông Lý đưa ánh mắt xa xăm nghĩ ngợi về người con trai đang bặt vô âm tín.

"Ngày 7/3 gia đình tôi nhận được tin con gặp nạn lúc 23h55’ đêm 6/3 trên biển ở Hàn Quốc. Chúng tôi chỉ biết trên tàu lúc đó có 11 người, họ cứu được 3 người, 4 người bị chết và 4 người đang mất tích, trong đó có con trai tôi.

Nó hiền lành, chịu khó làm ăn. Lần đi này nó bảo đi kiếm ít tiền vốn rồi về nhà làm nuôi vợ, nuôi con. Nào ngờ nó đi chưa được 2 tháng thì gặp nạn", ông Lý xót xa.

Mỗi lần có người nhắc đến người con trai đang bặt vô âm tín trên biển, bà Lê Thị Cúc (mẹ nạn nhân Long) lại khóc nức nở. Từ khi nhận được hung tin báo về con trai gặp nạn, bà Cúc khóc ngất lên ngất xuống phải có người chăm sóc. Trong giấc ngủ chập chờn, bà Cúc tỉnh dậy lại khóc gọi tên con. 

Thiếu phụ mang thai 9 tháng ngóng tin chồng đắm thuyền ngoài biển xa - Ảnh 4.

Bà Cúc bật khóc nức nở khi nói về con trai.

"Giờ họ cũng chưa nói gì về con trai tôi chết hay sống, chỉ nói đang mất tích. Theo phong tục gia đình phải lập bàn thờ để thắp hương cho con. Chỉ mong sao sớm tìm được con về", bà Cúc nghẹn ngào.

Ngồi buồn rầu một góc nhìn lên di ảnh của người chồng trên bàn thờ mới lập còn nghi ngút khói hương, chị Nguyễn Thị Huyền (SN 1995) lại trào nước mắt thương chồng.

Được biết, chị Huyền đang mang thai tháng thứ 9, chỉ còn 1 tuần nữa sẽ sinh. Tưởng rằng ngày sinh con gia đình chị sẽ được sum vây bên nhau để chào đón thành viên mới, nào ngờ chị lại nhận hung tin về chồng.

Thiếu phụ mang thai 9 tháng ngóng tin chồng đắm thuyền ngoài biển xa - Ảnh 5.

Chị Huyền cùng người thân đau đớn nhận được hung tin về anh Long.

"Chiều hôm đó trước khi lên tàu đi anh vẫn gọi về cho em hỏi thăm, rồi dặn dò làm việc cẩn thận vì sắp sinh con. Anh nói công việc bên đó mệt lắm nhưng không được nghỉ lại chuẩn bị lên tàu đi làm.

Anh nói được mấy câu thì tắt máy để lên tàu. Nào ngờ anh đi không về nữa. Mẹ con em biết sống thế nào đây", chị Huyền nghẹn ngào.

Theo chính quyền địa phương phường Nghi Hoà, phường  đang kêu gọi tổ chức, mọi người giúp đỡ gia đình nạn nhân.

Được biết, ở Hàn Quốc, hội những người lao động, bạn bè, người thân cũng đang kêu gọi sự đóng góp, ủng hộ của mọi người để chia sẻ nỗi buồn với gia đình anh Nguyễn Hữu Long.

img_2963

Thông báo của công ty.

Theo Công ty HaUI LETCO (công ty đưa các nạn nhân đi lao động), khi tai nạn xảy ra, trên tàu có 11 thuyền viên. Lực lượng cứu hộ cứu được 3 người, tìm thấy thi thể 4 người, 4 thuyền viên khác vẫn mất tích trong đó có 2 người Việt Nam gồm anh Nguyễn Tiến Chung (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và Nguyễn Hữu Long.

Phía cơ quan chức năng đã huy động tổng cộng 30 tàu quân sự và cảnh sát biển, 4 máy bay trực thăng cùng 24 tàu dân sự tham gia tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa tìm thầy tung tích các thuyền viên mất tích còn lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại